Chinh phục CEO 32 tuổi với sự thông minh và đức hạnh, cô gái 23 tuổi trở thành phu nhân tỷ phú giàu nhất thế giới

Quyết định định mệnh

Từng nghĩ sẽ chảng màng đến yêu đương và hôn nhân, nhưng từ khi gặp Melinda - cô gái cực kỳ xinh đẹp và tài giỏi, Bill Gates đã thay đổi. Ông từng thừa nhận: "Melinda chính là vận may của đời tôi".

Là vợ của tỷ phủ sở hữu tập đoàn lớn nhất nhì thế giới Bill Gates, người ta thường nói bà Melinda thật may mắn khi có một người chồng thông minh, tài giỏi và có gia tài đồ sộ. Thậm chí có người còn từng hỏi bà Melinda rằng, có phải khổ công lắm mới lấy được Bill không, nhưng thật bất ngờ khi chính Bill Gates lại nói: “Phải khổ công lắm tôi mới lấy được cô ấy!”.

Ông bà Gates tại một sự kiện gần đây.

Quả đúng vậy, bởi mặc dù quen biết nhau và gặp gỡ hàng ngày nhưng phải mất 7 năm, người đàn ông tài hoa như Bill Gates mới có thể "cửa đổ" nàng.

Duyên phận đã kết nối hai người khi cô gái thông minh và xinh đẹp Melinda French từ chối cơ hội làm việc ở tập đoàn công nghệ máy tính IBM để đến làm việc cho Microsoft vào năm 1987. Chính quyết định định mệnh đó đã se duyên hai con người xa lạ này.

Lúc đó, Microsoft vẫn mới chỉ là một công ty nhỏ và chưa có danh tiếng như bây giờ. Và Melinda là cô gái duy nhất, trẻ nhất trong 10 người có bằng MBA của công ty. Cô đã bắt đầu công việc ở Microsoft với vị trí phụ trách quảng bá phần mềm văn bản.

Melinda thời trẻ.

Là cô gái không chỉ xinh đẹp và tài năng nhất công ty, cô đã khiến trái tim sắt đá của chàng trai Bill Gates lúc đó phải thổn thức khi cả hai lần đầu gặp gỡ và ngồi ăn tối gần nhau tại một triển lãm công nghệ ở New York. Trước đó, Bill Gates từng nghĩ là mình sẽ không bận tâm đến chuyện yêu đương, kết hôn mà chỉ tập trung cho công việc, thậm chí chẳng bao giờ đi du lịch hay nghỉ cuối tuần.  

Không thể bỏ qua cơ hội được hẹn hò với nàng, trong một cuộc đi dã ngoại cách đó 1 tuần, Bill Gates đã lấy hết can đảm để xin số điện thoại của nàng với một lời đề nghị: "Nếu em cho tôi số, có lẽ hôm nào đó chúng ta sẽ hẹn nhau ăn tối, 2 tuần nữa chẳng hạn". Melinda đáp lại: "2 tuần nữa ư? Lịch quá xa và em chưa biết lúc đó mình đang làm gì. Anh chưa đủ nhiệt tình rồi!". Cô cho Bill số kèm lời nhắn: "Hãy gọi nếu gần tới ngày đó mà anh còn nhớ!".

Nhưng để chứng minh tình cảm của mình, chỉ hơn 1 tiếng sau, Bill đã gọi cho Melinda với câu hỏi: "Liệu thế này em thấy đã đủ nhiệt tình chưa?". Và rồi buổi hẹn đầu của cả hai đã diễn ra ngay tối hôm đó. Do buổi tối hôm đó đã muộn nên cả hai chỉ ngồi ở nhà nói chuyện.

Hẹn hò với hẳn CEO của công ty nhưng cô gái tài năng Melinda đã vấp phải sự phản đối của mẹ bởi bà cho rằng, việc hẹn hò với giám đốc điều hành của công ty chẳng có gì tốt đẹp. Bất chấp sự phản đối ấy, họ vẫn hẹn hò nhưng luôn giữ khoảng cách ở nơi làm việc.

Melinda từng tiết lộ lý do tại sao lại đổ gục trước người đàn ông tài hoa: “Tôi bị cuốn hút bởi sự thông minh của anh ấy, nhưng hơn thế nữa, là sự ham tìm tòi. Bill cũng là người rất hài hước và tôi yêu con người đó của anh".

Tuy nhiên, để chinh phục được Melinda, vị CEO này đã phải mất 7 năm để có được cái gật đầu của nàng. Hôn lễ của hai người được tổ chức vào ngày 1/1/1994.

