Rủ nhau tháng 9 đi "săn" 2 VƯỜN NHO nổi tiếng nhất Ninh Thuận: Khi đi "sống ảo," lúc về no căng bụng nho

Mùa thu không chỉ đơn điệu với những cơn gió lạnh se se, trăng rằm và những chiếc bánh trung thu đầy chất béo. Sao bạn không thử làm mới mùa của riêng mình với những bức hình đẹp và thật nhiều chùm nho sai mọng nhở?

Nằm ở vùng tam giác Nha Trang – Ninh Thuận – Đà Lạt, thế nhưng Ninh Thuận lại chẳng được thừa hưởng tí mát mẻ nào mà ngược lại lại nắng nóng quanh năm. Nhưng có lẽ trời không lấy không của ai thứ gì khi trái cây Ninh Thuận luôn thơm ngon hơn hẳn những nơi khác. Đặc biệt là nho, cho dù giá cả của chúng không hề rẻ, nhưng người mua vẫn phải xếp hàng để sở hữu chúng. 

Thế thì chẳng có lí do gì mà bạn lại không ghé Ninh Thuận một lần cả. Đặc biệt đừng bỏ lỡ hai khu vườn có nho ngon nhất tại đây, hai khu vườn sở hữu những chùm nho chuẩn Ninh Thuận. Thời tiết đang mát mẻ, hãy xách mông lên và đi thôi nhé!

Vườn nho Ba Mọi

Vườn nho Ba Mọi thuộc trang trại của chú Ba Mọi, đây là vườn nho lớn nhất Phan Rang, cách trung tâm thành phố khaonrg 7km di chuyển. Vườn nằm trên đường đến tháp Po Klong Garai của người Chăm. Từ cầu Móng trên sông Dinh nhìn xuống, trang trại Ba Mọi trải dài xanh mướt, những hàng nho trùng điệp nối tiếp đều tăm tắp hẳn sẽ khiến du khách không khỏi hào hứng, rạo rực và nôn nao được đặt chân vào khu vườn này.

Vườn nho Ba Mọi hoạt động khoảng 3 - 4 năm nay và nhanh chóng trở thành điểm tham quan không thể thiếu của các tín đồ mê xê dịch khi ghé Ninh Thuận. Đừng lăn tăn về giá hay chi phí vì ở đây hoạt động du lịch hoàn toàn miễn phí. Nghĩa là bạn có thể thoải mái ngắm nghía, chụp hình, thưởng thức nho và các sản phẩm làm từ nho.

Vườn nho Ba Mọi rất rộng, có đến hơn 15 nghìn mét vuông trồng đủ các giống nho đến từ khắp nơi trên thế giới, nhưng không phải là khu vực nào cũng được vào tham quan, phải đi theo hướng dẫn của người trông vườn và chỉ được và thăm những khu cho phép.

Từ tháng 8 đến tháng 9 là khoảng thời gian nho bắt đầu chín, những chùm nho tím sai trĩu nhìn chỉ muốn ngắt xuống và bỏ vào miệng ngay thôi. Nhưng bạn không được hái nhé, chỉ được tham quan và chụp ảnh, nếu muốn hái, hãy hỏi ý kiến của chủ vườn.

Nếu muốn có nho mang về thì bạn hãy ghé khu vực bán sản phẩm để mua, nho đã hái sẵn, được cho vào hộp bảo quản cẩn thận, phù hợp để đi đường xa. Mỗi vườn nho đều có quy định riêng, việc hái nho cũng đòi hỏi có kỹ thuật, đừng làm hỏng khu vườn chỉ vì muốn tự tay hái nho lấy nhé!

Nho được bày bán tại quầy có giá 60.000/kg. CHo dù hơi cao so với bên ngoài nhưng chất lượng đảm bảo, chưa kể bạn lại được chụp hình, tham quan tại vườn hoàn toàn miễn phí nữa. Ngoài ra cũng đừng quên siro tại Ba Mọi rất đáng thử nhé, giá là 120.000/chai.

Vườn nho Thái An

Vườn nho Thái An tuy là quy mô nhỏ nhưng cũng là địa điểm check in nổi tiếng. Vườn nho Thái An nằm cách trung tâm thành phố khoảng 30km, cạnh đường DT702 chạy ra vịnh Vĩnh Hy. Dù hơi xa trung tâm nhưng bù lại nó vẫn ăn đứt các vườn nho khác vì bạn có thể tự tay hái những chùm nho ngon ngọt mà mình thích ngay tại vườn.

Tháng 9 đổi gió “săn nho” tại 2 khu vườn nổi tiếng nhất Ninh Thuận để lúc đi có hình sống ảo, lúc về có nho ăn! - Ảnh 12.

Là thiên đường xanh của vườn quốc gia Núi Chúa, nên nhìn bất cứ đâu bạn cũng sẽ thấy hoa trái ngập tràn. Đẹp như bên Pháp vậy!

Đến đây, mọi người cũng sẽ được thưởng thức nho tại vườn, ăn mưt và uống siro mát lạnh, nhưng siro ở Thái An có phần chua hơn và không nồng, sau khi vào vườn thì những người thông vườn ở đây sẽ chỉ khách cách chọn nho để hái mang về mà thôi.

Nho ở đây được bán với giá 35 – 40K/kg, tùy theo loại nho và độ ngon của nho, các bạn có thể lựa chọn là lấy những trái mình đã hái hoặc mua nho được đóng gói sẵn, nho do nhà vườn chọn tất nhiên sẽ ngon hơn và được đóng gói kỹ càng hơn, nhưng chắc hẳn cái cảm giác tự tay hái nho và đem thành quả của mình về lại càng đáng thử.

Cứ bảo Ninh Thuận chỉ có nắng và gió, nhưng xem, Ninh Thuận có cả nho ngon ngọt đây này. Mùa thu mát mẻ sẽ càng mát mẻ hơn khi bạn lạc vào khu vườn rộng với toàn nho chín mọng xung quanh đấy!