Trường "Híp" chính thức lên tiếng xin lỗi sau tâm thư chửi fan là "không có não"

Tiền vệ Lương Xuân Trường đã bị lãnh đạo CLB HAGL “tuýt còi” chuyện đăng tải “tâm thư” phân biệt fan hâm mộ với những lời lẽ không hay trên Instagram.

Mới đây, Xuân Trường khiến cho người hâm mộ lên án vì đăng trên Instagram một “tâm thư” bằng tiếng Anh. Đáng nói là Trường lại có những dòng chữ “xúc phạm” người hâm mộ.

Cụ thể, Xuân Trường dùng một số từ không hay như sau: “Fan phong trào chẳng biết và chẳng hiểu gì cả bởi họ không có não“. “Rồi một ngày nào đó, khi fan phong trào trưởng thành, mình hi vọng họ (những đứa trẻ đó) sẽ hiểu được làm người lớn là như thế nào”.

Lá thư bằng tiếng Anh của Xuân Trường đã bị gỡ vì có lời lẽ xúc phạm fan.

 

Ngay sau đó, đa số người hâm mộ bất bình và vào Instagram của Trường để phản ánh. Lãnh đạo CLB HAGL sau khi biết được điều này đã nói chuyện với Xuân Trường và buộc tiền vệ người Tuyên Quang phải gỡ ngay “tâm thư”.

Trao đổi với Saostar, Trưởng đoàn CLB HAGL - ông Nguyễn Tấn Anh nói: “Sau khi tôi biết được thông tin Trường có đăng thông tin nói về fan. Tôi đã nói chuyện với Ttrường và em ấy đã gỡ đi.

Sắp tới, Trường sẽ phải xin lỗi công khai người hâm mộ trên trang cá nhân của em ấy. Đây là điều phải làm vì Trường không nên có những lời lẽ như thế với fan.

Xuân Trường phải xin lỗi người hâm mộ. Ảnh: Văn Nhân

Tôi cũng hỏi em vì sao đăng tải như thế? Trường cho biết sau thành công của U23 Việt Nam thì đa số người hâm mộ ủng hộ, quý mến nhưng có một số người dùng lời lẽ không hay, xúc phạm đến Trường và người thân. Đây là lý do em ấy đăng thông tin về fan”.

CLB HAGL luôn biết ơn sự ủng hộ rất lớn của người hâm mộ. Thế nên, đội bóng này không muốn bất kỳ cầu thủ nào có lời lẽ không hay với fan, bởi khán giả chính là tài sản quý giá nhất của HAGL cũng như mọi đội bóng khác.

Hiện tại, Xuân Trường đang có mặt ở Hải Phòng để chuẩn bị cho trận đấu giữa đội bóng đất Cảng và HAGL vào ngày 17/3.

Cập nhật: Cách đây ít phút, Xuân Trường đã chính thức đăng tải lời xin lỗi lên trang cá nhân của mình:

"Xin chào mọi người!

Trước tiên, tôi muốn nói xin lỗi vì đã để xảy ra chuyện này. Những câu chữ đó tôi đã viết trong tâm trạng không vui xen lẫn bực dọc khi có những người đã chửi rủa, dành những lời lẽ thậm tệ đến tôi và những người thân xung quanh tôi, làm xáo trộn cuộc sống riêng tư và làm ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý của những người mà tôi coi trọng nhất.

Đối với những ai yêu bóng đá, ủng hộ cho bóng đá Việt Nam, dành tình cảm cho các CLB, cho các cầu thủ, tôi không có lý do gì để nói như vậy với mọi người cả. Dù mọi người mới chỉ quan tâm và dành tình cảm cho bóng đá, cho tôi 1 phút, đó cũng là một điều may mắn đối với sự nghiệp thi đấu của tôi.

Vì thế tôi hy vọng mọi người hiểu và thông cảm cho tôi. Tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để không phụ lòng những ai yêu bóng đá Việt Nam, những ai yêu mến và luôn mong muốn tôi cùng các đồng đội thành công.

Cuối cùng, tôi thành thật xin lỗi vì đã làm mọi người tổn thương. Tôi thật sự không cố ý làm điều đó. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ, luôn bên cạnh những lúc tôi thất bại, tôi thật sự rất cảm kích. Hẹn gặp lại mọi người vào thứ 7 này tại thành phố Hoa phượng đỏ Hải Phòng"

Theo Sao Star