Tiết lộ bí mật của 3 ngôi trường nổi tiếng Hà Nội: Sở thú ngay trong trường, học sinh trốn lên "cửa trời" xả stress

Trường THPT Phan Đình Phùng - Sở thú trong trường học?

Đây không chỉ là những điều mà ai cũng biết về những ngôi trường THPT nổi tiếng ở Hà Nội này, mà đây còn là những "bí mật" được “bật mí” bởi chính các bạn học sinh của trường.

Học sinh cuối cấp thường vỗ ngực nói với đàn em lớp dưới rằng mọi ngóc ngách trong ngôi trường này họ đều thuộc nằm lòng và có những bí mật muốn kể với đàn em về trường... Thế là những điều tuy nhỏ nhặt nhưng hết sức đặc biệt lại được truyền qua từng lứa học sinh với nhau.

Trường THPT Phan Đình Phùng, trường THPT Chu Văn An, trường THPT Marie Curie được biết đến là những ngôi trường nổi tiếng ở Hà Nội - nơi gắn liền với nhiều thế hệ học trò. Hãy cùng khám phá những bí mật nhỏ của những ngôi trường này theo lời kể của các bạn học sinh.

Có lẽ bấy lâu nay trong con mắt của giới trẻ, trường THPT Phan Đình Phùng chỉ được biết đến với cái biệt danh "lò đào tạo hot girl, hot boy Việt Nam" khi có nhiều ngôi sao, á hậu xuất thân từ ngôi trường này. Có thể kể đến cái tên như Á hậu Tường San; hot girl Quỳnh Anh Shyn, Trâm Anh... mà không biết rằng, trường Phan còn có những sự thật thú vị khác.

(Ảnh: Humans of PĐP)

Học sinh trường THPT Phan Đình Phùng thường truyền tai nhau về một mùa thu của riêng trường mình, khi lá rụng vào khoảng cuối tháng 4, đầu tháng 5. Khi đó, cả sân trường ngập lá, phản chiếu lên những tia nắng chói chang của mùa hè tạo thành một khung cảnh "vàng tươi". Không chỉ học sinh mà cả giáo viên cũng sẽ nườm nượp check-in "sống ảo" ở khu vực này.

Dẫu đẹp là thế nhưng đến lúc phải dọn sạch lá để đảm bảo vệ sinh cho trường thì không chỉ "động lòng người" nữa đâu mà còn "động tay, động chân" nữa! Nếu có học sinh nào lỡ gây ra lỗi mà bị phạt quét lá trên sân trường vào đúng mùa lá rụng thì cũng... "xác định".

(Ảnh: Humans of PĐP)

(Ảnh: Giang Bò)

(Ảnh: Humans of PĐP)

Sở hữu kha khá số lượng các CLB với đủ lĩnh vực, chuyên ngành khác nhau nên các học sinh nhà trường rất tự tin với khả năng hoạt động ngoại khóa của mình. Bên cạnh các giờ học căng thẳng, việc tham gia CLB còn giúp các cô cậu học trò trở trên năng động hơn, phát hiện thêm được nhiều khả năng tiềm ẩn mà bản thân chưa biết.

Bạn Phương Nga (THPT Phan Đình Phùng) cho hay: "Trường mình có rất nhiều câu lạc bộ. Các CLB luôn luôn chạy sự kiện xuyên suốt năm học. Điều này giúp ích cho các bạn học sinh không chỉ trong trường mà cả ngoài trường cũng hiểu thêm một phần về trường chúng mình".

Một học sinh khác là bạn Giang thì nói lên suy nghĩ của mình khi tham gia vào CLB của trường: "Tính mình vốn hướng nội nên lúc nào cũng muốn thu mình. Nhưng vào giữa năm thì không như thế vì lúc đấy trường có cực kì nhiều hoạt động siêu siêu hay luôn, từ một đứa trầm tính nhờ tham gia vào hoạt động của trường của CLB mình trở nên năng nổ hoạt bát hơn và làm quen với các bạn cũng dễ dàng hơn, hơn thế nữa còn tìm thấy những tài năng khác của bản thân".

(Ảnh: GLEE PDP)

(Ảnh: Page P.O.T Crew)

Một sự kiện rất nổi tiếng của trường đó chính là FETH - Prom được tổ chức thường niên, là dịp phát hiện thêm được nhiều bạn nam thanh nữ tú cho làng hot boy, hot girl Việt Nam. Buổi Prom này hoàn toàn do chính tay các bạn học sinh tự tổ chức. Với sự dàn dựng công phu, quy mô "khủng" có sự góp mặt của rất nhiều ca sỹ nổi tiếng hiện nay, bên cạnh đó còn là cuộc thi "King and Queen - Nam thanh nữ tú" cho các bạn học sinh cạnh tranh nhau rất thú vị. Trường THPT Phan Đình Phùng khiến các bạn học sinh trường khác phải choáng ngợp với độ chịu chơi và hoành tráng của mình.

(Ảnh: FETH - Dạ hội thường niên THPT Phan Đình Phùng)

Đám học sinh thường trêu đùa với nhau rằng, có một sở thú trong lòng trường Phan Đình Phùng. Ngoài mấy con vật thường hay nhìn thấy như mèo hay chó của bác bảo vệ, học sinh còn thường thấy đám sóc bay nhảy tán loạn trên cành cây giờ ra chơi. Đôi chú sóc còn dũng cảm đi tận vào trong lớp học hay đám chim bồ câu lành tính nhà trường nuôi thường được mấy bạn học sinh cho ăn ít vụn bánh mì.

