Đi đăng ký xét tuyển đại học, nam sinh 2k1 bỗng chốc nổi tiếng MXH với góc nghiêng chẳng thua kém gì Idol Hàn Quốc

Ống kính máy ảnh đã bắt trọn khoảnh khắc một chàng trai 2k1 với vẻ ngoài “đốn tim” cộng đồng trong ngày làm hồ sơ đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Công nghiệp TP HCM.

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ rầm rộ những bức ảnh vô cùng đáng yêu của một cậu bạn có tên là Vũ Minh Tuấn, sinh năm 2001 tại Đắk Nông. Tuấn đang làm thủ tục đăng ký nguyện vọng vào khoa Ngoại ngữ của Đại học Công nghiệp TP HCM.

Trước sự quan tâm về câu chuyện thay đổi nguyện vọng, chọn trường phù hợp với bản thân, dường như hình ảnh của nam sinh điển trai đã góp phần làm tan chảy mọi căng thẳng trong thời gian sĩ tử chờ đợi điểm chuẩn từ các trường đại học. Với vẻ ngoài nhỏ nhắn, dễ thương cùng góc nghiêng thần thánh, Minh Tuấn đã khiến các cô gái đứng ngồi không yên và ngay lập tức truy tìm "info" trong vài nốt nhạc.

"Cực phẩm" mùa nộp hồ sơ 2019 khiến nhiều nữ sinh có ý định thay đổi nguyện vọng. 

Đang chăm chú làm thủ tục, Minh Tuấn đã được ống kính máy ảnh bắt trọn góc nghiêng "thần thánh". Gương mặt cậu bạn toát lên vẻ thanh tú với nước da trắng, sống mũi cao, cử chỉ nhẹ nhàng... Đây đích thị là vẻ đẹp "đốn tim" các bạn nữ những ngày qua. Nam sinh điển trai không chỉ khiến sinh viên Đại học Công nghiệp TP HCM ngỡ ngàng mà còn vô tình "gây thương nhớ" cho rất nhiều cô gái bởi "thần thái xuất sắc."

Khi thấy loạt ảnh của mình được đăng tải trên mạng xã hội, chàng trai 2k1 vô cùng bất ngờ và có phần ngượng ngùng vì cậu bạn vốn là người sống kín tiếng, khá nội tâm. "Lúc đầu, mình nghĩ những bức ảnh ấy chỉ chia sẻ ở trong khuôn khổ của trường, mang tính giải trí là chính. Nào ngờ nó lọt ra ngoài lúc nào không hay, nó làm mình hơi có đôi chút áp lực vì vốn dĩ mình thích một mình hoặc có nữa là bên cạnh bạn bè. Truyền thông và những vòng xoay ngoài kia là điều mình không nghĩ tới, mình không muốn vướng vào dư luận.", Tuấn lo âu.

Minh Tuấn cũng cho biết cậu đăng ký dự thi khối D, xét tuyển nguyện vọng 1 vào Đại học Công nghiệp TP HCM (IUH). Tuy nhiên, tỷ lệ cạnh tranh tương đối cao nên cậu bạn có phần lo lắng. "Thực ra mình học ở một trường tỉnh lẻ, xét về khả năng của bản thân so với lớp thì mình cũng xếp trong top thứ hạng. Nhưng so với mặt bằng chung tại một thành phố năng động, phát triển như Sài Gòn thì mình không thật sự tự tin cho lắm.", Tuấn chia sẻ.

Dù có khả năng cao đậu một vài trường và hệ khác nhưng Minh Tuấn vẫn hướng về IUH bởi đối với cậu bạn, IUH khá cao và đẹp, đặc biệt là lực lượng tình nguyện viên vô cùng dễ thương, nhiệt tình. Minh Tuấn đến với Đại học Công nghiệp TP HCM không những vì theo đuổi niềm đam mê mà còn bởi lời hứa với nhóm bạn thân của cậu. Họ đã cùng đặt ra mục tiêu đỗ đại học, sau đó gắn bó với nhau dưới cùng một mái trường.

Nhìn dáng vẻ mảnh khảnh kia, chắc hẳn ai cũng nghĩ Minh Tuấn là một cậu công tử, nhưng sự thật cậu bạn sinh ra trong một gia đình ba mẹ đều làm nông cả. Ngay từ những năm còn học cấp 2, cậu bạn đã một mình tự đặt chân đến Sài Gòn. Lần này quay trở lại, Minh Tuấn cũng cùng đi với bạn vì ba mẹ bận công việc.

Nam sinh 18 tuổi tâm sự: "Chỗ mình ở, đa số mọi người làm nghề nông, quanh năm suốt tháng tất bật với ruộng đồng. Còn trường mình học, khối 12 có 6 lớp nhưng mỗi lớp hiếm lắm mới có 2 - 3 bạn cố gắng đi học tiếp. Lớp có học sinh đi học tiếp là lớp chọn, còn lại đa số đều nghỉ học. Cuộc sống mưu sinh khá khó khăn,vất vả".

Chàng trai với thần thái "xuất sắc" trong khi làm thủ tục nhập học. 

Trước ngoại hình thanh tú, ưa nhìn của Minh Tuấn, cư dân mạng đã đóng góp hàng ngàn lượt like, share và comment khen ngợi. "Chị không thể biến mùa hạ thành mùa đông nhưng chị có thể biến em thành phi công của chị", Facebook Truc Duyen Le bình luận. Bạn Nguyễn Thuý Nga cũng comment: "Tuy em đã đổi nguyện vọng sáng nay nhưng mong admin hãy cập nhật tình hình sinh viên, giảng viên các trường đại học cho các bạn 2K1 lựa chọn". "Lặng lẽ vào đọc comment với hy vọng tìm được info.", Facebook Trần ThảoVy cho biết...

Chắc hẳn còn rất nhiều các cô gái muốn thay đổi nguyện vọng khi ngắm nhìn những bức ảnh vô tình bị bắt chọn của Minh Tuấn được chia sẻ trên mạng xã hội. Cùng sự lan toả nhanh chóng, chỉ vài giờ đồng hồ, nam sinh này đã và đang nhận được rất nhiều sự chú ý, báo hiệu đây sẽ còn là một mùa xét tuyển đầy "sóng gió" của bạn ấy.

Kết thúc những chia sẻ chân thành, Minh Tuấn mong muốn khi trở thành một tân sinh viên sẽ phấn đấu học thật giỏi môn Tiếng Anh và "lấn sân" một chút sang cả tiếng Trung để có thể trở thành phiên dịch viên trong tương lai.

The Helino.vn