AI của Microsoft đã đạt tới cảnh giới “tức cảnh sinh thơ”, chỉ cần nhìn tranh để đối thơ

AI của Microsoft nay đã có thể viết ra những bài thơ chỉ bằng cách nhìn vào một bức tranh.
AI của Microsoft đã đạt tới cảnh giới “tức cảnh sinh thơ”, chỉ cần nhìn tranh để đối thơ - Ảnh 1.

Câu nói "tức cảnh sinh thơ" vốn được sử dụng cho con người, đặc biệt là các thi sĩ chuyên sáng tác thơ dựa theo cảm hứng và phong cảnh.Tuy nhiên trong thời đại số ngày nay, AI đã có thể đạt tới "cảnh giới" tương tự như con người.

AI của Microsoft đã đạt tới cảnh giới “tức cảnh sinh thơ”, chỉ cần nhìn tranh để đối thơ - Ảnh 2.

Mới đây, chatbot trò chuyện của Microsoft có tên XiaoIce đã tạo ra được tới 12 triệu bài thơ trong lúc trò chuyện với người dùng. Bí quyết để AI của Microsoft có thể viết ra những bài thơ chủ yếu lấy cảm hứng từ thế giới thực.

Một bài thơ do AI của Microsoft viết:

"Wings hold rocks and water tightly
In the loneliness
Stroll the empty
The land becomes soft".

Còn dưới đây là hình ảnh mà AI lấy cảm hứng để viết ra bài thơ đó:

AI của Microsoft đã đạt tới cảnh giới “tức cảnh sinh thơ”, chỉ cần nhìn tranh để đối thơ - Ảnh 3.

AI sau khi nhìn thấy một bức ảnh sẽ bắt đầu lập ra một nhóm từ khóa liên quan đến nội dung bức ảnh. Nhóm từ khóa được tạo ra  bằng cách phân tích hình ảnh dựa trên GoogleNET, một thuật toán AI do Google phát triển.

Thuật toán sẽ có nhiệm vụ xây dựng cấu trúc của một bài thơ theo từng từ. Những từ khóa có thể như "rock" hoặc "tree".

Từ khóa chỉ là điều kiện cơ bản tạo nên một bài thơ bởi sau đó bài thơ có chuẩn hay không còn phụ thuộc vào kinh nghiệm của AI. Để tăng khả năng kết nối từ khóa thành các câu từ có nghĩa, Microsoft đã đào tạo AI thông qua bộ dữ liệu lên tới 2.027 bài thơ hiện đại của Trung Quốc.

Bên cạnh đó, Microsoft cũng xây dựng một thuật toán lọc có nhiệm vụ phát hiện các bài thơ không phù hợp với bức ảnh.

Khả năng "tức cảnh sinh thơ" của XiaoIce chỉ là một trong những khía cạnh mà Microsoft muốn xây dựng cho một chatbot. Mới đây Microsoft công bố, ngoài khả năng làm thơ và trò chuyện, XiaoIce còn có thể trò chuyện với người dùng trên điện thoại. Microsoft mong muốn XiaoIce sẽ làm được như Google Duplex.

Hồi năm ngoái, Microsoft cũng đã xuất bản một cuốn sách thơ do AI sáng tác có tên Sunshine Misses Windows.

Tham khảo Quartz