Return of the Obra Dinn: Câu chuyện về con tàu định mệnh

Hôm nay tôi muốn giới thiệu với các bạn một trò chơi với cốt truyện ly kỳ cùng phong cách đồ họa vô cùng đặc biệt tên Return of the Obra Dinn.

Nội dung của Return of the Obra Dinn này kể về chuyến hành trình không hề suôn sẻ đến phương Đông của chiếc tàu buôn mang tên Obra Dinn. Trước hết chúng ta cần làm quen với chiếc tàu buôn sẽ xuất hiện trong suốt cuộc hành trình này. Đầu tiên Obra Dinn là một con tàu buôn có ba cột buồm, thuộc quyền sở hữu của công ty Đông Ấn. Do hoạt động trong vùng biển có nhiều hải tặc, chiếc tàu được chế tạo 3 boong và có thể chứa tới 16 khẩu đại bác. Trong chuyến hải trình gần nhất, tàu nằm dưới sự chỉ huy của thuyền trưởng Robert Witterel đáng kính.

Câu chuyện của Return of the Obra Dinn bắt đầu vào năm 1802, khi Obra Dinn khởi hành từ Luân Đôn đến phương Đông cùng hơn 200 tấn hàng hóa và nhiều hành khách. 6 tháng sau đó, con tàu không cập bến ở Mũi Hảo Vọng đúng như lịch trình nên bị tuyên bố là mất tích. Phải đến ngày 14 tháng 10 của 5 năm sau, Obra Dinn mới trôi dạt về vùng biển Falmouth trong tình trạng bị hư hại nghiêm trọng, toàn bộ thuỷ thủ đoàn đều biến mất hoặc chết một cách bí ẩn. 

Là người đứng đầu bộ phận bảo hiểm của công ty Đông Ấn, tôi được gọi đến điều tra thiệt hại của tàu Obra Dinn và tìm hiểu những gì đã xảy ra trong 5 năm con tàu mất tích. Có lẽ bạn sẽ không tin những gì tôi sắp kể sau đây, vì cả tôi cũng khó mà tin vào điều đó, nhưng tất cả đều là sự thật. Tôi là Kênh Tin Game, và tôi sẽ kể cho các bạn nghe về chuyến hành trình hoang đường của mình khi điều tra con tàu Obra Dinn lừng lẫy.

Return of the Obra Dinn: Khởi đầu của hành trình hoang đường

Câu chuyện bắt đầu khi tôi nhận được lệnh phải đến điều tra thiệt hại của con tàu Obra Dinn, và bạn biết đấy, dù muốn hay không thì đó là công việc. Công ty đã chuẩn bị sẵn một chiếc thuyền để đưa tôi ra con tàu đang mắc cạn ngoài khơi. Người chèo thuyền nói rằng con tàu Obra Dinn đã nằm đấy được một thời gian rồi và… nói thế nào nhỉ, có lẽ công ty của tôi có tiến độ làm việc hơi chậm thì phải.

Return of the Obra Dinn

Tôi nhờ người chèo thuyền mang giúp chiếc vali do công ty chuẩn bị, còn tôi sẽ tự mình leo lên tàu Obra Dinn trước. Tuy nhiên, người chèo thuyền phàn nàn rằng chiếc vali quá nặng và yêu cầu tôi tự mình mang lên. Nó có thể nặng đến cỡ nào chứ? Tôi bực mình tự hỏi, nhưng vẫn cố nén cơn giận, mở vali lấy ra một quyển danh mục cùng một chiếc đồng hồ quả quýt rồi trở lên tàu, trong khi người chèo thuyền chờ bên dưới.

Tôi chỉ biết người đã đưa tôi quyển danh mục và cái đồng hồ là bác sĩ Henry Evans, và những gì tôi cần làm là ghi chép số phận của 58 hành khách trên con tàu này theo mục lục trong quyển sổ. Còn chiếc đồng hồ mới là thứ thần kỳ nhất. Bởi đồ vật này có thể giúp tôi quay ngược về quá khứ nếu dùng nó bên cạnh một xác chết. Ồ có lẽ tôi đang luyên thuyên khá nhiều rồi nhỉ, được rồi đừng nôn nóng, giờ để tôi kể cho bạn nghe tôi đã nhìn thấy những gì trong quá khứ, và bạn không tin được chuyện gì đã xảy ra với 58 hành khách trên tàu đâu.

