Bị dọa sương sương đúng một lần, Nhật Kim Anh đã nguyện giao con cho nhà nội ở Vua Bánh Mì bản Việt tập 6

Tình thương con của Nhật Kim Anh trong Vua Bánh Mì tập 6 chỉ thể hiện qua nước mắt và... đạo lý.

Diễn biến của Vua Bánh Mìbản Việt tập 6 cơ bản là xoay quanh cuộc chia tay đầy nhanh chóng của bà Dung (Nhật Kim Anh) và con trai Hữu Nguyện (bé Gia Bảo). Sau khi bị Văn Tài (Trương Minh Quốc Thái) đe dọa sương sương đúng một lần duy nhất, Dung đầu hàng công cuộc bảo vệ con mình nhanh như cứu hỏa rồi lập tức rời khởi cuộc đời Hữu Nguyện.

Bị dọa sương sương đúng một lần, Nhật Kim Anh đã nguyện giao con cho nhà nội ở Vua Bánh Mì bản Việt tập 6 - Ảnh 1.

Bà Dung sau một lần bị hù dọa sơ sơ, nhanh chóng mang con đến giao cho nhà nội nuôi dưỡng

Sau khi bị Văn Tài tìm đến tận nhà dằn mặt và chất vấn về "âm mưu" chiếm đoạt tài sản ở tập 4, và bị "khích tướng" là con không cha, bà Dung nhanh chóng mang Hữu Nguyện đến dinh thự của ông Đạt nhận cha mặc cho sự ngăn cản tới mức xảy ra xô xát của Văn Tài. Sang đến tập 6, bà Dung nhất quyết để con ở lại nhà nội luôn với lý do đây là cách duy nhất giữ an toàn cho Hữu Nguyện. Thế là mặc dù vô cùng đau đớn, Dung vẫn khóc hết nước mắt, ôm con và nói vài câu đạo lý: "Dù gì cũng không được để bị bụng đói" rồi ra về.

Bị dọa sương sương đúng một lần, Nhật Kim Anh đã nguyện giao con cho nhà nội ở Vua Bánh Mì bản Việt tập 6 - Ảnh 2.
Bị dọa sương sương đúng một lần, Nhật Kim Anh đã nguyện giao con cho nhà nội ở Vua Bánh Mì bản Việt tập 6 - Ảnh 3.

Hai mẹ con bịn rịn chia tay

Bị dọa sương sương đúng một lần, Nhật Kim Anh đã nguyện giao con cho nhà nội ở Vua Bánh Mì bản Việt tập 6 - Ảnh 4.

Dung dặn con: "Dù gì cũng đừng để bụng bị đói"

Cuộc chia tay của hai mẹ con diễn ra đầy nước mắt rồi mạnh ai nấy đi. Dung về đến tận nhà ở miền quê vẫn khóc lóc đến khi hết nước mắt thì cô ngồi thẫn thờ như bức tượng. Hữu Nguyện thì khóc mệt lả vì nhớ mẹ, nhưng cậu không dám bỏ ăn vì dù sao thì mẹ cũng đã dặn: "Dù thế nào cũng không được để bụng đói". Diễn biến tập 6 trải dài bởi cảnh khóc của cả hai mẹ con.

Bị dọa sương sương đúng một lần, Nhật Kim Anh đã nguyện giao con cho nhà nội ở Vua Bánh Mì bản Việt tập 6 - Ảnh 5.

Vấn đề là hành động của bà Dung những tập đầu phim vô cùng mâu thuẫn. Khi mới sinh con, bà Dung hứa sống hứa chết với Văn Tài là sẽ trốn đi mãi mãi, nhất quyết không xuất hiện trước mặt ông Đạt lần nữa. Thế nhưng chỉ mới bị Văn Tài đe dọa một lần, thêm bà hàng xóm khích tướng lần nữa, Dung đã "vội vã" phá bỏ lời thề năm xưa của người từng tha mạng cho mình.

Có thể vì Dung thương con, muốn con sống sung sướng, có cha dạy bảo nên bà quyết định mang Nguyện đến nhận cha. Nhưng khi đứa trẻ nhận cha xong, lại mất đi người mẹ? Vậy cũng không toàn vẹn. Trong khi Dung hoàn toàn có thể tìm cách giữ lại con, cực chẳng đã thì có thể tiếp tục bỏ trốn.

Bị dọa sương sương đúng một lần, Nhật Kim Anh đã nguyện giao con cho nhà nội ở Vua Bánh Mì bản Việt tập 6 - Ảnh 6.

Nguyện khóc hết nước mắt vì nhớ mẹ

Bị dọa sương sương đúng một lần, Nhật Kim Anh đã nguyện giao con cho nhà nội ở Vua Bánh Mì bản Việt tập 6 - Ảnh 7.

Dung khóc "lết" từ nội thành đến ngoại ô

Bị dọa sương sương đúng một lần, Nhật Kim Anh đã nguyện giao con cho nhà nội ở Vua Bánh Mì bản Việt tập 6 - Ảnh 8.
Bị dọa sương sương đúng một lần, Nhật Kim Anh đã nguyện giao con cho nhà nội ở Vua Bánh Mì bản Việt tập 6 - Ảnh 9.

Về đến nhà ngồi thẫn thờ như mất hồn

Chưa kể khi bà nội của Nguyện đề nghị xin Dung địa chỉ nhà để lâu lâu đứa cháu đến thăm mẹ, Dung gạt đi và chỉ ra rằng: "Một năm cho con gặp con trai 2 - 3 lần là đủ?". Trong khi chỉ cần chịu đưa địa chỉ cho bà nội là Dung hẳn đã có thể gặp con thường xuyên hơn?

Bị dọa sương sương đúng một lần, Nhật Kim Anh đã nguyện giao con cho nhà nội ở Vua Bánh Mì bản Việt tập 6 - Ảnh 10.

Bà nội của Nguyện xin địa chỉ để dẫn cháu về thăm mẹ

Bị dọa sương sương đúng một lần, Nhật Kim Anh đã nguyện giao con cho nhà nội ở Vua Bánh Mì bản Việt tập 6 - Ảnh 11.

Dung chủ động gạt đi, nói mỗi năm chỉ cần gặp con 2 - 3 lần là đủ?

Và đặc biệt, không hiểu phương án đưa con trai mình về sống kế bên bà mẹ ghẻ là phương án "an toàn hơn" ở chỗ nào. Trong khi Khuê (Thân Thúy Hà) lại là vợ cả của ông Đạt, kiểu gì chẳng tìm cách hãm hại Hữu Nguyện? Tóm lại, hành động của Dung đầy mâu thuẫn. Dường như người mẹ này chỉ thể hiện tình thương qua những dòng nước mắt và đạo lý: "Nhớ đừng để bụng đói nghe con!".

Tập 7 của Vua Bánh Mì bản Việt sẽ lên sóng ngày 29/09/2020 trên kênh THVL1.