Trách bạn gái giận vô cứ khi bản thân chỉ hủy kèo để đi ăn với cô bạn thân, chàng trai bị hội chị em cà khịa "có chắc yêu là đây"

Đã chọn đi ăn với bạn thân, bỏ mặc bạn gái mà chàng trai còn đăng đàn than vãn vì người yêu giận dỗi. Ngay lập tức hội chị em thay nhau vào xả giận cho cô gái.

Trong tình yêu, không có bất cứ giới hạn nào về tuổi tác hay giới tính nhưng tình bạn thân giữa nam và nữ sẽ trải qua rất nhiều thăng trầm, đặc biệt là khi nó có dính đến chuyện tình yêu. Và nhất là người trong cuộc sẽ cảm thấy thế nào khi một trong hai có bạn thân khác giới? Êm đềm vui vẻ hay sẽ sóng gió chiến đấu để giành lại tình cảm về cho bản thân?

Mới đây, một cô gái đã cảm thấy rất bức xúc khi người yêu thân thiết với bạn thân anh ta, cô gái giận dỗi. Thấy bạn gái tỏ thái độ, anh này lên mạng than thở chuyện chẳng có gì, chỉ là hủy kèo với người yêu để đi ăn với bạn thân thế mà cô nàng đòi chia tay. Mong nhận được sự đồng cảm thì trái ngược lại anh chàng nhận cơn mưa gạch đá từ cộng đồng mạng, đặc biệt là hội chị em thay nhau vào xả giận cho cô người yêu.

Cụ thể sự việc như sau:

Cận cảnh độ "chịu chơi" của Lục Triều Vỹ: Xế hộp tiền tỷ, đồ hiệu đắt đỏ, vi vu muôn nơi

"Như này mà cũng giận?

Trưa nay đáng nhẽ ra là mình đi ăn với người yêu, hẹn từ tối hôm trước nhưng con bạn thân tự dưng gọi:

- Alo mày có ở chỗ làm không?

- Có, sao thế?

Ừ đi ăn với tao đi, tao đang ở gần đấy, ăn 1 mình chán quá.

- Ừ ok.

Mình gọi cho người yêu nói là:

- Trưa nay em đi ăn một mình nhé, từ chỗ anh qua chỗ em hơi xa, trời nắng quá với lại chị H.Anh vừa rủ anh đi ăn. Em chịu khó tí nhé.

- Gì, anh hẹn em đi ăn xong em chuẩn bị xong hết rồi giờ bảo đi với bạn thân để em đi ăn một mình. Ok em hiểu, em ổn.

- Em giận đấy à?

- Ừ anh nghĩ em không có quyền giận à. Anh yêu luôn chị ấy đi, yêu em làm gì?

Ảnh minh hoạ. 

Sau đó liền cúp máy, mình gọi lại thì không nghe nữa, nhắn tin hỏi 'Em sao thế' thì không trả lời. Lạ thật đấy, nói thật là nếu có chuyện tình cảm nam nữ thì mình việc gì phải gọi rồi thông báo thật thà rõ ràng, xin phép đàng hoàng là ăn với bạn thân, chứ không mình nói 'Anh có việc bận, em đi ăn một mình nhé', kiểu ấy. Và lại nếu có chuyện tình cảm thì cũng yêu nhau lâu rồi chứ người yêu mình chẳng đến lượt.

Dù được khuyên đừng phá hạnh phúc gia đình người khác, "tuesday" vẫn cố biện minh "lý trí không thắng nổi con tim"

Nhiều khi thấy chị em như kiểu người yêu mình cứ giận dỗi mấy chuyện rất buồn cười. Nghĩ xa ra tí, yêu nhau bên nhau bao lâu mà vì bữa ăn giận dỗi chia tay. Đến khó hiểu, giờ cũng chưa thèm nhắn tin hay gọi lại? Như nào cho vừa?"

Ảnh minh hoạ. 

Ngay từ đầu, cô gái đã được bạn trai lên tiếng hẹn đi ăn vậy mà một chút lý do nắng nóng cộng thêm lời mời gọi của cô bạn thân khiến anh chàng lật kèo ngay được với người yêu. Hành động này lập tức nhận về nhiều trách móc từ phía cộng đồng mạng. Đa phần đều cho rằng anh chàng nên không nên thất hứa với bạn gái chỉ vì lý do như thế, bạn thân thì cũng chỉ nên ở một giới hạn nào đấy thôi.

Chưa kể, chẳng những không dỗ dành an ủi chàng trai này còn đem chuyện lên mạng xã hội để than thở trách ngược lại bạn gái có chuyện nhỏ xíu thế mà giận dỗi đòi chia tay, hội chị em thi nhau comment:

"Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân là có thật, quá buồn cho thanh niên. Phải người yêu mình thì mình cho lướt rồi nhé"

"Tỉnh lại đi bạn ơi, người yêu bạn giận thế là còn hiền chán đấy chứ mà như tôi thì lành làm gáo vỡ làm môi luôn. Làm gì có kiểu chăm bạn thân hơn chăm người yêu thế được".

Ảnh minh hoạ. 

Rõ ràng hành động của anh chàng kia là nhỏ nhưng đối với phụ nữ thì đấy lại là thước đo sự quan tâm của đáng mày râu với họ. Phụ nữ rất nhạy cảm vì vậy các chàng trai hãy đủ tinh tế để không làm chị em phải cau có, rồi lại trách "phụ nữ thật khó chiều" thì không phải đâu nhé!

Hết ra mắt mẹ ruột, Huỳnh Anh lại nhanh chóng lấy lòng mẹ nuôi Quang Hải, dự là sắp về chung một nhà đây!