Góc hư cấu: Jason Brody và cuộc paylak thần kỳ trong Far Cry 3 - PC/Console

Nếu bạn nhìn lại những điều kỳ diệu trong cuộc phiêu lưu của Jason Brody ở Far Cry 3, bạn sẽ nhận ra sức mạnh của tên này có được là nhờ… chơi đá.

Lẽ ra bài viết này nên để chuyên gia “hư cấu” Mọt Biến Thái thực hiện, nhưng sau khi suy xét Mọt Leo Cây tui cảm thấy điều này dù có phần hoang đường nhưng lại quá sát với sự thật trong game nên quyết định tự tay gõ phím. Nếu bạn từng chơi qua siêu phẩm Far Cry 3 sẽ chú ý những biểu hiện thần lực cũng như các cơn mơ của nhân vật chính Jason Brody. Những cơn mơ này thường sẽ trả hắn về một vị trí nào đó sau khi tỉnh và không nhớ làm thế nào để đến được đó. NSX từng giải thích thông qua game rằng điều này gắn với bùa chú của Citra nhưng có thật sự như vậy không hay đó vốn ý đồ ngay từ đầu của Ubisoft khi dựng lại cuộc phiêu lưu tràn đầy tính ngáo đá của Jason Brody.

Jason và Alice đều là ẩn dụ của vụ “phê đá”?

Bạn sẽ thấy khó hiểu khi Far Cry 3 sử dụng biểu tượng của con bướm làm từ các khẩu súng và sau đó là các trích dẫn nhắc đến Alice trong tác phẩm Alice lạc vào xứ thần tiên (Alice’s Adventures in Wonderland). Tuy nhiên khi đã chơi hết và cảm nhận hết bạn sẽ thấy ý đồ này rất thâm thúy.

Far Cry 3 – Cuộc phiêu lưu thần kỳ hay cơn ngáo đá của Jason Brody?Far Cry 3 – Cuộc phiêu lưu thần kỳ hay cơn ngáo đá của Jason Brody?

Các trích dẫn Alice trong Far Cry 3 ngầm nói Jason Brody như một cô bé ngây thơ khi vào game

Đầu tiên, họ ví một anh chàng thư sinh ngáo ngơ lại giống như Alice ngây thơ chui vào hang thỏ để đến một xứ sở… lạ hoắc có cả bạn lẫn thù là một ý tưởng độc đáo. Bạn sẽ thấy mối liên quan cơ bản ở đây, nhưng cũng không thể không tự hỏi mấy lão thiết kế bối cảnh và kịch bản có “chơi hàng” để tìm cảm hứng không mà lại đưa ra ý tưởng này.

Một mối liên quan khác nữa rất “thâm” là bản thân tác phẩm Alice cũng bị hậu thế nghi ngờ rằng ám chỉ sự ảnh hưởng của ma túy tạo ảo giác. Tác giả Lewis Carroll viết nên tác phẩm này sống ở thế kỷ 19, thời thuốc phiện còn hợp pháp và từ đó nhiều người cho rằng cuộc phiêu lưu của Alice được mô tả tương tự như các ảo giác khi phê thuốc tạo ra.

Far Cry 3 – Cuộc phiêu lưu thần kỳ hay cơn ngáo đá của Jason Brody?Far Cry 3 – Cuộc phiêu lưu thần kỳ hay cơn ngáo đá của Jason Brody?

Với trẻ em nó là thế giới thần tiên, với người lớn nó giống ảo giác khi phê pha hơn

Nhóm làm game đã rất thâm khi đưa ra 2 hình ảnh Jason và Alice để ám chỉ cuộc phiêu lưu của họ có điểm chung là… ngáo đá. Nhưng đối với Jason Brody, nó lại liên quan đến một ứng dụng khác của thuốc dạng ma túy ảo giác. Chúng ta sẽ tìm hiểu ở phần được mô tả trực tiếp trong cốt truyện game sau đây.

Bùa chú, thuốc tiên và thầy phù thủy

Lần đầu tiên Jason tiếp xúc với những ảo giác chính là lúc anh diện kiến nữ thủ lĩnh Citra. Con mụ này đã dụ chàng trai ngáo ngơ uống một chai nước chẳng biết được vắt ra từ cái khe nào với lời ép buộc là uống xong mới giúp. Thế là chàng trai muốn cứu bạn gái và gia đình phải bịt mũi tu hết thứ trong bình mà chẳng biết có chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm hay chưa.

