Cốt truyện Abaddon: Princess of the Decay – P.Cuối

Chưa tìm thấy tung tích của cha mình trong khi nhóm lại mất một thành viên, nhân vật chính Homura sẽ xoay sở thế nào trong Cốt truyện Abaddon: Princess of the Decay?

Princess of the Decay tiếp tục với câu chuyện Homura dẫn Mia ra vườn hướng ra phía hồ thì gặp Seijiro ở trên bờ, họ cùng nhau tìm xuồng để bơi ra đảo. Vì chiếc xuồng chỉ chở được 2 người nên Homura quyết định để Seijiro ở lại chờ, còn mình và Mia chèo ra đảo. Họ tìm thấy căn phòng bí mật bên dưới ngôi mộ và vật có giá trị mà Yuki nhắc đến chính là một bức tượng nhỏ. 

Khi bị chạm vào, bức tượng lập tức phản ứng khiến cả căn hầm chìm trong nước và cửa ra ngoài bị khóa chặt. Đúng lúc Homura và Mia gần chết đuối thì Seijiro đẩy được ngôi mộ đá ra để cứu cả 2. Khi Homura vừa bước ra khỏi ngôi mộ và đang rối rít cảm hơn Seijiro thì anh chợt phát hiện Mia không đi theo cùng, còn Seijiro lại biến thành một con zombie gớm ghiếc.

Anh choàng tỉnh và nhận ra mình vẫn nằm trong căn hầm bí mật. Mia kể anh đổ gục xuống bất tỉnh khi vừa chạm vào bức tượng khiến cô vô cùng lo lắng. Homura nhận ra tất cả chỉ là ảo giác, anh liền lấy xuồng đưa Mia vào bờ rồi quay lại đón Seijiro. Thật kỳ lạ khi Seijiro đã đi đâu mất, Homura đành quay lại tiếp tục hành trình cùng Mia nhưng cô bạn cũng biến đâu mất dạng. Homura hốt hoảng chạy vào trong nhà tìm thì thấy Mia đang gào thét trong khi Seijiro giữ cô ấy lại. 

Homura chạy đến hỏi chuyện thì Mia nói mình thấy Seijiro trong bộ dạng gớm ghiếc nên bỏ chạy, Seijiro liền đổi sắc mặt và nói rằng họ cũng đã nhìn thấy “phiên bản kia” của mình rồi phải không? Đúng lúc đó một Seijiro khác chạy vào gia nhập nhóm. Seijiro cũ lập tức cầm gậy sắt thẳng tay đập chết kẻ vừa xuất hiện trước ánh mắt kinh hãi của Homura và Mia. Khi cả 2 người còn chưa hiểu chuyện gì thì Seijiro thật nói hãy nhìn kỹ cái xác sẽ thấy.

Cốt truyện Abaddon: Princess of the Decay - P.Cuối

Diễn biến của Princess of the Decay ngày càng cao trào.

Đúng lúc này cái xác biến thành một sinh vật đầy xúc tu ghê rợn, nó bắt đầu truy sát cả nhóm khiến mọi người bỏ chạy. Đến lúc cắt đuôi được kẻ địch, Seijiro mới kể lại sau khi rời nhóm lang thang xuống bếp và phát hiện âm thanh lạ. Khi nhìn qua khe nứt trên vách tường, anh thấy thấy Kaneda bị giết bởi một sinh vật nhìn giống hệt mình. Seijiro thật chưa bao giờ ra bờ hồ, thay vào đó anh đã gặp lại nhóm người đi cánh phía Tây, họ vẫn an toàn nhưng do sàn nhà bị sụp nên không thể tiếp cận nhau được. 

Homura liền theo hướng chỉ của Seijiro đến gặp nhóm bên kia. Họ trao đổi thông tin và Homura cũng ném cho nhóm bạn một số thực phẩm cùng vũ khí mình tìm được. Phía Kippei cho biết họ cũng gặp Yuki và được gợi ý là đập vỡ hết tất cả các bức tượng kỳ quái màu xanh lá trong nhà. Hai nhóm chia tay nhau cố tìm nhóm của Yamanobe cũng như lối thoát khỏi ngôi nhà. 

Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng Homura phát hiện lối dẫn sang khu sảnh chính và tìm ra giáo sư Yamanobe đang bị mắc kẹt dưới một đống chất nhầy màu xanh lá. Ông ta nói mình biết cách xử lý tình hình nhưng do bị kẹt nên không thể làm gì được. Homura được cha gợi ý tìm đường lên tháp đồng hồ của tòa nhà và khởi động cỗ máy đặt trên đó. 

Đường lên tháp bị chất nhầy màu xanh phong tỏa nên Homura cùng nhóm bạn đành phải tìm đường vòng. Cuối cùng họ cũng xuống được đường hầm và từ đó lên được tháp đồng hồ. Sau khi khởi động thành công cỗ máy đặt trên tháp, căn nhà lại rung lắc dữ dội và có vẻ một số thay đổi đã diễn ra bên dưới. Khi định quay lại tìm giáo sư Yamanobe thì Homura bị Sima chặn đường, anh ta nói giáo sư đã đi hướng này và dẫn nhóm đuổi theo. 

Cốt truyện Abaddon: Princess of the Decay - P.Cuối

Homura cảm thấy bất thường vì cha mình đang bị kẹt dưới đống chất lỏng đó làm sao thoát được. Sima thấy bị lộ liền bắt Mia lôi đi mất. Homura đuổi theo đến một căn phòng bị khóa. Thật may khi họ tìm được chìa khóa nên nhanh chóng giải thoát cho Mia. Sima cùng đường hiện nguyên hình là zombie rồi bị cả nhóm hội đồng chết tại chỗ. Thế nhưng nhóm Homura còn phải chiến đấu với nữ quỷ, họ dùng bức tượng làm nó suy yếu và tiêu diệt. Trong xác của nó họ tìm được chiếc chìa khóa bằng ngọc.

Quyển sách ma quỷ Necronomicon

Trở lại sảnh chính, giáo sư Yamanobe vẫn bị mắc kẹt nhưng lần này chất lỏng nhầy nhụa kia cũng tóm luôn chân Seijiro khiến anh ta không thể di chuyển được. Giáo sư Yamanobe đưa ra hướng dẫn kế tiếp, đó là Homura phải đi xuống nơi sâu nhất bên dưới dinh thự và lấy quyển sách tà thuật Necronomicon mang về cho ông. Chỉ có những thần chú trong đó mới tiêu diệt được con quỷ đang thao túng tòa nhà này. 

Lúc này chỉ còn Homura và Mia lên đường. Cả 2 tìm được cái hang dẫn xuống nơi sâu nhất bên dưới căn nhà. Càng đi họ càng bị nhiều ảo ảnh quấy nhiễu với khung cảnh đầy những xác chết thối rữa làm cho cả hai sợ hãi. Đến tầng cuối cùng Mia bị một con quái vật khổng lồ tóm lấy, lúc này Yuki cũng xuất hiện. Con quái vật yêu cầu Homura chọn người sẽ bị nó giết. Homura không thể quyết định nhưng con quái vật nói trong tim anh đã lựa chọn rồi và quay ra giết Yuki. 

Homura lúc này chìm vào hoảng loạn và đau khổ rồi ngất đi. Khi tỉnh lại, Homura thấy mình và Mia đã trở lại căn phòng ngủ trước khi bước vào hệ thống hang ngầm, trên tay là quyển Necronomicon. Từ phòng ngủ họ tìm thấy lối đi dẫn sang căn phòng khác nhỏ hơn, trên chiếc bàn duy nhất có một hộp đồ nữ trang. Homura nhớ lại chìa khóa tìm được sau khi đánh bại nữ quỷ nên thử dùng nó để mở hộp. Bên trong không có thứ gì quý giá, chỉ có hình của 2 đứa trẻ đang ẵm một đứa bé sơ sinh. Có vẻ đó là 3 chị em trong trong gia đình. 

