Nữ sinh bị sét đánh ngay ngày đầu đi học nhưng vẫn may mắn sống sót

Ngay ngày đầu tiên đến trường, nữ sinh này đã bị sét đánh trúng và thần kỳ là cô vẫn còn sống. 

TIN LIÊN QUAN

Emma Eggler, tân sinh viên Đại học Tây Florida, Mỹ đã bị sét đánh trúng vào ngày đầu tiên tới trường.

Emma

Cụ thể vụ việc diễn ra vào khoảng 14h chiều ngày 22/8. Emma đã bị sét đánh ngay khi đang đi bộ ở sân trường. Cô bé bị hất văng đi và bất tỉnh ngay lập tức. Hiện trường cho thấy những vật dụng Emma mang theo đều gần như bị phá hủy: chiếc áo khoác bị rách và cháy xém, đồng hồ và điện thoại phát nổ,….

Toàn bộ những thứ cô mang theo đều bị phá hủy

“Áo của cháu bị rách toạc ra còn đôi chân thì không có cảm giác gì nữa”. Emma trả lời phỏng vấn sau khi tỉnh lại.

“Thực sự lúc đó cháu cực kì hoảng loạn”. 

Những sinh viên khác có mặt ở sân trường lúc đó đã nhanh chóng gọi cấp cứu và nữ sinh được đưa đến bệnh viện kịp thời.

Một vài chấn thương nhỏ

“Có thể điều này rất khủng khiếp nhưng em đã vượt qua nó, một ngày đầu tiên khá khó khăn nhỉ”. Nelson Libbert, sinh viên năm cuối, một trong những người đầu tiên phát hiện ra Emma an ủi nữ sinh.

Các bác sĩ kết luận đây đúng là một phép màu vì họ chưa bao giờ gặp ai bị sét đánh mà vẫn còn sống. Một bác sĩ còn nói Emma nên đi chơi xổ số để thử vận may của mình.

Emma xuất viện trong tình trạng sức khỏe tốt

Emma Eggler đã được xuất viện sau một thời gian ngắn điều trị trong tình trạng sức khỏe đã khá hơn và có thể tự đi bằng chân. Emma dự kiến sẽ đi học từ tuần sau và hy vọng có một “ngày đầu tiên” may mắn hơn.