8h tối đã chùm chăn ngủ, anh chàng bị mẹ cầm chổi đuổi khỏi nhà, cho tiền bắt đi tán gái: "Vợ không chịu tìm, cứ ở nhà"

'Vợ không chịu tìm. Bây giờ người ta muốn có con lắm rồi mà mình vẫn ở nhà', bà mẹ càu nhàu với cậu con trai lớn rồi mà chưa chịu lấy vợ. 

 

Đến tuổi "dựng vợ, gả chồng", trong khi các anh chàng, cô nàng thì dửng dưng chẳng mấy bận tâm thì các bậc phụ huynh lại lo sốt vó về việc con mình chẳng chịu đi tìm hiểu ai. Tuy nhiên, nói mãi con chẳng chịu nghe, nhiều ông bố, bà mẹ buộc phải "động tay chân" để bắt con đi hẹn hò. 

Chẳng hạn như trường hợp của anh chàng dưới đây khi bị mẹ đuổi ra khỏi nhà khi trời đã chập tối chỉ vì không chịu đi tán gái.


Thanh niên bị mẹ bắt đi tán gái. 

Theo dõi đoạn clip hiện đang được dân mạng truyền tay nhau, có thể nhận thấy khi chàng trai đang chùm chăn chuẩn bị đi ngủ bỗng bị mẹ cầm chuổi đuổi khắp nhà bắt đi "tán vợ". 

'Vợ không chịu tìm. Bây giờ người ta muốn có con lắm rồi mà mình vẫn ở nhà', bà mẹ càu nhàu.

Nam thanh niên vẫn còn ngái ngủ, đáp lời: 'Đi quanh năm rồi, gái gì, ở nhà với mẹ thôi'.

Chưa dừng lại ở đó, khi thấy trong ví con chỉ còn 120 nghìn đồng, bà mẹ còn nhiệt tình đưa thêm tiền "tán gái mà không có tiền thì tán gì". Đợi đến lúc thanh niên lấy đủ 'đồ nghề', bà đuổi hẳn ra ngoài, khóa cổng lại và nói "đúng 11h mới mở cổng cho vào". 


Cái tội không chịu đi tán gái. 

Sau khi đăng tải, đoạn clip khiến không ít dân mạng cảm thấy thích thú khi giờ đây ế không còn là việc của mình nữa mà nó đã trở thành nỗi lo của không ít bậc phụ huynh. 

'Có mẹ hậu thuẫn tài chính thì cứ thế mà xông lên thôi em trai ơi. Chúc may mắn', tài khoản Mình Xù dí dỏm.

'Cô làm thế là đúng. Bây giờ tụi trẻ lười yêu lắm. Cứ phải 'mạnh tay' mới mong có kết quả', một dân mạng khác bình luận.

Trước đó, trên mạng cũng từng xuất hiện tình huống "dở khóc, dở cười' khi thanh niên bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà vì 31 tuổi chưa chịu yêu ai. 

 

Bắt trend nhanh như chớp, shop online tung mẫu giày "chị hiểu không" vừa êm chân vừa dễ hiểu nhưng bị CĐM mắng xối xả