Đàn ông xóm người ta: Vào bếp, tay chảo, tay thớt chuẩn bị "đại tiệc" đãi các "quý bà" ngày 8/3

Hình ảnh những đấng mày râu tay chảo, tay thớt cặm cụi nấu mâm cơm liên hoan mừng ngày Quốc tế Phụ nữ đã khiến cư dân mạng không khỏi thích thú.

 

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 sắp đến rồi, bạn đang đau đầu không biết tặng bạn gái/ người yêu món quà nào vừa ý nghĩa mà không quá tốn kém. Có vẻ như đây là bài toán khá hóc búa, tuy nhiên bạn đã sai lầm rồi, có rất nhiều thứ ý nghĩa chỉ với giá 100 ngàn đồng mà bạn có thể sẽ không biết. Ví như những người đàn ông chân chất xóm nhỏ của cô nàng Nguyễn Ngọc Diệp đây, họ lại quyết định xắn tay vào bếp để tổ chức một bữa đại tiệc chiêu đãi chị em trong xóm nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

"Hôm nay, các đấng mày râu của xóm mình đã vào bếp nấu nướng tất tần tật để tổ chức 8/3 cho các quý bà. Xóm các bạn thì thế nào?"-  Ngọc Diệp vui vẻ khoe trong một nhóm kín trên mạng xã hội.

Các bác, các chú lớn tuổi tại xóm của Ngọc Diệp đang cặm cụi chuẩn bị mâm cơm liên hoan xóm mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (Ảnh: Nguyễn Ngọc Diệp)

Ngọc Diệp cho biết, cô nàng không khỏi bất ngờ khi thấy các bác, các chú lớn tuổi quây quần lại trước sân nhà một người trong xóm, ríu rít sơ chế thức ăn cho bữa liên hoan mừng ngày 8/3 sớm. Con ngõ nhỏ nằm tại thị trấn Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng với khoảng 30 hộ dân bỗng trở nên vui vẻ, nhộn nhịp hơn thường ngày.

Do đa phần cư dân trong xóm là công chức, viên chức, nên những người đứng ra chỉ đạo và thực hiện buổi liên hoan này đều là các bác nam đã về hưu, tiệc xóm cũng được dựng sớm từ ngày 5/3. Họ chia nhau mỗi người một việc, giục giã nhau bắt tay vào chuẩn bị đồ ăn ngay từ đầu giờ chiều. Những người đàn ông hàng chục năm bươn chải với đời, là trụ cột vững chắc cho gia đình, nay cũng tay dao, tay thớt cực kì khéo léo và kiên nhẫn.

"Cỗ năm nay đơn giản và gọn gàng nhưng không thể thiếu được những món đặc sản của địa phương. Các bác cũng tinh tế lắm nha, thực đơn có đủ lựa chọn để những người kén ăn nhất cũng cảm thấy vui vẻ." - Ngọc Diệp nói.

Mình mới về làm dâu ở Hải Phòng không lâu mà cũng phải bất ngờ vì tình cảm mọi người trong xóm rất ấm áp. Cứ có dịp là cả xóm lại kéo nhau làm tiệc, kinh phí thì mỗi gia đình đã đóng góp từ trước. Thậm chí vào dịp Trung thu, tụi trẻ con trong xóm còn được người lớn dựng lều trại, tha hồ đùa nghịch hẳn 2 ngày 1 đêm cơ."

Lấy chồng xa, Ngọc Diệp chia sẻ cô nàng từng lo lắng sẽ gặp khó khăn trong việc làm quen với văn hoá tại địa phương. Thế nhưng may mắn thay, Ngọc Diệp được sống trong con ngõ nhỏ đầy tình yêu thương, lại có được người bố chồng chăm chỉ "nhất giải ngân hà". "Mọi việc bếp núc trong nhà đều một tay bố chồng mình lo hết. Ông về hưu nên nhận luôn trọng trách "ao cả" này. Mình cũng rất bất ngờ khi thấy có người đàn ông chẳng nề hà chuyện cơm nước chút nào".

Bố chồng của Ngọc Diệp cũng góp sức chế biến món ngan xào. Ở nhà, ông là người lo chuyện bếp núc khi mọi người trong gia đình đều đi làm cả ngày (Ảnh: Nguyễn Ngọc Diệp)

Diệp Ngọc cho biết thêm, sau khi liên hoan các bác, các chú lớn tuổi lại tập trung lần nữa để giặt chiếu mang phơi, úp lại bát đũa đám thanh niên rửa xong rồi đem cất. Nếu chấm điểm đảm đang, chắc chắn cánh mày râu trong xóm của Ngọc Diệp sẽ nhận ngay hạng nhất.

Dân mạng cũng lập tức chia sẻ ngay hình ảnh khác cho thấy sự đảm đang của các anh, chỉ là các anh... không thích dọn thôi (Ảnh: Duy Quân)

Hình ảnh luôn tay luôn chân, tất bận chuẩn bị nấu nướng của những người đàn ông lớn tuổi đã khiến cộng đồng mạng không khỏi thích thú và đồng tình. Nhiều người cho biết khung cảnh này diễn ra khá quen thuộc tại nơi họ sống. Trong khi số khác lại không khỏi lạ lẫm vì khoảnh khắc dễ thương, mang đầy sự chia sẻ, cảm thông mà cánh mày râu dành cho phụ nữ như thế này. Cần gì những món quà đắt tiền trong ngày Quốc tế Phụ nữ này nhỉ? Đôi khi, điều mà hội chị em không khỏi mong ngóng, chỉ là sự tự giác, quan tâm và tinh tế của các anh thôi.

 

Xôn xao câu chuyện bạn gái đòi quà 8/3, thanh niên xông vào Viettel cướp điện thoại: "Vì em mà anh chấp nhận đi xa ..."