Thủy Tiên tiết lộ về "fan cứng" Linda Cẩm Lan: "Có cô ấy tôi cảm thấy được bảo vệ an toàn"

"Nhà tôi là một chỗ rất riêng tư mà antifan còn tìm ra bằng được để đe dọa, đòi những thứ kinh khủng, khiến tôi áp lực lắm" – Thủy Tiên cho biết.

Tại lễ trao giải ngôi sao của năm, Thủy Tiên đã có những trải lòng về cuộc sống trước đây và những dự định cho năm mới.

Khi kênh Youtube của tôi được đón nhận, tôi rất vui vì không dễ gì có được sự yêu thương của mọi người. Tôi đã từng bị ghét rồi nên rất trân trọng cảm xúc được yêu thương này.

Tôi không sợ bị antifan nói kênh Youtube của mình là khoe khoang này nọ vì đến thời điểm hiện tại, tôi đã trải qua quá nhiều chuyện rồi.Có những thời điểm, antifan còn gửi thư vất vào trong nhà tôi, với những lời lẽ xúc phạm nặng nề. Thời gian đó, tôi chỉ muốn ra đi ngay cho xong.

Nhà tôi là một chỗ rất riêng tư mà antifan còn tìm ra bằng được để đe dọa, đòi những thứ kinh khủng, khiến tôi áp lực lắm. Tôi không biết mình đã làm gì mà lại bị đối xử như vậy.

Từ những gì đã trải qua, đến hiện tại, tôi đủ hiểu cái gì nên làm, cái gì không nên và giới hạn của tôi ở đâu. Kênh Youtube của tôi chỉ đăng những gì tôi thích thôi, chẳng thể nào làm vừa lòng được tất cả. Ngay đến việc tôi từ thiện, cũng có người chửi tôi.

Vì vậy tôi cảm thấy rất an toàn khi có fan như Linda Cẩm Lan. Tôi thấy được bảo vệ, che chở. Tôi biết Linda từ rất lâu rồi và rất hạnh phúc vì cô ấy. Tôi rất trân trọng tình cảm của cô ấy.

Về cuộc sống hiện tại, Thủy Tiên chia sẻ đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc bên chồng và con, cô muốn dành phần lớn  thời gian để chăm sóc gia đình hơn là tham gia vào các hoạt động bên ngoài như trước đây.

Cô kể về độ sến súa của Công Vinh. "Công Vinh thì lúc nào cũng động viên tôi. Anh ấy luôn khen tôi theo kiểu "vợ tao là nhất", khiến tôi mắc cỡ lắm. Nhưng vì anh ấy là người sống thật với cảm xúc của mình nên tôi quen rồi. Công Vinh không bao giờ cấm tôi hay yêu cầu tôi làm cái gì vì anh ấy hiểu tính tôi rất kỳ, nếu cấm là tôi sẽ làm ngược lại còn yêu cầu thì tôi không làm. Tôi trái tính trái nết lắm nên anh Vinh không dám làm gì.

Hiện tại tôi chăm sóc con cái đơn giản. Từ nhỏ, tôi đã tập cho con ngủ riêng, không ngủ cùng ba mẹ nên đến giờ nó tự ngủ được, không cần người lớn bên cạnh.

Con tôi giờ giống ba nhiều hơn giống mẹ, nó như một cây hài trong nhà vậy. Cả tôi và anh Công Vinh đều thương con như nhau nhưng tôi phải đóng vai ác trong nhà nên đôi khi hơi thiệt thòi cho con"