Người phụ nữ với bộ móng tay dài 13m, đã không cắt kể từ năm 1997

Diana Armstrong, 64 tuổi, đã không cắt móng tay của mình kể từ năm 1997, và giờ móng tay của cô dài tổng cộng hơn 13m (42 feet và 10,4 inch).

TIN LIÊN QUAN

Người phụ nữ đến từ tiểu bang Minnesota, Hoa Kỳ này đã được kỷ lục Guinness thế giới ghi nhận là người có móng tay dài nhất. Tuy nhiên, thay vì cảm thấy vinh quang với danh hiệu này, người phụ nữ lại không mấy vui vẻ khi gặp rất nhiều rắc rối trong sinh hoạt hàng ngày.

“Tôi đã không đến tiệm làm móng trong khoảng 22 năm,” cô chia với Daily Star hôm thứ Tư vừa rồi. Hiện tại, cô đang được chăm sóc móng bởi những người thợ đặc biệt – là các cháu của mình.

Người phụ nữ tiết lộ mỗi chiếc móng của cô cần 10 giờ để mài giũa bằng một công cụ chuyên dụng để mài gỗ. Ngoài ra, để sơn kín những chiếc móng sẽ phải dùng đến 20 lọ sơn móng tay.

“Tôi mới sơn chúng vào tuần trước và phải mất 4 ngày để hoàn thành!”

Mặc dù tự nguyện để những chiếc móng dài như vậy, nhưng Diana lại không hề cảm thấy thoải mái chút nào. Chúng khiến cô gặp rất nhiều rắc rối từ việc vệ sinh cá nhân đến mặc quần áo. Chẳng hạn như phải mất rất nhiều thời gian để kéo khóa quần hoặc cần một con dao thì mới có thể mở lon nước ngọt.

“Vì tôi luôn phải thò tay ra cửa sổ mỗi khi lái ô tô nên giờ tôi không lái nữa,” Diana nói.

Về việc sử dụng nhà vệ sinh, bỏ qua những khi ở nhà, thách thức thật sự đến với Diana mỗi lần cô đến nhà vệ sinh công cộng.

“Tôi cần sử dụng phòng vệ sinh lớn nhất”, cô nói, “Móng tay của tôi thậm chí còn dài hơn những căn phòng vệ sinh với kích thước phổ thông.”

Trước Diana, có một người phụ nữ khác đã nắm giữ vị trí này của kỷ lục Guinness là Ayanna Williams, đến từ Texas. Tuy nhiên vào năm ngoái, Ayanna Williams đã chính thức cắt bỏ bộ móng dài đến khó tin của mình sau 3 thập kỷ.

Ngược lại, Diana cho biết cô không hề có ý định cắt đi bộ móng. Nguyên nhân là vì một “lý do tình cảm” đằng sau nó.

Tính đến hiện tại, cô đã không cắt móng tay được 25 năm, kể từ ngày con gái 16 tuổi của cô qua đời sau một cơn hen suyễn vào năm 1997.

” Đó là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Vào trước ngày con bé mất, nó đã dành thời gian giũa và sơn móng cho tôi. Vì vậy, tôi không thể cắt chúng”, Diana đau lòng nhớ lại.