Câu chuyện xảy ra trên tàu Obra Dinn

Return of the Obra Dinn tiếp tục câu chuyện khi tàu Obra Dinn cập bến ở Falmouth để bổ sung hàng hóa. Có lẽ do bất cẩn, hoặc cũng có thể do con tàu đã xuống cấp nên sợi dây cột hàng bị đứt, kết quả là một thuỷ thủ tên Samuel Peters bị thùng hàng đè chết. À trong thùng hàng đó còn có một vị khách đi trốn vé, nhưng tôi sẽ không tính anh ta vào đây vì kẻ đi lậu không phải hành khách trên tàu.

Return of the Obra Dinn

Khi con tàu đang lênh đênh trên biển Bồ Đào Nha, hai thuỷ thủ Ấn Độ mắc bệnh phổi và qua đời không lâu sau đó. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là phần tệ nhất của câu chuyện. Khi Obra Dinn đi ngang qua quần đảo Canary, một sĩ quan người Anh tên Edward Nichols đã lẻn vào khoang chứa hàng, đánh bất tỉnh một vị khách đến từ Formosa (tên cũ của đảo Đài Loan). Hắn có ý đồ ăn trộm chiếc rương của các vị khách Đài Loan nên phải hạ thủ một trong hai người cận vệ là Hok-Seng Lau trước.

Nhưng tiếc cho hắn ta, hành động này đã bị một hành khách người Ý tên Nunzio Pasqua phát hiện. Nichols đã giết Pasqua để bịt đầu mối và đổ tội giết người cho Hok-Seng Lau. Một người đàn ông Trung Hoa trong đoàn thủy thủ tên Li Hong đã cố tình dịch sai lời van xin của Lau thành lời thú tội. Thế là mặc cho những vị khách Đài Loan khác đã lên tiếng thanh minh cho anh ta, Lau vẫn bị thuyền trưởng Robert Witterel xử bắn trên mạn thuyền.

Sau cái chết của Lau, Nichols cùng một vài thuỷ thủ khác đã bắt cóc hai người Đài Loan và ăn cắp chiếc rương chứa những vỏ sò quý báu của họ. Trong quá trình tẩu thoát, Nichols đã nổ súng bắn chết một vị khách người Scotland tên Timothy Butement vì dám cản trở hắn ta, nhưng đừng lo, gã Nichols này sẽ nhận quả báo sớm thôi. Nhóm người của Nichols leo lên hai chiếc thuyền cứu hộ và bắt đầu chèo đến quần đảo Canary với ý định tẩu thoát, nhưng một nhóm người cá đã xuất hiện và tấn công chúng. 

Return of the Obra Dinn

Hai thủy thủ người Nga là Aleksei Toporov và Alarcus Nikishin bị những người cá dìm chết, Li Hong và một thuỷ thủ người Ireland tên Patrick O’Hagan thì bị đâm, còn vị khách Đài Loan tên Bun-Lan Lim thì bị bóp cổ. Người hành khách Đài Loan tên It-Beng Sia đã cầm giáo đâm chết Samuel Galligan và giành lại chiếc rương. Khi Sia đặt một chiếc vỏ sò vào trong rương, một luồng sáng hiện lên làm đám người cá bất tỉnh, tuy nhiên ông ta cũng bị luồng sáng đấy làm bỏng và chết ngay sau đó.

Nichols là người duy nhất còn sống sau trận hỗn chiến, hắn ta lôi những người cá bất tỉnh lên thuyền và quay về tàu Obra Dinn. Nhưng như tôi đã nói, hắn ta sẽ nhận quả báo sớm thôi. Ngay khi vừa tiếp cận con tàu, Nichols đã bị Chioh Tan, vị khách người Đài Loan cuối cùng còn sống bắn chết ở mạn tàu. Sau khi Nichols chết, xác của gã và những người cá bất tỉnh được đưa lên tàu, còn Tan thì bị Hamadou Diom giữ lại thẩm vấn vì đã gây ra cái chết của Nichols. 

