FIFA 18 vs PES 2018: Ai mới là “vua bóng đá”?

Tiếp tục cuộc “song đấu” khốc liệt diễn ra hằng năm giữa FIFA và PES, hai series bóng đá đình đám này đã ổn định thành một bộ khung nắm giữ những điểm mạnh và điểm yếu riêng. Đi kèm với đó là nguy cơ phát triển mang tính lặp đi lặp lại, với những đánh giá dành cho các phiên bản chỉ khác biệt đôi chút so với năm trước đó.

Nếu bạn đọc nào ngại đọc bài dài thì người viết xin đi thẳng vào kết luận: PES 2018 chính là trò chơi giành chiến thắng trong năm nay, bởi vì nó mang lại những trải nghiệm bóng đá trên sân tốt hơn hẳn kình địch FIFA 18. Xin lỗi nếu điều đó nghe có vẻ “quen quen”, như những gì được nhìn thấy trong vài năm gần đây, nhưng nó đã một lần nữa lặp lại vào năm 2017.

FIFA FIFA 18 vs PES 2018: Ai mới là vua bóng đá? 1

Với những cải tiến liên tục dành cho phần cử động của các cầu thủ, cùng với nhịp độ ổn định và khả năng mô phỏng vật lý bóng gần như hoàn hảo, những giây phút trải nghiệm PES 2018 thật sự mang lại cảm giác như được xỏ giày và tung hoành trên sân bóng ngoài đời thực.

Diễn hoạt cầu thủ trên sân của PES rất mượt mà

Tất cả những điều mà một fan yêu thích về bóng đá, bao gồm tính nghệ thuật, khả năng thể hiện cái tôi cá nhân, sự linh hoạt, tính bùng nổ mà các siêu sao có thể mang lại trong trận đấu – tất cả đều có thể tìm thấy trong PES 2018. Và chỉ đơn giản là chúng làm tốt hơn những gì đã được thể hiện hồi năm ngoái.

Tất nhiên, không thể cắm đầu ủi thẳng vào hậu vệ đối phương thế này được

Lối chơi của nó được thể hiện một cách trôi chảy, mượt mà và hiệu quả đến nỗi chất lượng những trận đấu trên sân đã đủ để giúp PES xóa nhòa đi những thiếu sót nghiêm trọng ở những khía cạnh khác, và qua mặt FIFA theo đánh giá của người viết.

Bóng trong PES xoáy và nảy như đời thực

FIFA 18, mặc dù có một số cải tiến trong cách diễn hoạt và động tác của cầu thủ cho riêng mình (phản ứng với các tình tiết nhanh hơn một chút), vẫn còn đang tụt lại phía sau. Đó là thể loại bóng đá mà một nhà quản lý giải đấu Premier League muốn bạn trải nghiệm: cực kỳ máu lửa, tốc độ và không thiếu những pha bứt phá vào trong vòng cấm địa của đối phương để tung ra một cú sút cháy lưới vào góc xa.

Điều đó không hẳn tệ, người viết chỉ không có nhiều niềm vui khi trải nghiệm thể loại bóng đá này. Bởi nó không có nhiều chỗ cho những khoảnh khắc độc đáo và không đem lại những cảm xúc đa dạng với mỗi bàn thắng bạn ghi được. Nó cũng còn mang lại cảm giác như bạn đang điều khiển 11 chú bù nhìn được thổi hơi chỉ biết hất tay điên cuồng trong mỗi bước chạy, thay vì thứ bóng đá đích thực của con người.

Sút xa và tạt cánh, hai món vũ khí nguy hiểm (và có phần nhàm chán) trong FIFA 18

Tôi biết những người hâm mộ “cứng” của FIFA sẽ luôn luôn bỏ tiền mua FIFA, và những người hâm mộ PES cũng sẽ rút hầu bao ra mua PES, mặc cho những gì người viết nói. Nhưng nếu bạn yêu cầu tôi giới thiệu một trò chơi cho ai đó đang đứng giữa 2 lựa chọn – hoặc chỉ có thể chọn ra một trong hai để theo đuổi – tôi thành thật ứng cử PES. Bởi mặc cho những vấn đề khá lớn mà nó mắc phải, PES 2018 vẫn biết cách truyền tải các trải nghiệm thực tế trong bộ môn thể thao vua, thứ mà FIFA chưa thể đạt được dù sở hữu những lợi thế về giấy phép bản quyền và cả phần bình luận.

