Cảnh sát bắt giữ bà lão 100 tuổi để giúp cụ hoàn thành tâm nguyện 'ước một lần phạm pháp'

Một bà lão đã được cảnh sát hoàn thành giúp tâm nguyện cả đời vào đúng dịp sinh nhật 100 tuổi. 

TIN LIÊN QUAN

Cụ Victoria Jean Bicketon đã sống một cuộc đời ngay thẳng và chưa từng vi phạm pháp luật. Cụ là một y tá chăm chỉ và đã chăm sóc người bệnh trong nhiều thập kỷ. Vào Thế chiến thứ hai, cụ còn tham gia quân đội và phục vụ với tư cách y tá.

Khi gần bước sang sinh nhật thứ 100 vào cuối tháng 8 này, cụ đã được các nhân viên sở cảnh sát thực hiện ước mơ cả đời của mình.

Cụ Bicketon đang ăn mừng sinh nhật thứ 100 cùng bạn bè tại cơ sở chăm só người cao tuổi của khu dân cư Narracan Gardens (Úc) thì các sĩ quan từ sở cảnh sát Moe ập vào.

Cụ Victoria Jean Bicketon vui mừng khi bị bắt

“Cả đời tôi chưa từng bị bắt. Tôi nói với (các sĩ quan) rằng tôi chưa bao giờ say rượu và chưa bao giờ bị bắt. Tôi chưa từng bị tước giấy phép lái xe hay vi phạm”, cụ Bicketon hào hứng nói với tờ Daily Mail Úc.

Cụ Bicketon cho biết các cảnh sát đã còng tay quanh cổ tay cụ, tạo ra một vụ bắt giữ giả.

“Tôi ngạc nhiên vì cái cái còng khá mềm, dù sao thì chúng cũng quá lớn đối với tôi”, cụ Bicketon kể.

Cụ Bicketon sau đó còn được dẫn ra xe cảnh sát đã chờ sẵn bên ngoài cơ sở chăm sóc người già.

Victoria Jean Bicketon khẳng định đây là một trong những trải nghiệm sinh nhật tuyệt nhất từ trước đến nay của mình. Cụ cũng gửi lời cảm ơn tới các cảnh sát địa phương đã hoàn thành tâm nguyện giúp mình.

Bên ngoài trung tâm Narracan Gardens

Sở cảnh sát bang Victoria viết trên Facebook rằng họ rất vui khi giúp được cụ Bicketon:

“Chúng tôi rất vui mừng khi thực hiện những vụ bắt giữ kiểu này. Chúc Jean có một sinh nhật 100 tuyệt vời!”, các quan chức cảnh sát gửi lời chúc tới bà cụ.