Quách Ngọc Ngoan bị chê già, hát Bolero không cảm xúc

Tham gia “Tình Bolero” 2020, giọng ca của nam diễn viên gây tranh cãi.

Quách Ngọc Ngoan là diễn viên nổi tiếng của showbiz Việt. Anh ghi dấu ấn với khán giả khi tham gia diễn xuất trong các phim như Long thành giả cầm ca, Khát vọng Thăng Long, Cuộc chiến hoa hồng, Kính thưa osin, Hiệp sĩ mù... Và gần đây nhất là vai chính trong phim điện ảnh “Người bất tử”.

Sau chương trình “Cặp đôi hoàn hảo”,Quách Ngọc Ngoan nhận được sự quan tâm khi xác nhận tham gia chương trình “Tình Bolero” 2020. Xuất hiện trong tập 2 vừa lên sóng, nam diễn viên phim “Người bất tử” để tóc dài, diện trang phục cá tính thể hiện ca khúc “Giã từ”, của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng.

Quách Ngọc Ngoan bị chê già, hát Bolero không cảm xúc - 1

Quách Ngọc Ngoan tham gia Tình Bolero 2020

Phần thi của Quách Ngọc Ngoan nhận được lời khen của giám khảo NSƯT Vũ Thành Vinh. Theo đó, nam diễn viên được nhận xét thể hiện tốt tổng thể của phần thi, mang lại cảm xúc cho người xem. Đặc biệt, NSƯT Vũ Thành Vinh rất ấn tượng với từ “nhớ” mà mỗi lần Quách Ngọc Ngoan cất giọng.

“Tôi biết Ngoan đã lâu nhưng đây là lần đầu nghe anh ấy hát. Tôi rất bất ngờ, cứ ngỡ nhạc sĩ Tô Thanh Tùng đo ni đóng giày cho Ngoan ca khúc này. Ngoan hát đúng tinh thần ca khúc, có buồn, nếu có tí mưa nữa là sẽ khóc mất. Việc Ngoan để tóc dài, trang phục khá phù hợp. Phần trình diễn này đẹp cả từ giọng hát đến vẻ bề ngoài”, nhà báo Hà Quang Minh chia sẻ.

Giám khảo Phi Nhung cho biết, giọng của Quách Ngọc Ngoan khá khoẻ. Tuy nhiên, có vài chỗ anh nhấn nhá không hợp lý mà hát liền mạch, thiếu điểm nhấn. Nữ danh ca còn thẳng thắn cho biết cô thích hình ảnh trước đây của Quách Ngọc Ngoan hơn, thay vì mái tóc dài của anh như hiện tại. “Bây giờ tôi không thấy anh Ngoan đẹp chút nào”, cô vui vẻ nói.

Quách Ngọc Ngoan bị chê già, hát Bolero không cảm xúc - 2

Phi Nhung thẳng thắn nhận xét phần thi của Quách Ngọc Ngoan

Phần thi của Quách Ngọc Ngoan cũng được đăng tải trên kênh YouTube của chương trình. Giọng ca của nam diễn viên nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ người xem. “Nhìn già như ông ngoại. Một thời thích anh”, “Giọng xoàng quá không có hồn”, “Hát không hay, già nữa, Phi Nhung nói đúng. “Hát không hợp nhịp, phách. Lúc cần rơi đúng nhịp lại chậm, lúc cần chậm lại hát như tân nhạc, quá điệu đà, nhấn nhá không được nên không truyền được cái hồn của bài”… là những nhận xét từ khán giả.

Quách Ngọc Ngoan bị chê già, hát Bolero không cảm xúc - 3

Quách Ngọc Ngoan bị chê già, hát Bolero không cảm xúc - 4

Ngoại hình và giọng hát của Quách Ngọc Ngoan gây tranh cãi

Sau phim điện ảnh “Người bất tử”, Quách Ngọc Ngoan cho biết anh nhận được hơn 10 kịch bản phim nhưng đều từ chối vì chưa tìm được nội dung ấn tượng. Diễn viên sinh năm 1986 tâm niệm: “Có thể tôi đóng ít nhưng khi đã chọn, chắc chắn phim đó sẽ chất lượng”.

Thời gian gần đây, phong độ của Quách Ngọc Ngoan cũng là đề tài bàn luận sôi nổi. Nhiều fan tỏ ra tiếc nuối khi mỹ nam điển trai, sáu múi ngày nào giờ phát tướng và xuống sắc trầm trọng. Về điều này, Quách Ngọc Ngoan cho biết anh không buồn trước những lời chê bai về ngoại hình, mà còn cảm thấy đúng. “Tôi chỉ cười khi đọc những bình luận như thế”, anh nói.

Quách Ngọc Ngoan cho hay, sau khi hoàn thành phim “Người bất tử”, anh bị thương ở vai, không thể đi tập gym suốt 2 năm. Vì vậy, vóc dáng không thể gọn gàng là điều dễ hiểu.

Quách Ngọc Ngoan bị chê già, hát Bolero không cảm xúc - 5

Quách Ngọc Ngoan bị chê già, hát Bolero không cảm xúc - 6

Nhiều nhận xét cho rằng, Quách Ngọc Ngoan hiện phong độ xuống cấp trầm trọng

Diễn viên 34 tuổi thừa nhận mình là gốc nông dân nên sau ánh đèn sân khấu, anh chọn cuộc sống bình thường, không quan tâm về hình thức và vật chất. “Tôi không gặp áp lực về ngoại hình. Tôi để tâm về một đời sống ý nghĩa và tích cực hơn. Sống xa hoa, hào nhoáng chưa chắc đã là sống chất. Mình có chất hay không, tất cả đều ở bên trong. Nếu không có chất, cố tình thể hiện ở vẻ ngoài thì người ta càng dễ nhận ra”, anh thẳng thắn.

Một ngày không đến phim trường, Quách Ngọc Ngoan sẽ chọn cuộc sống hòa cùng thiên nhiên. Anh chăm sóc thú cưng, trồng cây và quán xuyến một trang trại nhỏ. Anh cũng cho biết bản thân ít đi chơi, giao du mà thích cảm nhận cuộc sống theo cách riêng của mình. “Người ta khổ đau khi cuộc sống và tinh thần bị chông chênh. Thiên nhiên, sự giản dị, yên tĩnh là liều thuốc tốt cho bất cứ ai, không chỉ riêng tôi”, anh nói thêm.