Fan quá khích gửi cả “vũ khí chết người” đến trụ sở cựu vô địch LCK

CEO của T1 cũng đã công khai đứng lên bênh vực KT và tuyên bố không dung túng cho hành vi sai trái này.

Một số fan hâm mộ đã không còn giữ được sự tỉnh táo sau khi chứng kiến chuỗi trận bết bát của KT Rolster ở lượt đi vòng bảng LCK Mùa Hè 2022. Và trong thông cáo báo chí phát ra vào hôm 18/7, tổ chức cho hay họ đã phải hứng chịu nhiều cuộc tấn công online mang đầy lời lẽ thù hận, phỉ báng và thậm chí các tuyển thủ còn nhận được “vũ khí chết người” ngay tại trung tâm huấn luyện.

KT cho biết họ đang phải đối mặt với “ngôn ngữ lạm dụng nghiêm trọng và các cáo buộc nhắm vào đội, tiết lộ các sự kiện chưa được xác nhận, gửi ảnh vũ khí cho tuyển thủ/huấn luyện viên/lễ tân và thậm chí nhận cả một hộp vũ khí chết người gửi đến phòng tập.

Tổ chức lâu đời bậc nhất Esports Hàn Quốc đang xem xét áp dụng các biện pháp xử lý nghiêm khắc hơn cho những trường hợp này. Họ nhấn mạnh rằng hành vi xấu xí này có thể vi phạm Điều 284 (đe dọa đặc biệt), Điều 311 (lăng mạ) và Điều 70 (khuyến khích sử dụng mạng truyền thông và bảo vệ thông tin) theo pháp luật Hàn Quốc. Một số tuyển thủ KT chia sẻ rằng họ đang cảm thấy “đau lòng và lo lắng” trong khi tổ chức e ngại rằng hành vi quá khích sẽ ảnh hưởng đến kết quả thi đấu của đội tuyển LMHT.

Joe Marsh, Giám đốc Điều hành của T1, cũng đã lên tiếng bênh vực KT trên tài khoản Twitter cá nhân. “Không có chỗ cho kiểu hành vi đó trong bộ môn thể thao của chúng ta. Có một ranh giới nhỏ giữa cộng đồng người hâm mộ và fan cuồng quá khích – và nó đang vượt qua làn ranh. Hành vi này không nên được bình thường hóa. Tôi hy vọng mọi người ở KT đều bình an vô sự và sẽ tìm ra người có trách nhiệm” – Marsh viết.

Cần nhớ rằng chính CEO của T1 cũng đã phải đối diện với hoàn cảnh tương tự. Hồi năm 2020, T1 thậm chí còn nhận được hàng đống hoa tang trước cửa trụ sở chính tại Seoul, Hàn Quốc như một hình thức phản đối công khai.

Nhiều fan cho rằng cái tên huyền thoại SK Telecom T1 đã chết (2012-2019) và giờ T1 chỉ là “công ty giải trí” vì chỉ tập trung nhận các hoạt động quảng cáo mà ngó lơ giờ giấc tập luyện, nghỉ ngơi của các tuyển thủ. Kết quả là T1 đã phải ở nhà xem Chung kết Thế giới 2020 và hứng chịu một trong những mùa giải tệ hại nhất lịch sử tổ chức.

Mới đây nhất, Faker và đồng đội cũng phải chịu rất nhiều lời lẽ quấy rối, xúc phạm trực tuyến sau khi thất bại tại Chung kết 2022 Mid-Season Invitational (MSI). Khác với KT vẫn đang tìm cách giải quyết, đội ngũ pháp lý của Faker đã chuẩn bị hồ sơ đâm đơn kiện hình sự nhóm người đã quấy rầy, miệt thị siêu sao sinh năm 1996 trong nhiều tháng qua.

Quay trở lại với KT, tổ chức lừng danh này bắt đầu thành lập và duy trì các đội tuyển LMHT tại Hàn Quốc từ tháng 10/2012 đến nay. Họ đã nhiều lần tiến sâu tại các giải quốc nội và CKTG nhưng mới chỉ có đúng một lần đăng quang tại LCK Mùa Hè 2018 – thời điểm tổ chức còn đang sở hữu “Super Team” với Smeb, Score, Ucal, Deft và Mata.

KT thừa nhận thi đấu tệ hại ở nửa đầu vòng bảng LCK Mùa Hè 2022. Tuy nhiên, họ đã trở lại mạnh mẽ với hai chiến thắng liên tiếp trước DRX và Kwangdong Freecs. VicLa, đường giữa của KT, trả lời phỏng vấn rằng anh tin đội tuyển của mình có “tiềm năng to lớn” và “tối thiểu có thể lọt top 4”. “Nếu có thể tiếp tục trau dồi và cải thiện lối chơi, tôi tin rằng chúng tôi có thể đánh bại mọi đối thủ trong giải đấu” – VicLa tự tin.

supreme, HLV của KT, nói rằng toàn đội đã cố gắng và cải thiện rất nhiều trong thời gian qua để hướng tới mục tiêu giành chiến thắng. "Có một số đội rất khó chơi nhưng không ai trong số họ bất bại cả. Đội chúng tôi rất thiếu nhất quán nên cần phải tập trung để thi đấu ổn định hơn" - supreme nói. KT (5-5) đã vươn lên vị trí thứ sáu trên BXH và chuẩn bị gặp hai đội nằm ở nhóm bét là Hanwha Life Esports (1-9) và Nongshim RedForce (2-9).