Nhưng bạn biết đấy, người cá là một sinh vật không thể xem thường được. Khi bị đưa lên tàu, đám người cá đã tỉnh giấc. Một con trong nhóm người cá đã phi lao giết chết Tan và Hamadou Diom. Đám người cá chống cự quyết liệt nhưng vẫn bị đưa xuống khoang dưới để làm bữa tối, trong lúc tên đầu bếp người Anh là Thomas Sefton còn đang vui mừng vì món thịt người cá, gã đã bị chúng dùng đuôi tát chết tươi. 

Return of the Obra Dinn

Chàng thuỷ thủ William Wasim thì bị trượt chân trong lúc đưa người cá xuống tàu nên ngã gãy cổ và chết ngay sau đó. Đám thuỷ thủ trên tàu nhận ra những người cá này nguy hiểm thế nào nên đã nhốt chúng dưới hầm và John Naples nhận nhiệm vụ canh giữ căn phòng đó. Fillip Dahl vì muốn giải thoát cho những người cá nên đã tấn công và chặt chân của Naples, khiến anh chàng chết vì mất quá nhiều máu. Đương nhiên là Dahl bị bắt ngay sau đó và được nhốt cùng những người cá vì gây rắc rối. 

Chà, tôi đã kể được phân nửa câu chuyện rồi và như bạn thấy đó, con tàu Obra Dinn giờ chỉ còn 41 hành khách. Thuyền trưởng Witterel cảm thấy không thể tiếp tục cuộc hành trình nên đã ra lệnh quay lại Anh, tuy nhiên, một cơn bão đã ập đến ngay sau đó. Một thuỷ thủ người Trung Quốc tên Huang Li đã bị sét đánh chết trên tháp canh, nhưng đó chưa phải là điều tệ nhất. Những con cua khổng lồ đã tấn công tàu Obra Dinn làm 8 người bỏ mạng trong cuộc chiến chống lại chúng.

Sau khi đám cua bị đuổi đi, Alexander Booth, Nathan Peters và Duncan McKay đã quyết định rời khỏi tàu Obra Dinn vì cho rằng nơi này không an toàn. Cả ba leo lên chiếc thuyền cứu sinh để chạy trốn, một thuỷ thủ tên Lars Linde xin đi theo nhưng bị Peters đập chết. Cứ tưởng ba người có thể chạy thoát thành công nhưng một con Kraken đã xuất hiện, chiếc thuyền cứu sinh bị lật úp và cả ba chết đuối trên biển. Con Kraken tiếp tục tấn công tàu Obra Dinn, gây ra cái chết cho 12 người khách khác trên tàu, trong đó bao gồm vợ của thuyền trưởng Witterel, bà Abigail Hoscut Witterel.

Return of the Obra Dinn

Tiếp nối Return of the Obra Dinn là phần Fillip Dahl đang bị nhốt trong hầm cùng những người cá, vì tò mò nên anh ta đã động tay động chân với chiếc rương của nhóm người Đài Loan và bị bỏng chết. Thuyền trưởng Witterel nghĩ đám người cá là lý do mà Kraken tấn công con tàu nên đã giết hai tên để thị uy. Kraken sau đó bỏ đi và cơn bão cũng dần dịu xuống, bầu trời cũng trong xanh trở lại. Cảm thấy để đám người cá trên tàu không phải là ý kiến hay, sĩ quan người Anh là Martin Perrott muốn đến để giải thoát cho chúng nhưng lại bị tấn công. 

Với sự kiên nhẫn của mình, Perrott đã nhờ người cá đưa tàu Obra Dinn cập bến an toàn sau khi trả tự do cho chúng. Viên sĩ quan đáng kính cũng mất không lâu sau đó vì vết thương quá nặng. Theo chân ông là thủy thủ trưởng Alfred Klestil, người nằm liệt giường sau trận chiến dữ dội với con Kraken lúc trước. Sau cái chết của Klestil, sĩ quan người Balan là Olus Wiater bàn với John Davies về kế hoạch lật đổ thuyền trưởng Witterel hòng chiếm lấy con tàu. Câu chuyện của hai người bị Thomas Lanke nghe thấy nên anh ta vội đi thông báo cho những người còn lại. 

Wiater phát hiện và đuổi theo tấn công Lanke, dù Davies đã cố ngăn cản nhưng Lanke vẫn bị Wiater đâm trọng thương. Trong cơn quẫn trí, Davies lỡ tay bắn chết Wiater, chuyện này đã bị William Hoscut và thuỷ thủ Henry Brennan nhìn thấy. Brennan đã dùng búa đập chết Davies vì cho rằng anh ta cố tình bắn chết một viên sĩ quan. Cùng lúc đó, Paul Moss, Davey James, bác sĩ Henry Evans và hai hành khách Emily Jackson cùng Jane Bird đang chuẩn bị tẩu thoát bằng chiếc thuyền cứu sinh cuối cùng.