Cốt truyện Abaddon: Princess of the Decay - P.Cuối

Một số chi tiết trong căn phòng gợi ý rằng chị lớn tên M, em trai trên H và đứa trẻ sơ sinh là Y. Đáng lý đây là một gia đình hạnh phúc nếu như cha của chúng không mắc bệnh thần kinh và có những biểu hiện rất lạ lùng. Lúc này cửa phòng bị tông mở ra, một cô gái bước vào khiến cả 2 người ngạc nhiên vì vẫn còn người sống sót trong dinh thự này. Cô gái sau khi hỏi han vài câu thì chợt nói rằng hóa ra cha họ không bị điên, Homura đã dùng phép quay ngược thời gian để về cứu Yuki. 

Cô ta đã giết được Yuki nên giờ chỉ cần giết nốt Homura thì sẽ giải phóng được sức mạnh đa vũ trụ. Cảm thấy cô gái này điên rồi nên Mia muốn ngăn cản nhưng hóa ra đó chỉ là một ảo ảnh. Homura cảm thấy vô cùng khó hiểu vì bản thân tại sao lại dính líu đến ba chị em M, H, Y. Rõ ràng cậu lớn lên trong gia đình Yamanobe, chính Mia cũng xác nhận rằng hai người đã chơi đùa với nhau từ khi nhỏ.

Tạm gác cái sự khó hiểu này lại, họ quay về tìm giáo sư Yamanobe. Căn nhà lúc này đã tràn ngập bởi chất nhầy màu xanh nhưng nhờ chiếc nhẫn mà Homura nhặt được họ không bị kẹt khi di chuyển trên đó. Sau khi tiêu diệt một con zombie, Homura tìm thấy chiếc điện thoại có chứa tin nhắn của bạn gái Kaneda. Vậy là rõ, sau khi bị Seijiro giả giết chết thì Kaneda cũng không thoát khỏi số phận bi thảm như cậu đồng nghiệp nhát gan Sima.

Khi đến chỗ hẹn, họ gặp Seijiro và nghe tin giáo sư Yamanobe sau khi thoát khỏi đống chất nhầy đã chạy xuống khu vực sâu bên dưới dinh thự để tìm cách cứu những người còn lại. Cả nhóm đuổi theo vị giáo sư qua một loạt hành lang kỳ quái. Cuối cùng họ đuổi kịp ông giáo sư trước một cánh cửa lớn. Yuki lại bất ngờ xuất hiện và thông báo một số người trong nhóm như Rinaka và Kippei đã biến thành quái vật. Không còn cách nào khác, nhóm Homura phải tiêu diệt những người cách đây vài giờ còn là bạn bè.

Cốt truyện Abaddon: Princess of the Decay - P.Cuối

Về phần Yachika tuy may mắn thoát khỏi dạng quái vật nhưng vẫn bị biến thành zombie ngay trước mắt mọi người khiến Homura phải tiêu diệt cô ta. Yuki nói đã chờ Homura rất lâu rồi, giờ đây họ có thể cùng nhau mở cánh cửa Decay để gặp lại mẹ ở phía bên kia. Homura liên tục phủ nhận và nói mình chẳng biết chuyện quái gì quỷ đang diễn cả. Giáo sư Yamanobe cố dùng thần chú trong Necronomicon để tiêu diệt Yuki nhưng vô hiệu, có vẻ cô bé là một thực thể còn hùng mạnh hơn bùa chú và tà thuật trong quyển sách.

