Checkin-Holic: Vịnh Lan Hạ - Thiên đường bị lãng quên - Nguyễn Quang Đại

Một trong những vịnh đẹp nhất Việt Nam,còn rất hoang sơ,nước biển trong vắt,và người dân thì cực kỳ thân thiện. Chuyến đi của mình 2 ngày 1 đêm,mình đi 1 mình và phương tiện di chuyển bằng xe máy,đi từ Hải Phòng ra đảo Cát Bà.

Ngày 1:

  • Sáng dậy sớm từ 5h đi từ trung tâm Hải Phòng qua cầu vượt biển Tân Vũ Lạch Huyện, lên phà ở bến Gót vào lúc 6h30 sáng,đến Cát Bà vào lúc 7h hơn.Gía vé ở Phà Gót là 45k cho một xe máy (kèm người) và tầm 200 cho một ô tô dưới 9 chỗ các bạn nhé

  • 8h sáng mình có mặt ở bến Bèo để tham gia tour của bạn Vinh Nguyễn (0936689086) để tham quan Vịnh Lan Hạ trong ngày.Giá tour là 700k bao gồm tham quan vịnh,bơi ở bãi tắm 3 trái đào và chèo thuyền Kayak trên vịnh,ăn hải sản trên tàu và đi thăm làng chài

  • Mình đánh giá tour khá hợp lý,còn trải nghiệm thì tuyệt vời.Vinh Lan Hạ thì như thiên đường vậy,bãi tắm đẹp,nước trong vắt và chèo thuyền Kayak giữa khung cảnh như vậy quả là một trải nghiệm khó quên.Bữa ăn rất chất lượng,hướng dẫn viên thì nhiệt tình.Các bạn nếu đến Cát Bà thì nên book cho mình 1 tour nho nhỏ để tham quan Vịnh,nếu bỏ lỡ thì khá đáng tiếc.Có rất nhiều tour để các bạn lựa chọn và tour bạn Vinh Nguyễn là một trong số các chọn các bạn có thể cân nhắc

  • Đến 16h là thuyền về lại Cát Bà, vì mình có đi xe máy nên đi lại để tham quan đảo rất tiện.Sau đó mình check in nhận phòng tại Catba Oasis Bungalows.Mình đi 1 người nên chỉ đặt giường tầng thôi,giá phòng là 280k bao gồm các dịch vụ bể bơi, buffet sáng.Phòng ốc thì gọn gàng sạch sẽ,bể bơi đẹp,bơi thoải mái và đặc biệt buffet sáng rất chất lượng các bạn nhé
  • Sau khi checkin thì mình đi ăn đồ nướng tại quán lẩu nướng Thuý Anh tại số 2 Cái Bèo.Thấy trên mạng review tốt nên đến thử.Đồ ăn khá tươi và chất lượng.Mình gọi 3 đĩa là mực, hàu và tôm.Khá đầy đặn,đặc biệt mực rất to,ăn rất đã.Chi phí hết 230k cho 3 đĩa và cả nước nữa.Mình đánh giá khá tốt,có thể cho 9/10

Ngày 2:

  • Sau khi dậy ăn bufffet sáng ở Catba Oasis Bungalows thì mình trả phòng và đi tham quan Pháo thần công nhưng rất tiếc là khu vực này đang sửa chữa nên mình tập trung ra biển tắm

  • Ở đây có 2 bãi tắm là Cát Cò 1 và Cát Cò 3.Cả 2 bãi tắm đều đẹp,cát trắng và nước biển trong vắt.Tuy nhiên Cát cò 3 mình thấy đẹp hơn cát cò 1.Và đặc biệt cực hay ho là có 1 con đường ven núi,kề biển nối 2 bãi tắm này.Đây là 1 con đường rất đẹp.view từ trên cao và nhìn xuống biển như thiên đường luôn,không khác gì trên phim vậy.Bạn nào mà dậy được sớm đón được Bình Minh trên biển ở khu vực này thì tuyệt cú mèo

  • Bữa trưa mình không ăn ở nhà hàng nào mà thử ra chợ ăn xem,thấy trên mạng review là nên ra chợ Cát Bà ăn hải sản,nên cũng lọ mọ ra xem thế nào.Thì mình lên tầng 2 có khá nhiều các quán cơm bình dân,gọi là bình dân mà cua ghẹ tôm bề bề quá trời luôn.Mình gọi 2 con ghẹ.3 con tôm và 8 con bề bề,mà thực sự ăn mãi mới hết.Giá tầm 200k các bạn nhé.Có nhiều quán nhưng mình chọn quán đông nhất là quán cô Giang.Các bạn nào mà đến Cát Bà thì nên thử ăn com bình dân kiểu này nhé,khá thú vị.Đồ ăn cực tươi,ngon,nóng hổi chứ không như kiểu đông lạnh đâu

  • Ăn xong thì chiều nhởn nha đi từ Cát Bà về thôi.Trên đường về các bạn có thể chụp ảnh,check in trên những cung đường ven biển ở nơi này.Cực kỳ đẹp các bạn nhé.Mình đánh giá đây là 1 trong những cung đường đẹp nhất Việt Nam luôn.Rất đáng để các bạn khám phá

Tổng thiệt hại hết 1,7 tr cho 1 người,đấy là mình đi 1 mình nên đắt chứ còn các bạn nếu đi theo team,đông người,mình đảm bảo rẻ hơn rất nhiều.Mà trải nghiệm thì thực sự đáng nhớ nữa. Chúc tất cả các bạn có 1 chuyến đi vui vẻ nhé!