Với những điều đã nói ở trên, vẫn còn hai thứ mà người viết muốn chỉ ra, một từ PES và một từ FIFA. Chúng không chỉ quyết định bạn sẽ chọn mua trò chơi nào trong năm nay, mà còn có ảnh hưởng lâu dài đến cả series, nếu hai nhà sản xuất quyết định lấy phiên bản 2017 làm nền.

Cách thức trình bày và giao diện của PES 2018 thật sự rất, rất đáng thất vọng

Đó đã luôn là sự thật kể từ thời điểm khởi đầu cho sự cạnh tranh giữa hai series – mà FIFA luôn là trò chơi được khen là đẹp hơn. Cứ mỗi năm trôi qua, EA đã luôn dành nhiều thời gian hơn, nhiều nỗ lực hơn và, tất nhiên, nhiều tiền bạc hơn để cải tiến phần trình bày cũng như giao diện trong series của mình. Tuy vậy dòng PES lại hầu như không buồn chuyển mình trong một thập kỷ.

FIFA FIFA 18 vs PES 2018: Ai mới là vua bóng đá? 6
Giao diện PES 10 năm vẫn thế, không có gì đổi mới.

So sánh giữa FIFA, với phần intro mở màn đầy hào nhoáng, đồ hoạ bắt mắt, những đám đông reo hò đầy sống động và PES, với mô hình cầu thủ có phần thiếu sức sống (dù đã cải thiện ít nhiều) trên các menu thô ráp, mang lại cảm giác “cổ lỗ” rõ rệt cho sản phẩm của Konami.

Trong khi đó, FIFA lại cực kỳ hào nhoáng và bắt mắt.

Khoảng cách giữa hai trò chơi cũng được nhấn mạnh trong phần âm thanh. Tuy bộ đôi bình luận viên quen thuộc của FIFA – Martin Tyler và Alan Smith – đôi lúc cũng có sử dụng lại một vài câu nói. Nhưng trong phần lớn thời gian, họ luôn hoàn thành công việc một cách tuyệt vời, góp phần mang lại những trải nghiệm giống như những gì được phát trên sóng truyền hình.

FIFA FIFA 18 vs PES 2018: Ai mới là vua bóng đá? 8

Với PES, người viết chỉ muốn tắt phần bình luận đi cho lành. Nó thật tệ. Sự im lặng là thứ vô cùng hợp với cặp bài trùng Peter Drury và Jim Beglin. Những câu nói nhảm nhí không chỉ lặp đi lặp lại mà còn thường xuyên thiếu đi độ chính xác. Nếu PES muốn thực hiện một thay đổi đáng kể vào năm tới, nó cần tiến hành thu âm lại phần bình luận, hoặc đi tìm những người khác có thể làm điều đó tốt hơn.

FIFA FIFA 18 vs PES 2018: Ai mới là vua bóng đá? 9

Đây thật sự là một vấn đề nghiêm trọng đối với PES, đến mức khiến cho việc đề cử nó cho một ai đó vừa biết đến series thêm phần khó khăn. Là một người trải nghiệm cả hai trò chơi hằng năm, tôi có đầy đủ kinh nghiệm để có thể nói rằng “À, PES có thể chơi tốt hơn đấy”. Nhưng nếu bạn là một fan hâm mộ bóng đá thuần túy, chỉ muốn tìm vui trên những sân chơi trực tuyến và theo dõi đội bóng/giải đấu yêu thích của mình (giấy phép bản quyền là thứ mà PES còn rất thiếu), thì tôi có thể hiểu tại sao không ít người thừa nhận rằng FIFA chơi thua PES nhưng vẫn thích cày cuốc cùng nó.

Konami không chỉ thất bại trước FIFA, phần trình bày của PES là thứ đáng xấu hổ khi so với bất kỳ tiêu chuẩn nào dành cho một trò chơi thể thao được phát hành vào năm 2017. Nó CẦN PHẢI THAY ĐỔI.

