Black Panther bị ném đá vì không đưa nhân tố LGBT vào trong phim

(Game8.vn) - Dù đang làm mưa làm gió ở khắp các mặt trận nhưng siêu phẩm của nhà Marvel vẫn bị các mọt phim chỉ trích vì không có đất diễn cho cộng đồng LGBT

Đặc biệt việc cắt 1 phân cảnh hôn đồng tính nữ trong bộ truyện gốc cũng khiến fan cảm thấy hụt hẫng vô cùng.

Theo thời báo Pink News: Ngay từ khi phim chưa ra mắt, người hâm mộ đã rất háo hức đón chờ câu chuyện tình yêu đồng tính lãng mạn giữa Okoye và Ayo - đội nữ cận vệ trung thành của Black Panther. Hy vọng như lớn dần thêm khi hãng phim dụ fan bằng 1 cảnh chiếu sớm với nội dung đậm chất LGBT: Danai Gurira - ngôi sao The Walking Dead (Okoye) ‘thả thính’ Ayo khi 2 người đang nhảy múa.

Ngay trong những buổi công chiếu đầu tiên, các fan cảm thấy rất thất vọng khi chẳng có tình yêu đồng tính nào xuất hiện trong phim. Ngay lập tức 1 chiến dịch đã nổ ra trên Twitter, mọi người kêu gọi hashtag #LetAyoHaveAGirlfriend (hãy để Ayo có bạn gái) kèm những lời lẽ như 'xóa bỏ đồng tính nữ'.

Phản hồi dư luận vừa qua, biên kịch Joe Robert Cole chia sẻ: ‘Có khá nhiều bàn luận xung những chuyện khác nhau, theo những hướng khác nhau và cả những nhân vật khác với những gì chúng tôi đã tạo dựng.’

‘Chúng tôi còn cảm thấy chuyện này rất tuyệt khi mọi người quan tâm Black Panther nhiều đến thế. Có thể bộ phim sẽ ‘cong’ theo hướng này, hoặc ‘cong’ theo hướng kia’. Tuy nhiên, biên kịch thú thực rằng anh không hề ‘nhớ’ có cảnh Okoye tán tỉnh Ayo trong phim.

‘Tôi không thể nhớ chính xác câu chuyện mà các bạn đang nói tới, nhưng tôi nghĩ nó thật sự súc tích. Chúng tôi chưa nghĩ đến và cũng không muốn mạo hiểm để kiếm tìm 1 chủ đề nào khác.’

The Advocate - tạp chí nổi tiếng về cộng đồng LGBT đã lên tiếng chỉ trích việc Black Panther bỏ qua giới tính thứ 3 bằng 1 đoạn video mang tựa đề ‘What About LGBT Representation in Black Panther?’ (Sự hiện diện của LGBT ở đâu trong Black Panther?). Ngoài ra, câu trả lời đầy mơ hồ của Cole khi được hỏi về việc bỏ qua các nhân vật đồng tính cũng bị ném đá dữ dội.

‘Ai cũng hy vọng câu chuyện về bình đằng giới tính và LGBTQ sẽ xuất hiện trong bộ phim siêu anh hùng mới nhất của nhà Marvel’, tạp chí chia sẻ. ‘Khán giả đã mong ngóng từng giây để chứng kiến thứ tình yêu ngọt ngào giữa Okoye (Danai Gurira) và Aaro (Florence Kasumba), nhưng phần lớn phân cảnh đó đều bị cắt bỏ.’

Tạp chí Advocate ám chỉ: ‘Từ trước tới nay, hiếm thấy bộ phim nào của Marvel có sự xuất hiện của giới tính thứ 3. Dường như Black Panther cũng sẽ không phá vỡ khuôn mẫu đó.’

Thời báo i09 cũng lên tiếng: ‘Đây không phải là lần đầu tiên Marvel Studio bỏ lỡ cơ hội sẵn có để đưa 1 nhân vật đặc biệt vào phim của họ, nhưng câu chuyện này sẽ kì quặc và đi tới đâu nếu fan đối chiếu Black Panther với bộ truyện gốc.’

Mọi chuyện lên tới đỉnh điểm khi ông hoàng Disney - người đứng đằng sau Chiến Binh Báo Đen cũng phải đối mặt với áp lực lớn từ phía dư luận. Hãng phim nhận được đơn khởi kiện yêu cầu trích 25% lợi nhuận từ bom tấn này để quyên góp cho công đồng da đen.

Cho đến nay, đơn kiện đã thu thập được hơn 6000 chữ kí và thậm chí nữ diễn viên Vivica A. Fox cũng bày tỏ sự ủng hộ việc này. Công ty Walt Disney và Marvel bị cáo buộc đã khai thác cộng đồng da đen để quảng bá và kiếm lời.

Tuần trước, sau khi đưa ra đánh giá tiêu cực về Black Panther, 1 nhà phê bình đã ‘nhận’ làn sóng chỉ trích dữ dội trên Twitter.