Xúc động khoảnh khắc học sinh trường Nguyễn Thị Minh Khai ôm nhau khóc nức nở giờ phút chia tay

Học sinh trường Nguyễn Thị Minh Khai đã có một bữa tiệc tuổi 18 với đầy nước mắt. Sau giờ phút ấy, các bạn sẽ không còn là học sinh dưới mái trường thân thương này nữa.

Chia tay chưa bao giờ mang mỗi ý nghĩa kết thúc, đôi khi chia tay lại là sự bắt đầu những điều mới lạ hơn trong cuộc sống. Cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác chắc chắn sẽ mở ra. Tương lai dẫu không biết tốt xấu ra sao nhưng chỉ cần biết rằng, người khác sống được thì chúng ta cũng trải qua được.

Tuổi 18, cái tuổi vẫn sống theo chủ nghĩa "vô sản", chỉ có một bụng kiến thức cùng tâm hồn đầy mơ mộng. Ấy thế mà đây là cái tuổi luôn khiến chúng ta sau này nhớ nhiều nhất, có thể là do chiếc vé đi đến tuổi học trò chỉ có một chiều, mỗi khi đi qua rồi chắc chắn chúng ta không thể nào quay lại lần thứ 2.

Cái thời mỗi khi đi ngang trường cấp 3 thì cho dù cổng trường có cao vời vợi đi chăng nữa cũng luôn hy vọng có thể chen được một bàn chân vào trong đó, nhưng đến ngày phải ra đi thì lý trí lại đánh vật đôi chân, lòng muốn làm người lớn nhưng bàn chân lại cứ ngập ngừng khi không nỡ rời xa ngôi nhà thứ 2, nơi cho ta tri thức, tình bạn, sự cảm thông, thấu hiểu...

Để giúp các bạn học sinh mạnh mẽ đón chờ thử thách mới sau khi rời khỏi mái trường thân yêu, ngôi trường trên trăm tuổi Nguyễn Thị Minh Khai đã tổ chức buổi lễ tri ân và trưởng thành với nhiều hoạt động "chất như nước cất" nhằm mang đến cho các bạn lớp 12 những bước chân đầy kiêu hãnh mà vững chắc trên bước đường tương lai.

Năm nay, concept xây dựng lễ tri ân và trưởng thành của học sinh trường Minh Khai được tổ chức như một trò chơi chứ không đặt nặng cảm xúc, đề cao văn hoá "chill" của giới trẻ với các hoạt động trao ruy băng gồm 5 màu truyền thống cùng các hoạt động tri ân, trưởng thành, cộng hưởng, truyền nến và dạ vũ.

Hành động trao ruy băng là một tiết mục truyền thống của học sinh trường Minh Khai từ lâu, gồm 5 màu tượng trưng cho tình yêu, crush, bạn bè, thầy cô và làm hoà. Mỗi bạn sẽ được phát một dây dựa theo ý muốn và các bạn sẽ trao đi những sợi dây ruy băng đó cho người khác. Vậy nên trong sân trường nhìn vào tay ai càng nhiều ruy băng, chứng tỏ người đó được mọi người quan tâm nhiều nhất.

Ảnh 1: Học sinh trường Nguyễn Thị Minh Khai - We25.vn

Các bạn học sinh trao dây ruy băng đầy màu sắc cho nhau.

Ảnh 2: Học sinh trường Nguyễn Thị Minh Khai - We25.vn

Ảnh 3: Học sinh trường Nguyễn Thị Minh Khai - We25.vn

Buổi lễ tri ân và trưởng thành không thiếu những giây phút thiêng liêng.

Ảnh 4: Học sinh trường Nguyễn Thị Minh Khai - We25.vn

Học trò hạnh phúc đứng cạnh người cô luôn sát cánh suốt 3 năm qua.

Ảnh 5: Học sinh trường Nguyễn Thị Minh Khai - We25.vn

Nào cùng “cháy” lên thôi mọi người ơi!

Ảnh 6: Học sinh trường Nguyễn Thị Minh Khai - We25.vn

Xin cảm ơn những năm tháng thanh xuân đã cho chúng ta được làm bạn của nhau.

Ảnh 7: Học sinh trường Nguyễn Thị Minh Khai - We25.vn

Con đường trong sân trường nay đã được các học sinh cuối cấp biến thành "sàn".

Với chủ đề mới lạ cùng nhiều hoạt động sôi nổi nhưng lẫn trong đám đông đã có rất nhiều giọt nước mắt lăn dài trên má trong đêm cuối của tuổi học trò. Khóc chưa bao giờ là yếu đuối, khóc để biết chúng ta đã từng có một ký ức thời áo trắng thật đẹp bên nhau suốt 3 năm dưới mái trường thân thương này.

Ảnh 8: Học sinh trường Nguyễn Thị Minh Khai - We25.vn

Khoảnh khắc đẹp nhưng lại gây đau lòng cho phận FA.

Ảnh 9: Học sinh trường Nguyễn Thị Minh Khai - We25.vn

Cảm xúc khi đã dâng trào thì khó mà kìm nén được.

Ảnh 10: Học sinh trường Nguyễn Thị Minh Khai - We25.vn

Ảnh 11: Học sinh trường Nguyễn Thị Minh Khai - We25.vn

Dù cố giấu nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi trên gương mặt học sinh cuối cấp trường Nguyễn Thị Minh Khai.

Theo Helino.vn

 Nam thanh nữ tú tỏa sáng trong tiệc trưởng thành trường Chu Văn An, không khí vô cùng rực rỡ và sôi động