Tên tội phạm bỏ trốn 7 năm bị bắt khi đến đồn cảnh sát để xin việc

Tên trộm này xứng đáng với biệt danh "Tội phạm ngu nhất thế giới" khi tự đến đồn cảnh sát sau 7 năm chạy trốn để... xin việc. 

Tên trộm này xứng đáng với biệt danh “Tội phạm ngu nhất thế giới” khi tự đến đồn cảnh sát sau 7 năm chạy trốn để… xin việc. 

TIN LIÊN QUAN

Thomas Ngcobo, 40 tuổi đã đến trước cửa đồn cảnh sát Bethal, tỉnh Mpumalanga, miền đông Nam Phi để… xin gia nhập vào lực lượng cảnh sát. Ngay lập tức nhận ra tên tội phạm đang bị truy nã từ lâu, cảnh sát đã còng tay tên này lại hôm 15/8 vừa qua.

Vào năm 2015, Thomas bị bắt vì các tội danh như lừa đảo trộm cắp ở một công ty kinh doanh linh kiện máy tính. Nhận nhiệm vụ giao hàng đến cho khách, nhưng Thomas tự ý giao chúng đến chỗ đồng bọn của hắn ta để biển thủ, đồng thời làm giả giấy tờ, sổ sách.

Nghi phạm Thomas Ngcobo bị bắt giữ ngày 15/8 sau 7 năm trốn truy nã. Ảnh: Newsflash.

“Hành vi phạm pháp của hắn đã bị chúng tôi phát hiện sau 1 tuần, khi người quản lý nhận được rất nhiều khiếu nại của khách hàng và kiểm tra lại các hóa đơn”. Brigadier Selvy Mohlala, phát ngôn viên cảnh sát tỉnh Mpumalanga, cho biết.

Cảnh sát tại Bethal, tỉnh Mpumalanga đã ra lệnh bắt giữ và truy nã Thomas do hắn đã nhanh chân bỏ trốn trước đó.

Tuy nhiên, sau 7 năm lẩn trốn, vào ngày 15/8 Thomas đã tự mò đến trước đồn cảnh sát. Hóa ra tên này trước đó đã nộp đơn xin gia nhập vào lực lượng hành pháp ở khu vực này nhưng mãi không nhận được hồi âm nên đến để thắc mắc.

“Chúng tôi đã nhận ra tên tội phạm bị truy nã và lập tức bắt giữ hắn vào ngày 15/8 vừa qua, buồn cười là hắn đã tự tìm đến đồn cảnh sát nên chúng tôi không tốn công tìm kiếm lắm”.  ông Mohlala cho biết.

Trung tướng Semakaleng Daphney Manamela, ủy viên cảnh sát Bethal rất vui mừng trả lời báo chí:

“Không một kẻ phạm pháp nào có thể chạy thoát được khỏi pháp luật. Chúng tôi luôn làm việc 24/7 để đảm bảo an ninh cho người dân. Những tên tội phạm bị bắt sẽ chỉ là vấn đề thời gian”.

Nhờ nước đi thẳng vào lòng đất này mà Thomas được cộng đồng mạng đặt cho biệt danh “Tên tội phạm ngu nhất hành tinh”.

“Cuối cùng thì anh ấy cũng được làm việc ở đồn cảnh sát”.

“Chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất, nhưng không phải lúc này”.