Cùng bị cách ly ở trung tâm mà sao chỗ Vũ Khắc Tiệp và Châu Bùi khác nhau đến thế

Cùng nhìn trung tâm cách ly nơi Vũ Khắc Tiệp, Châu Bùi, Lynk Lee "đang ở tạm". 

Thời gian gần đây, ba cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong showbiz chính là Vũ Khắc Tiệp, Châu Bùi và Lynk Lee khi cả ba người hiện đều đang "ở tạm" trong trung tâm cách ly. Thế nhưng, trước cuộc sống mới ở môi trường mới, mỗi người lại có những biểu hiện khác nhau. Nếu như Châu Bùi, Lynk Lee luôn truyền cảm hứng tích cực khi thường xuyên đăng tải hình ảnh cuộc sống được chăm sóc đầy đủ, tiện nghi chẳng kém gì ở nhà thì Vũ Khắc Tiệp lại làm dư luận xôn xao khi phải mất 3 ngày mới điều động được đi cách ly, kêu gào về cuộc sống ngột ngạt không thể chịu đựng được nhưng rồi lại quay ngoắt 180 độ khi bày tỏ thái độ biết ơn đội ngũ y bác sĩ nơi đây. 

Châu Bùi

Khi bước vào khu cách ly sau chuyến đi trở về từ Pháp, Châu Bùi rất chăm chỉ đăng tải các hoạt động ăn uống, sinh hoạt của mình để người hâm mộ theo dõi. Thậm chí, cô nàng còn tạo hẳn một album Nhật Ký 14 ngày cách ly tập trung của Châu để làm nơi lưu giữ những hình ảnh trong những ngày đáng nhớ này. 

Thức ăn lúc nào cũng chất đầy như núi chẳng hề kém tiện nghi so với nhà của mình. Có lúc Châu Bùi phải than trời rằng gia đình đừng mang đồ ăn vào cho cô nữa, Châu Bùi đã viết: "Tôi nghiêm cấm anh em gửi đồ ăn lên nữa nhé! Tăng phải 3kg không dưới trời ơi người tròn vo. Nhưng thôi kệ măm tiếp đã". 

Châu Bùi viết trên trang cá nhân: “Hôm nay mình lo lắng nhiều hơn hai ngày trước. Lo lắng cho người nhà, bạn bè ở Hà Nội, lo lắng vì sợ người dân sẽ hoảng loạn, các bác lãnh đạo sẽ lao đao.

Thật sự ngay lúc này, Châu cảm thấy rất biết ơn khi mình được yêu cầu cách ly ngay khi trở về từ Pháp, phòng ngừa mọi khả năng ảnh hưởng tới cộng đồng. Nếu khoẻ mạnh trở về, chắc chắn đây sẽ là một trải nghiệm thật tuyệt mà chưa chắc cuộc đời này sẽ có. Bạn suy nghĩ thế nào, thì cuộc sống bạn sẽ là thế đấy. Để Châu cho các bạn thấy cuộc sống trong này của mình như thế nào nhé".

Khung cảnh xung quanh tại khu cách ly qua lăng kính của Châu Bùi sao bình yên, xinh đẹp đến lạ. Nếu không nói chắc nhiều người sẽ nghĩ đây là một khu resort trên núi. 

Thực đơn ngày 3 bữa lại còn được bạn điều dưỡng gửi cafe sữa đá thế này thì còn gì bằng.

Vũ Khắc Tiệp

Từ Ý trở về Việt Nam từ ngày 25/2, dù đã tự cách ly tại gia nhưng do trong quá trình cách ly tại nhà, Vũ Khắp Tiệp có tiếp xúc một số bạn bè, trước tình hình diễn biến dịch phức tạp, ngày 9/3, Chủ tịch UBND quận 2 Nguyễn Phước Hưng đã ký quyết định đưa Vũ Khắc Tiệp đi cách ly tại khu tập trung ở Cát Lái (quận 2) vì anh có thời gian lưu trú tại Italy khi dự Tuần lễ thời trang Milan. Bệnh nhân thứ 17 và chị gái cũng tham gia sự kiện này.

Sau khi đến khu cách ly tập trung tại quận 2, Vũ Khắc Tiệp có những chia sẻ liên quan đến việc nơi ở nóng bức, khiến anh khó chịu.

Nơi Vũ Khắc Tiệp đang cách ly là Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 2 cũ (Cát Lái, quận 2, TP.HCM) - đây hiện là nơi đang cách ly 11 người trở về từ các vùng dịch ở Hàn Quốc, Ý...

Khu trường học cũ này được UBND quận 2 cải tạo lại và trở thành khu vực cách ly được trang bị đầy đủ trang thiết bị y tế cần thiết, rất thoáng mát.

Phòng ở đây rất thoáng mát và thoải mái.

Các phòng cách ly được chia ra phòng có triệu chứng và không có triệu chứng, tất cả đều được thăm khám sức khỏe liên tục.

Lynk Lee

Lynk Lee cho biết cuộc sống trong khu cách ly rất mát mẻ, yên bình: “Hiện tại, Linh đang ở khu cách ly quận 7. Ở đây thì không gian rộng rãi, thoáng mát. Các anh chị nhân viên y tế tận tình và chu đáo lắm, còn cho Linh chọn món trong thực đơn để ăn ba bữa nữa. Quần áo thì được phát cho, Linh cũng được đo thân nhiệt thường xuyên, mọi thứ ở đây tốt lắm"

"Thật ra nói tới cách ly thì ban đầu nghĩ sẽ sợ, như mọi người nói là bị cách ly. Mà Linh nghĩ “bị” thì cũng đúng mà, vì có được ở nhà đâu, cũng không được gặp bạn bè hay gia đình nên tâm lý ban đầu ai cũng sợ. Nhưng cách ly rồi thì Linh thấy thoải mái, không đáng sợ như vậy. May mà có điện thoại nên cũng không buồn lắm. Những ai chuẩn bị cách ly cũng đừng nên lo lắng quá. Hãy coi đây như là một chuyến đi nghỉ ngơi, không xô bồ, bon chen mà hãy và hãy thư giãn”.

Chia sẻ về tình hình sức khoẻ của bản thân hiện tại, giọng ca Tạm biệt nhé cho biết: “Trong thời gian ở Hàn Quốc, Linh cũng chú ý việc hạn chế đi ra ngoài, tiếp xúc với mọi người để tự bảo vệ mình. Hiện tại Linh vẫn chưa có triệu chứng gì cả, vẫn đang rất khoẻ mạnh”.