Bức ảnh chụp đám cưới hiếm hoi được truyền thông "khai quật".

Ngày hôn lễ, vì muốn đảm bảo sự riêng tư, Bill đã thuê tất cả 250 phòng ở khách sạn để tổ chức tiệc và tất cả phi cơ riêng tại Hawaii. 1 năm sau đó, sự nghiệp của Bill phất lên như diều gặp gió khi Microsoft phát hành Windows 95, tạo nên cuộc cách mạng hóa máy tính cá nhân và ở tuổi 39, Bill Gates được mệnh danh là "người giàu nhất thế giới".

Khi được hỏi về việc bà có cảm thấy e ngại không khi nghĩ tới việc cưới một người đàn ông đầy quyền lực, giàu có như vậy. Melinda đã bộc bạch: "Tôi lớn lên trong một gia đình mà bố mẹ luôn dạy rằng, mọi người ai cũng như ai, dù bạn làm nghề gì, đứng ở đâu trên thế giới. Vì thế, tôi chẳng bao giờ nghĩ có một số người cao sang hay ai đó thấp kém. Hơn nữa, tôi gặp Bill khi cả hai còn trẻ, tôi 23 còn anh ấy 32 và anh ấy đang phát triển công ty. Chúng tôi trưởng thành cùng nhau qua thời gian".

Chính Melinda đã khiến ngài tỷ phú thay đổi, trở nên cởi mở hơn và bắt đầu tham gia công việc làm từ thiện.

Sau khi kết hôn, Melinda đã quyết định từ bỏ công việc ở Microsoft để hoạt động từ thiện. Bà không muốn mọi người cho rằng, việc lấy sếp lớn sẽ quyết định tới thành quả của cô trong công việc dù từ trước tới giờ chẳng ai có thể phủ nhận được năng lực tuyệt vời của mình.

Tỷ phú bỏ học kết hôn với người phụ nữ đầy học thức

Ngay từ khi còn nhỏ, cô gái Melinda đã luôn chứng tỏ được sự thông minh và tài năng khi tốt nghiệp thủ khoa trung học và dành một suất trong các trường đại học top đầu vào năm 1982. Sau khi tốt nghiệp trường đại học Duke với tấm bằng kinh tế học và công nghệ máy tính, Melinda còn có được có được bằng thạc sĩ tại một trường đại học danh tiếng.

Vào năm 1987, Melinda bắt đầu làm việc tại Microsoft và là nhân viên nữ duy nhất, trẻ nhất có bằng MBA trong 10 người có bằng MBA. Chẳng cần phải kết hôn với vị CEO giàu có, Melinda thừa khả năng để có thể thành công hơn nữa trong sự nghiệp bằng chính sức mình. Dù sau này không tiếp tục làm việc tại công ty của chồng nhưng Melinda vẫn luôn cố vấn cho chồng trong những vấn đề quan trọng.

Ai cũng biết Bill Gates là tỷ phú bỏ học nổi tiếng.

Ngay cả tỷ phú Warren Buffett, một người bạn thân của gia đình Gates, cũng đã nói với tạp chí Fortune rằng: "Bill rõ ràng rất thông minh..., nhưng nếu nhìn một cách tổng thể, Melinda còn thông minh hơn".

Rõ ràng với một người đàn ông xuất sắc như Bill Gates thì một người phụ nữ xuất chúng như Melinda mới có thể khiến ông ngả mũ bái phục. Trải qua 26 năm hôn nhân, Bill Gates vẫn luôn duy trì vị trí của mình trong top những tỷ phú giàu có trên thế giới. Không ai có thể phủ nhận sự thành công và danh tiếng của ông có một phần không hề nhỏ từ người vợ thông minh, xinh đẹp và giàu lòng thương.

Vợ chồng Bill Gates và 3 người con.

Bill và Melinda có 3 con. Vợ chồng ông nguyện quyên tặng hầu hết những gì mình có cho tổ chức từ thiện mà họ sáng lập để giúp đỡ những người nghèo nhất thế giới và chỉ để lại cho các con một phần tài sản nhỏ. Họ nói rằng, các con mình tự hào về quyết định này của bố mẹ. 

Một người phụ nữ tuy nhỏ bé nhưng lại khiến cho vị CEO tỷ phú phải thốt lên rằng: "Kết hôn với cô ấy chính là vận may lớn nhất đời tôi".

(Tổng hợp)


* Nội dung liên quan: