Tỏ tình bị từ chối, chàng trai nhắn tin "tớ sống làm gì nữa" rồi chụp ảnh thuốc "con nhộng" dọa crush và cái kết nhớ đời

Để thử lòng crush, chàng trai đã nghĩ ra "trò con bò" khiến dân mạng không ngừng chỉ trích. 

 

Trường hợp chẳng ai muốn gặp phải đó là khi tỏ tình mà bị crush từ chối. Khi đó, mỗi người sẽ có cách xử trí khác nhau để không làm mất đi mối quan hệ hiện tại. Nhưng chẳng ai lại nghĩ ra "trò con bò" như chàng trai dưới đây để xem crush có thích mình không. 

Ảnh minh họa. 

Cụ thể, chàng trai kể lể trên một diễn đàn: 

"Em có Crush 1 bạn cùng khóa, cùng K59, em mới biết bạn ấy 1 tháng trước nhưng tận cách đây 2 tuần mới dám bắt chuyện với bạn ấy. Em thấy bạn ấy cũng nhiệt tình và cởi mở. Sau khi tìm hiểu kĩ thì bạn ấy chưa có người yêu và bạn ấy trọ cách chỗ em trọ có 2km thôi. Em mời bạn ấy đi ăn 1 trong ngõ Tự Do một lần duy nhất trong 2 tuần quen bạn ấy...nhưng em cảm thấy bạn ấy cũng thích em vì nếu bạn ấy sau khi nói chuyện với em, gặp em rồi mà không thích thì chắc sẽ không nói chuyện nữa nhưng sau khi gặp em thì chúng em càng thân nhau hơn. Mỗi tội em không biết tỏ tình với bạn ấy như nào cho ngầu, chả nhẽ lại nói toẹt ra 

- Tớ thích cậu.

Như vậy hơi quê với lại em ngại lắm. Thế em mới lên kế hoạch giả vờ từ giã cõi đời để thử lòng xem bạn ấy có thích em không. Hôm nay bạn ấy lên Hà Nội trước 1 ngày vì sợ mai 01/05 đông không bắt được xe lên. Em biết vậy cũng lên trước 1 ngày luôn. Em inbox bạn ấy là khi nào lên phòng thì nhắn tin cho em…thế bạn ấy lên rồi cũng nhắn tin là 

- Tớ lên rồi. 

Thế em mới inbox luôn là 

- Tớ có chuyện muốn nói vs cậu.

- Cậu nói đi?

- Tớ thích cậu, tớ yêu cậu. Cậu làm người yêu tớ nhé!

Sau khi viết như vậy xong thì em thấy bạn ấy *seen* mãi không rep nên em viết tiếp luôn là 

- Nếu cậu không đồng ý thì thôi, hẹn cậu kiếp sau vậy. Thực ra tớ thích cậu nửa năm nay, cách đây 1 tháng mới dám kết bạn và cách đây 2 tuần mới dám nói chuyện với cậu. Nếu cậu không đồng ý thì tớ sống làm gì nữa.

Rồi em chụp mấy viên thuốc con nhộng thực ra là thuốc trị táo bón của em…

- Có lẽ cậu không nói gì là từ chối rồi đúng không, vậy hẹn cậu kiếp sau…

Sau đó em nằm ra giường chơi game…bạn ấy có inbox 1 loạt rồi cả gọi nhưng em không nghe máy. 

- Cậu bị điên à? Đừng làm thế? Cậu uống thật à? Đừng mà…Chờ tớ tới đi!

Và theo đúng dự tính của em sau 10 phút cậu ấy gõ cửa ầm ầm phòng em gọi tên em, em hạnh phúc đi xuống mở cở rồi nhìn bạn ấy hốt hoảng, mồ hôi nhễ nhại chắc sợ…

- Bất ngờ chưa? Cậu cũng thích tớ đúng không? Đến đây là đồng ý rồi.

Bạn ấy hỏi lại em

- Thế không phải cậu uống thuốc à? 

- Không, thuốc trị táo bón thôi, cậu tin à?

Chẳng nói chẳng rằng, bạn ấy tát em 1 cái đau, em hỏi là

- Sao tát tớ?

Hỏi xong lại ăn thêm 1 phát tát nữa đau tập 2. Rồi bạn ấy bảo 

- Thằng chó, chuyện tình cảm của tao để mày lôi cái trò ấy ra lừa, ra đùa à? Nghĩ thế là hay à? Tao chúa ghét mấy cái thằng dùng trò đó đe người khác!

Xong bạn ấy nhảy lên xe ôm

- Thôi bác đưa cháu về nhà, không có chuyện gì đâu bác.

Thế là bạn ấy cùng bác xe ôm quay đầu đi về. Sau đó 5 phút thì chúng em như 2 người xa lạ, em bị block luôn…lúc này thì em nhận ra em nghịch ngu rồi. Em viết bài này chỉ để hỏi suy nghĩ của các bạn nữ khi ấy là gì và làm thế nào để xin lỗi bạn ấy đây? Em biết em sai rồi, mọi người ném gạch em cũng nhận…em phải làm sao bây giờ." 


Chia sẻ của chàng trai được đăng tải trên NEU Confession. 

Dòng chia sẻ về sự "nghịch dại" của chàng trai sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã nhận về không ít chỉ trích của dân mạng. Đa phần đều lên tiếng trước hành động khó hiểu của anh chàng chỉ để xem crush có thích lại mình không. 

Bạc Xỉu: "Ta cũng chúa ghét đứa nào suy nghĩ hay là dọa nhau. Sợ nhất là yêu mấy đứa đấy, phải chạy xa hàng kilomet ấy chứ". 

Nguyễn Giang: "Chỉ muốn hỏi em là gạch đủ xây nhà chưa? Thừa thì inbox cho chị xin mấy viên xây cái cầu tiêu nha".

Nguyễn Khắc Phượng: "Thử gì chứ, tỏ tình thích thì thích không thì thôi. Dùng trò này nó ghét là đúng rồi. Tìm gặp mà xin lỗi đi, không nhận lời xin lỗi thì cứ xin lỗi tiếp". 

Diệu Linh: "Công nhận bạn ngu thật, đem tình cảm của người khác ra làm trò đùa cũng như chính tình cảm của bạn vậy, Tát vậy còn ít đó phải tôi, tôi tát nhiều hơn khổ thân con bé đi xe ôm đến mà thứ nhận được lại là cú lừa, đắng lòng quá!" 

 

CĐM tranh cãi trước sự việc du khách gọi 400k tiền nước nhưng khi thanh toán lại bị tính thêm 500k tiền bàn ghế