Tuy nhiên họ  bị Leonid Volkov cản lại, trong trận ẩu đả đấy, Volkov đâm chết Moss nhưng cũng bị Jackson bắn chết sau đó. Bốn người Jackson, Bird, James và Evans nhanh chóng hạ thuyền cứu sinh và rời khỏi con tàu Obra Dinn, họ may mắn sống sót khi trôi dạt đến tận Morocco. Những người còn lại trên tàu là William Hoscut, Henry Brennan và Lewis Walker đã đến tìm thuyền trưởng Witterel để đòi lại mấy cái vỏ sò của đám người Đài Loan nhưng Witterel nói rằng ông ta đã ném chúng đi từ lâu rồi.

Đám người của Hoscut không tin nên bắt đầu tấn công thuyền trưởng. Vì để tự vệ, Witterel đã giết chết tất cả các thuyền viên, cuối cùng ông quyết định nằm bên cạnh xác vợ mình rồi rút súng tự sát.

Kết thúc và cái gói chứa bàn chân khỉ?

Đó là tất cả mọi chuyện về con tàu Obra Dinn sau khi cập bến. Tôi ở đây, ghi chép và kể lại cho bạn nghe về những sự kiện kinh hoàng xảy ra trong quá khứ. Tôi tự hỏi, liệu có phải người cá đã đưa con tàu cập bến Falmouth sau hàng tháng trời lênh đênh trên biển hay không? Nếu thế thì quý cô người cá ấy thật biết giữ lời, dù trên tàu chẳng có ai còn sống sót cả. Còn về những chiếc vỏ sò của đám người Đài Loan, tôi tự hỏi thứ đó có ma lực gì mà có thể gây ra một vụ thảm sát quy mô lớn như thế? 

Phải chăng nó có khả năng khuếch đại lòng tham của con người? Nhưng mà thôi, cuộc điều tra của tôi đã xong, và tôi cần nhanh chóng quay về đất liền trước khi thời tiết trở nên xấu hơn. Tôi gửi lại bản đánh giá cho công ty và quyển danh mục cho Henry Evans, ông ấy là một trong bốn người sống sót sau sự kiện Obra Dinn, tôi tự hỏi ông ấy sẽ cảm thấy thế nào khi đọc những ghi chú của tôi nhỉ? Mãi đến một năm sau, tôi mới nhận được một bức thư từ Jane Bird. 

Cô ấy thông báo ông Evans đã qua đời vì bạo bệnh. Trong trường hợp tôi tìm được quá ít thông tin thì Bird sẽ bày tỏ rằng Evans rất thất vọng vì đã giao việc này cho tôi. Còn ngược lại nếu tôi tìm ra nhiều câu chuyện hơn về các hành khách thì cô ấy sẽ cảm ơn tôi vì đã giúp ghi chép lại những gì xảy ra trên tàu Obra Dinn năm xưa. Cuối cùng nếu tôi có thể tìm đủ thông tin về tất cả 58 hành khách trên tàu, Jane Bird sẽ gửi cho tôi một gói giấy dầu chứa bàn tay chú khỉ cưng của Henry Evans cùng với quyển danh mục.

Tôi không rõ cái bàn chân khô quắt này có thần kỳ tới mức đáp ứng được 3 điều ước như câu chuyện mà mình từng được nghe hay không, nhưng có lẽ tôi sẽ thử khi nào có cơ hội. Còn bây giờ tôi rất cần được nghỉ ngơi sau cuộc điều tra về những gì xảy ra trên tàu Obra Dinn. Đó thật sự là một ký ức kinh hoàng đối với nhóm người của bác sĩ Evans, và giờ nó sẽ ở đây, nằm yên trên kệ sách của tôi.

Trên đây là cái nhìn tổng quát về tựa game Return of the Obra Dinn, các bạn có ý kiến gì thì hãy để lại bình luận để chúng ta cùng chém gió nhé!

Theo dõi Kênh Tin Game để không bỏ lỡ thông tin hot về game nhé!