Trường THPT Chu Văn An có "cửa sổ trời" để xả stress

Chu Văn An xưa nay vẫn luôn nổi tiếng là ngôi trường có rất nhiều học sinh ưu tú, tài năng cả về học tập lẫn các hoạt động ngoại khóa. Nhắc đến ngôi trường chuyên này, người ta hẳn sẽ nghĩ rằng, học phải học "ghê gớm" lắm mới được học trong này, hoặc "học tập, thành tích, học sinh giỏi là quan trọng nhất, những cái khác có hay không không quan trọng!".

Ai bảo học sinh Chu Văn An chỉ học là thôi, các bạn ấy còn rất biết chơi nhé! Nếu không tin hãy thử theo dõi một mùa "Sparkling" - Chuỗi sự kiện tôn vinh vẻ đẹp học sinh của trường. Đây là một hoạt động truyền thống của trường, giúp học sinh Chu Văn An có cơ hội để hòa mình trong các trò chơi, kết nối bạn bè.

(Ảnh: Sparkling Chu Văn An)

Một bí mật được truyền tai nhau giữa các thế hệ học sinh. Trong những giây phút bộn bề của cuộc sống, học sinh Chu Văn An muốn trốn cả thế giới leo lên sân thượng để ngắm Hà Nội, ngắm Hồ Tây lãng mạn, ngắm cả thành phố đang hối hả, tấp nập.

(Ảnh: Humans of CVA)

(Ảnh: IG sleepysleeping)

(Ảnh: IG toilatraam)

(Ảnh: IG _linhcoixinhgai_)

Giữa một "rừng" trường THPT hiện đại được xây dựng theo phong cách quốc tế Châu Âu với biết bao nhiêu công nghệ tiên tiến được áp dụng vào nào là máy móc, cơ chế tự động, điều khiển từ xa thì đâu đó ở Hà Nội vẫn còn có một ngôi trường mang trong mình nét hoài xưa, cổ kính. Đó là một đặc điểm riêng biệt của Chu Văn An.

Những tòa nhà mang kiến trúc Pháp cổ điển, lãng mạn là nơi yêu thích của học sinh trong trường và ước ao của những bạn trẻ ham "sống ảo". Đặc biệt, tòa nhà Bát Giáp là địa điểm hot được nhiều bạn trẻ săn đón chụp hình.

(Ảnh: IG ngocanhng_)

(Ảnh: Nhà Bát Giác/ Thư viện Chu Văn An)

Trường THPT Marie Curie có dàn trai xinh gái đẹp lai Tây

Marie Curie là một trong những trường học mới được xây dựng theo phong cách châu Âu. Dù là trường công lập nhưng Marie Curie vẫn được đông đảo phụ huynh gửi gắm con em nhờ môi trường phát triển toàn diện và hiện đại. "Hướng ngoại, năng nổ, nhiệt tình" là những ấn tượng mà học sinh của trường để khi được gợi ý đi khám phá về trường.

Từng chi tiết trong kiến trúc của ngôi trường đều mang hơi thở hiện đại, khiến cho người ta có cảm giác như mình đang bước vào một ngôi trường nào đó ở "trời Tây" thật sự. Xung quanh trường là các sân, đồi cỏ cho học sinh vui chơi.

Tầng 2 của tòa nhà là khu vực sảnh piano nơi học sinh vui chơi. Tại đây, các cột của tòa nhà in hình các nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới như Morzart, Beethoven... Khu vực căn-tin của học sinh được xây dựng khá đẹp.

(Ảnh: Marie Curie Hanoi school)

(Ảnh: IG minhthu4750, IG cabi.ha, IG Justindeblack)

Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khanh thường được đám học sinh gọi bằng chức danh thân thương "ông nội" chính bởi sự gần gũi, hòa đồng của mình. Đó quả thực là một điều hiếm gặp bởi thông thường hình ảnh những vị hiệu trưởng để lại trong lòng học sinh luôn nghiêm khắc, "thương cho roi cho vọt", nhưng ở Marie Curie điều đó ngược lại.

Sự kết nối lớn giữa "ông nội" và đám học sinh luôn khiến cho môi trường ở đây trở nên thoải mái hòa đồng, chẳng khác gì "ngôi nhà thứ hai". "Ông nội" Khang luôn đồng hành cùng với học sinh trong nhiều hoạt động như học tập, ăn uống, trò chuyện...

Bạn Nguyến Yến Phi, một học sinh của trường, chia sẻ: "Lúc em đến trường vẫn luôn mang lại cho em cảm giác vô cùng thân quen, thân thuộc như là nhà! Đến trường nhưng mà không bị tý áp lực học hành nào mà trái lại lại cực thoải mái, đúng kiểu mỗi ngày đi học là một ngày vui luôn".

Trường Marie Curie cũng có dàn trai xinh gái đẹp không kém cạnh với các trường khác, đặc biệt trong đó còn xuất hiện một số lượng kha khá những bạn có dòng máu Việt lai Tây.

(Ảnh: IG cabi.ha)

(Ảnh: lanasully98)

(Ảnh: layeeu)

Theo Kenh14.vn