Kết quả anh rơi vào một ảo giác cực kỳ rối rắm như một giấc mơ đan xen nhau từ việc rơi từ trên cao xuống rồi bơi trong nước rồi sau đó gặp một người chưa từng gặp và một thứ mình chưa từng biết đến, đó là con dao thiêng của bộ tộc Rakyat.

" alt=""

Tại sao Mọt Leo Cây tui lại cho rằng thứ Jason uống là một loại “hàng bay lắc”? Thực ra lịch sử của việc sử dụng thảo dược gây ảo giác (nói trắng ra là dạng thô của mai thúy) đến từ rất xa xưa khi các thầy mo của những bộ tộc cổ đại sử dụng thảo dược để thực hiện các buổi tế lễ. Một trong những ví dụ đó là thuốc có tên “Ayahuasca” của thổ dân Nam Mỹ, nó được nấu bởi một số loại lá cỏ, hạt cây có chất gây ảo giác.

Khi uống vào, người chịu phép sẽ bị say trong vòng 6 tiếng kế tiếp và trải qua nhiều ảo giác siêu thực thoát khỏi thể xác, bay khỏi không thời gian, tiếp cận với đại trí tuệ và khám phá tiềm lực của bản thân. Nghe thì thấy huyền bí đấy nhưng nghĩ kỹ thì giống y như nốc thuốc lắc xong lên cơn ảo giác vậy.

Far Cry 3 – Cuộc phiêu lưu thần kỳ hay cơn ngáo đá của Jason Brody?Far Cry 3 – Cuộc phiêu lưu thần kỳ hay cơn ngáo đá của Jason Brody?

Một nồi thuốc Ayahuasca, sau khi nấu và cô đặc lại sẽ được vài chén thuốc

Bộ tộc Rakyat trong Far Cry 3 cũng là một dân tộc có truyền thống lâu đời vì vậy việc uống các loại thuốc để “tìm mục đích sống” hay “khai phá sức mạnh tâm linh của bản thân” theo phong tục là bình thường. Việc Citra là tộc trưởng nên cô ta nắm giữ được các công thức bào chế thuốc gây phê pha cũng không có gì lạ.

Những cơn ngáo đá tai hại của Jason Brody

Bạn thật ngây thơ khi nghĩ rằng Jason uống các loại thuốc đó xong sẽ trở thành một chiến binh hùng mạnh, thực ra anh ta gặp những hậu quả bi thảm hơn rất nhiều. Chúng ta có thể bỏ qua lọ thuốc đầu tiên giúp anh nhìn thấy lời giải cho việc phải tìm ra đặc vụ Willis.

Lọ thứ 2 có công thức khác giúp anh “khai phá sức mạnh bản thân và tiêu diệt con quỷ bên trong” thực chất là một lọ ma túy kích dục của con mụ Citra. Nghĩ mà xem, là nữ chúa bộ tộc đang hừng hực thanh xuân như thế, gặp anh da trắng “kutawato” sao lại chả thèm của lạ. Thế là đưa lọ thuốc cho nó “unlock bản thân” xong lại tận dụng đang trong cơn phê đè nó ra “hấp diêm”. Vừa thỏa lửa lòng của nữ vương vừa giúp chú Tây lông “xả lũ” trong mấy ngày xa bạn gái.

Far Cry 3 – Cuộc phiêu lưu thần kỳ hay cơn ngáo đá của Jason Brody?Far Cry 3 – Cuộc phiêu lưu thần kỳ hay cơn ngáo đá của Jason Brody?

Mơ thấy đánh “tâm ma”, tỉnh dậy thấy đang chơi trò “cưỡi ngựa”

Việc “chịch xoạc” để giải tỏa stress là điều mà y học đã công nhận từ lâu rồi và Citra chỉ khéo léo dùng nó để lừa gã trai lạ tin vào phép thuật màu nhiệm trong các bình thuốc cổ truyền mà thôi. Phương Tây họ có một từ chuyên môn cho trường hợp này là “date rape”, tức là hẹn hò xong bỏ thuốc cho đối phương mê man rồi “mần thịt”. Citra chỉ khéo léo làm cho nó thành một nghi lễ kiểu ma mị như mấy ông thầy bói miệt vườn mà thôi.

Vaas cũng chơi trò tương tự với Jason. Sau khi biết Citra tiếp cận Jason, Vaas thừa biết thằng nhóc ngáo ngơ này sẽ bị dụ uống thuốc ảo giác. Hắn cũng chuẩn bị một thứ để đón Jason trong cuộc đấu với mình. Thứ bạn thấy Vaas cắm vào ngực Jason lúc bắt đầu cuộc đấu boss có thể không phải con dao cổ, vì lúc đó Jason đang giữ nó. Cái thực sự cắm vào Jason lúc đó có thể là 1 ống tiêm chứa chất ma túy mà Vaas đặc chế.