Phần chơi THE JOURNEY của FIFA 18 quả thật rất tuyệt vời

Phần chơi đơn theo cốt truyện xoay quanh anh chàng Alex Hunter đã cho thấy nhiều hứa hẹn về mặt cấu trúc hồi năm ngoái. Nhưng những bước ngoặt và tình tiết có thể dự đoán trước đã phần nào làm giảm đi sự hứng thú. Vì vậy, khi bước chân vào FIFA 18, tôi đã mong chờ một thứ gì đó tương tự nhưng ở “đẳng cấp” cao hơn. May mắn thay, EA Sports đã không làm chúng ta thất vọng.

FIFA FIFA 18 vs PES 2018: Ai mới là vua bóng đá? 10

“Cuộc hành trình” của FIFA 18 không chỉ mang lại cải tiến lớn hơn so với nỗ lực dạo đầu của năm trước. Mà còn có thể nói, đây chính là mục chơi đơn theo cốt truyện tốt nhất trong tất cả các trò chơi video thể thao ở thời điểm hiện tại (một phần nhờ NBA 2k18 tự phản lưới nhà).

Mục chơi đưa bạn trở lại nước Anh, và nối tiếp các diễn biến trong FIFA 17. Nhưng không lâu sau đó, Alex Hunter nhanh chóng bị đẩy ra nước ngoài chơi bóng, đối mặt với những vấn đề cá nhân (đáng ngạc nhiên là EA đã xử lý rất khéo léo) và khoác áo một vài câu lạc bộ mới trên chuyến hành trình.

fifa FIFA 18 vs PES 2018: Ai mới là vua bóng đá? 11

Cuộc hành trình của FIFA 18 rất sáng và có nhiều tình tiết thú vị hơn so với câu chuyện có phần nhẹ nhàng đến mức hơi nhạt của FIFA 17, với các đoạn cắt cảnh ngắn xuất hiện thường xuyên, giúp thổi hồn vào các nhân vật.

Nó cũng biết cách để đẩy đưa cảm xúc người chơi và biết khi nào thì nên cho bạn xem các hoạt cảnh cốt truyện, khi nào thì đưa bạn ra sân chiến đấu. Đấy là điều mà nhiều tựa game thể thao khác đang phải vật lộn để làm được.

fifa FIFA 18 vs PES 2018: Ai mới là vua bóng đá? 12

Tuy bạn vẫn sẽ ra sân trong hầu hết các trận đấu trong mùa giải, có nghĩa là phải mất kha khá thời gian để hoàn tất phần chơi này. Nhưng những thay đổi trong phong cảnh, diễn biến mới liên tục xuất hiện, cùng hàng loạt các thách thức mà cốt truyện mang lại giúp cho bạn không có cảm giác đang “cày” cho xong việc.

Tuy nhiên, những phần mà người viết thích nhất là khi cốt truyện hai lần tạo ra bước ngoặt lớn dành cho nhân vật, và thay vì chỉ thể hiện nó qua các đoạn phim cố định, bạn sẽ phải tự xỏ giày ra sân trong sự ngỡ ngàng và chinh phục những thử thách đang chờ đợi.

fifa FIFA 18 vs PES 2018: Ai mới là vua bóng đá? 13

À, mà bạn cũng có thể mở khóa tất cả mọi thứ, từ kỹ năng đến tủ quần áo, thông qua quá trình trải nghiệm trò chơi, chứ không phải bằng cách bỏ tiền mua cho gọn. Và đó là một điểm cộng xứng đáng.

Nhìn chung, nếu đang tìm kiếm một trò chơi có phần chơi đơn theo cốt truyện hấp dẫn, FIFA 18 rất đáng để cho bạn thưởng thức – chỉ với màn trình diễn xuất sắc của The Journey.

fifa FIFA 18 vs PES 2018: Ai mới là vua bóng đá? 14

Tổng kết lại cuộc so tài của năm 2017 giữa FIFA vs PES. Xét về phương diện trải nghiệm bóng đá “đích thực như cuộc sống” PES đã giành được chiến thắng nhờ thế mạnh vốn có của mình. Nhưng nếu nó vẫn không chịu cải thiện những trải nghiệm ngoài đường pitch – và The Journey của FIFA tiếp tục được cải thiện như nó đã thể hiện trong năm nay – thì cái ngày mà nó chính thức bị FIFA lật đổ sẽ không còn xa.

Tổng hợp