Cãi vợ đòi mặc áo ba lỗ ra đường giữa cái nắng 40 độ, thanh niên nhập viện truyền nước vì bị cháy nắng

Chỉ vì chủ quan không nghe lời vợ dặn, thanh niên đã phải nhận cái kết "cháy khét" trong bệnh viên. 

Hà Nội đang bước vào đợt nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-39 độ, có nơi đặc biệt nóng với nhiệt độ cao nhất trên 40 độ. Vì vậy, nhiều nơi đưa ra những cảnh báo về tia cực tím có thể gây hại cho làn da con người như bỏng, dị ứng nắng, lâu dài là lão hóa, ung thư da…

Thế nhưng trong khi các chị em khi ra ngoài sử dụng đủ thứ từ kem chống nắng, mũ, áo, váy chống nắng, thậm chí còn mang cả tất, găng tay để bảo vệ làn da thì các anh lại coi thường, không thèm sử dụng những thứ đó vì cho là “đồ dùng của phụ nữ”. Kết quả là nhập viện vì cháy nắng như anh chàng dưới đây.

Cụ thể theo nội dung bài chia sẻ, chị vợ trước đó đã nhiều lần nhắc nhờ chồng về việc ra đường nên mặc thêm áo chống nắng thế nhưng anh chỉ mặc mỗi một chiếc áo ba lỗ. Do trời nắng nóng gay gắt nên anh đã phải nhập viện truyền nước. 


Chỉ vì chủ quan không nghe lời vợ dặn mà thanh niên phải vào viện truyền nước

Bài viết ngay lập tức nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng, nhiều bà vợ còn nhanh chóng tag tên chồng mình vào để dằn mặt. 

- Cứ cậy người đẹp ra đường mặc áo ba lỗ chả thế, mặc áo chống nắng mặc còn thấy rát người huống hồ áo ba lỗ.

- Lúc vợ dặn thì 'càu nhàu nói lắm thế nhỉ', chẳng hiểu sao trời này ra đường mặc mỗi áo ba lỗ.

- Chồng mình cũng thế, nói không bao giờ nghe nên lĩnh hậu quả nhiều lần rồi.

Đây cũng là một bài học dành cho một số người chủ quan với bản thân, đặc biệt là cánh mày râu.

Rò rỉ tin nhắn của Admin hội review đồ ăn bàn nhau "nướng cho bánh cháy đi" để đăng bài "bóc phốt" đổ lỗi cho cửa hàng