Far Cry 3 – Cuộc phiêu lưu thần kỳ hay cơn ngáo đá của Jason Brody?Far Cry 3 – Cuộc phiêu lưu thần kỳ hay cơn ngáo đá của Jason Brody?

Tại sao Vaas lại kéo Jason vào ảo giác để đấu? Hắn yếu hơn Jason nên không dám đánh thật?

Nó cũng tạo ra những ảo giác dạng giấc mơ tương tự thuốc của Citra, mối quan hệ chị em với Citra có thể giúp Vaas biết một số cách để chế ra thuốc tương tự. Nhưng cuối cùng và cũng là chi tiết hấp dẫn nhất: Vaas bị giết trong cơn mơ của Jason, hình ảnh cuối là hắn mở trừng mắt và liếc nhìn Jason. Chúng ta chưa bao giờ thấy Vaas chết thật. Khi tỉnh lại Jason đã về bên Citra, nghĩa là chúng ta không trực tiếp thấy xác của hắn, từ đây nhiều fan đã hy vọng gã hải tặc chưa hề chết mà chỉ lánh đi đâu đó mà thôi.

Cốt truyện Far Cry 3Cốt truyện Far Cry 3
Cốt truyện Far Cry 3 – Săn hải tặc giữa Thái Bình Dương
Cốt truyện Far Cry 3 dẫn người chơi vào vai Jason Brody, một khách du lịch bị rơi vào bẫy của hải tặc và bị kẹt trên hòn đảo thuộc Châu Á – Thái Bình Dương.

Nhưng cái tai hại nhất của việc dùng quá nhiều “thảo dược” chính là ảo giác đến ngay cả khi không “cắn thuốc”. Bằng chứng rõ nhất chính là trận đấu với Hoyt cuối game. Sau khi bị hắn chặt 1 ngón tay, dù không bị áp thứ thuốc nào vào người nhưng Jason vẫn tự động rơi vào trạng thái ảo giác. Chỉ có điều cơn ngáo đá này thực sự đáng sợ, vì trong mơ chỉ đấu mỗi Hoyt nhưng khi tỉnh lại Jason đã thấy mình đồ sát cả tổng hành dinh của bọn cướp biển, xác phơi la liệt. Gã trai Tây với kỹ năng chiến đấu cao lại lên cơn ngáo thì một mình chấp cả trại lính chắc cũng không lạ.

Far Cry 3 – Cuộc phiêu lưu thần kỳ hay cơn ngáo đá của Jason Brody?Far Cry 3 – Cuộc phiêu lưu thần kỳ hay cơn ngáo đá của Jason Brody?

Ngáo đá diệt cả căn cứ kẻ địch mà không biết

Citra – nữ vương quyền năng hay ma nữ paylak?

Khi Far Cry 3 liên kết giữa Jason và Alice, Citra được cho là có vai trò tương ứng với The Caterpillar (bác sâu bướm) trong truyện. Bác sâu bướm vừa là người dẫn đường chỉ lối cho Alice lại vừa “đáng ngờ” về mặt sử dụng chất gây nghiện khi được mô tả có thói quen hút một thứ gì đó có mùi rất nồng trong chiếc bình kiểu sisha. Chưa kể giọng nói của bác cả trong truyện lẫn bộ phim hoạt hình đều tỏ ra khá lè nhè, ai từng làm quen với các nông dân “chuyên cần” như Mọt Leo Cây hẳn cũng biết nó đại diện cho điều gì rồi chứ.

Far Cry 3 – Cuộc phiêu lưu thần kỳ hay cơn ngáo đá của Jason Brody?Far Cry 3 – Cuộc phiêu lưu thần kỳ hay cơn ngáo đá của Jason Brody?

Uống đi hommie, phê hơn trà sữa nhiều

Tóm lại, tất cả tội trạng của việc này là từ Citra, nữ vương đã quyến rũ chàng trai tội nghiệp Jason Brody vào con đường paylak để rồi giúp cậu hủy diệt kẻ địch bằng cơn ngáo đá của mình. Là công hay là tội thì chưa biết, nhưng lợi dụng người ta mê man trong ảo giác mà “trộm tình” thì không được. Vì một bên được tận hứng còn một bên đang phiêu du ngoài vũ trụ thì không công bằng chút nào!