Yuki sau đó dùng phép thuật làm thối rữa một cánh tay của giáo sư Yamanobe để uy hiếp buộc Homura phải giúp mình mở cửa. Không được đáp ứng yêu cầu, Yuki tức giận hiện nguyên hình là con quái vật gớm ghiếc tấn công mọi người. Tuy nhiên cả nhóm đã dùng tình yêu thương để thuyết phục Yuki bình tĩnh lại như cách mà cụ Dumbledore luôn dạy Harry. Khi đã tỉnh táo lại, cô nhận ra Homura không muốn giúp mình nên quyết định dùng hết sức mạnh của bản thân để một mình mở cửa ra gặp mẹ. 

Lúc này giáo sư Yamanobe lại bất ngờ thừa nhận chính mình mới là Homura hay H trong ba chị em M, H, Y. Ông đã dùng phép dịch chuyển thời gian trở về quá khứ nhằm mục đích cứu Yuki tuy nhiên ảnh hưởng của phép thuật khiến Yamanobe bị mất trí nhớ. Một phần tiềm thức của ông vẫn ghi nhớ cái tên Homura nhưng không rõ nó có ý nghĩa gì nên vô tình dùng để đặt tên cho đứa con trai của mình. Mặc dù tự nhận mình mới là Homura thật nhưng giáo sư Yamanobe lại không có khả năng mở cánh cửa Decay.

Yuki cảm thấy vô cùng tức giận vì chuyện đó, con bé cho rằng Yamanobe đã nói láo để cố ngăn mình liều mạng mở cánh cửa. Yuki tức giận biến cơ thể giáo sư thành một thứ vặn vẹo không thể nhận dạng ra hình thù gì nữa. Cô ta cũng lần lượt giết Seijiro và Mia một cách tàn bạo trước mắt Homura khiến anh cực kỳ đau khổ. Khi cảm xúc đau khổ tràn ngập trong tâm trí, sức mạnh của Homura được thức tỉnh và giải phóng ra ngoài, từ lúc này anh đã có thể dùng chúng để mở cánh cửa trước mặt.

Cốt truyện Abaddon: Princess of the Decay - P.Cuối

Tuy nhiên trái với mong muốn của Yuki, Homura không mở cánh cửa để gặp mẹ mà chỉ dùng nó để sửa lại dòng thời gian, đảo ngược kết quả các sự kiện từng xảy ra. Bằng sức mạnh từ Decay, Homura cho Yuki một người anh trai mà cô bé mong muốn đồng thời tách cô ra khỏi dòng thời gian của mình. Vì bộ ba M, H, Y không được tái hợp vì thế những người từng đến biệt thự đều thoát chết và lần lượt rời khỏi nơi quỷ ám này. Trước khi sức mạnh Decay bị tiêu hao hết, Homura thoáng nhìn thấy hình bóng của một người phụ nữ.

Có vẻ bà ta là người mẹ mà Yuki từng đề cập đến, một cảm giác hơi thân thuộc thoáng qua tâm trí của Homura nhưng giờ đây anh có những điều quan trọng hơn cần bảo vệ. Homura tỉnh dậy trong vòng tay bạn bè và gặp lại giáo sư Yamanobe vẫn sống khỏe mạnh. Anh là ai giờ không còn quan trọng nữa bởi tất cả những người tham gia vào cuộc thám hiểm ngôi nhà ngày hôm đó đều sống sót trở về. Anh vẫn còn cha, vẫn còn Mia, vẫn còn những người bạn thân thiết, như vậy là đủ rồi.

Bạn thấy bài viết này thế nào:
    UPDATE NGAY lịch đăng video mới trên Kênh Tin Game Channel vào 12h00 thứ 3 - 5- 7 - Chủ Nhật hàng tuần nào.

    Ngoài ra cũng nên ghé thăm fanpage Gosugamers Vietnam khu vườn địa đàng với hàng ngàn tin tức Esports và 7749 loại meme/video… vui tính hơn cả crush của bạn. LIKE NGAY ĐỂ CẢM NHẬN.

    Cuối cùng bạn có sẵng sàng "tám" xuyên biên giới tại Gia đình Kênh Tin Game, nơi có những thiên tài như Elon Musk, bí ẩn như Dr.Strange và lịch lãm như Constantine?