Đón bình minh đẹp hơn tranh thủy mặc ở "nóc nhà" của Y Tý mang tên: Núi Lảo Thẩn

Núi Lảo Thẩn cao hơn 2800m, được mệnh danh là nóc nhà Y Tý - Sapa, là một địa điểm mới phù hợp với trekking và săn mây cảm giác mạnh.
affiliate_adflex_vongtramden

Hành trình leo Lảo Thẩn, trừ người bản địa hoặc những đôi chân leo núi lão luyện, hầu hết người trekking sẽ hoàn thành hành trình trong 2 ngày 1 đêm. Hành trang cho 48 tiếng sống trong rừng sâu của chúng tôi cần quần áo, đồ giữ ấm, đồ ăn, nước uống, các thiết bị điện tử, một số dụng cụ bảo vệ, sinh tồn. Với một số người đam mê nghệ thuật, họ còn phải mang theo các thiết bị chụp ảnh, chân máy, ống kính, flycam…

Leo Lao Thẩn bạn sẽ bất ngờ về những trải nghiệm cảnh quan vô cùng thú vị, từ đồi cỏ cháy trên lưng chừng núi, rừng dương xỉ xanh ngút ngàn, rừng tre trúc rậm rạp, rừng thảo quả, rừng sơn tra, rừng cây lá đỏ, thậm chí có nhiều loài “kỳ trân dị thảo” chưa đặt tên mọc hai bên đường tạo nên một bức tranh đầy màu sắc của núi rừng.

Hành trình lạc bước giữa miền Tây Nguyên nắng gió đẹp hơn cả Bali 

Trải nghiệm lội suối, băng qua những khu vực giống như đầm lầy dễ lún và trơn trượt, nhón gót đi trên những cây cầu bằng thân cây cổ thụ đốn ngang, đu bám cây rừng ở những đoạn đường có độ dốc cao quả thực là một điều thú vị và đáng nhớ đối với những người tham gia leo núi Lảo Thẩn.

Mỏm đá sống ảo “ăn đứt” mỏm đá ở Pha Luông, mỏm đầu rùa Tà Xùa. Vách đá cheo leo bên bờ vực, nhìn sang bên kia là thung lũng Dền Sáng và núi Nhìu Cồ San, bên dưới là biển mây hùng vĩ, chắc chắn sẽ cho ra đời những tấm hình khiến dân tình “bấn loạn”. 

Săn mây hẳn là một trong những mục đích chính khi tham gia leo núi Lảo Thẩn. Ở độ cao 2800m so với mặt nước biển, không khí mát lạnh, tầm nhìn thoáng đãng, có nhiều thung lũng, vực sâu dưới chân, bạn rất dễ săn được biển mây dù ở thời điểm nào trong ngày. Vào lúc sáng sớm, bạn có thể tận hưởng cảm giác đi trong lồng lộng mây trời. Những ngày nắng trong, mây cuộn mình thành từng mảng lớn lơ đãng phiêu bồng. Khung cảnh khiến người ta có cảm giác nơi đây tựa như chốn thần tiên giữa trần thế. Dường như tất cả mỏi mệt trong hành trình đều trở nên xứng đáng, để được ngắm khung cảnh trác tuyệt, mĩ lệ này.

Chênh vênh sườn núi có 2 căn lán gỗ do anh Hờ, người địa phương dựng làm chốn dừng chân qua đêm cho các du khách leo núi. Đây không phải là chỗ nghỉ tiện nghi nhưng có đủ chăn chiếu ấm áp, có thảm cách nhiệt, bốn bề được vây che kín đáo đảm bảo cho một giấc ngủ trên non cao của bạn. Đêm nằm áp mình vào tường gỗ, nghe gió đại ngàn thổn thức suốt đêm thâu, bạn sẽ có cảm giác như đang được lạc vào “Đỉnh gió hú” trong truyền thuyết vậy.

“Khúc gỗ sống ảo” là một thân cây cổ thụ lớn ngay phía ngoài lán A Hờ. Khúc gỗ này là một địa điểm “nhất định” phải check in của các bạn trẻ khi leo Lảo Thẩn. Khúc gỗ cách mặt đất khoảng 10m, phía sau là bối cảnh thung lũng mây và cánh rừng mênh mông, khung cảnh đẹp và khá an toàn, bạn có thể tùy ý tạo dáng, cho ra đời những tấm hình đẹp phiêu linh, làm nức lòng phượt thủ.

Sau một ngày băng rừng lội suối, đói lạnh và mệt rã rời, chẳng có gì thú vị hơn là ngồi bên bếp lửa um củi cời than, vừa nướng vừa nhón nếm những miếng gà nướng, thịt xiên, cá nướng, lạp xưởng hun khói nóng hôi hổi, nhấp thêm ly rượu ngô ấm nồng, bạn sẽ cảm thấy đây thực sự là lạc thú. Có lẽ bao nhiêu món cao lương mĩ vị khắp nhân gian cũng chẳng thể sánh bằng.

Lảo Thẩn được mệnh danh là nơi mặt trời mọc sớm nhất Y Tý, mặt trời sẽ mọc vào tầm 5h – 5h30 sáng. Để được ngắm khung cảnh kỳ ảo khi bình minh lên, chúng tôi phải dậy từ 4h sáng, leo từ chân lên đỉnh ngọn núi cuối cùng.

Khó khăn là thế, nhưng phần thưởng cho những đôi chân và ý chí bền bỉ là chóp 2860m kiêu hãnh, sừng sững giữa trời mây. Ngắm biển mây lồng lộng và mặt trời nhích dần qua những đám mây, bung tỏa màu sắc ấm áp giữa đỉnh núi lộng gió là một cảm giác rất đỗi tự hào và đáng nhớ của cuộc đời.

Quảng cáo trên website We25 để 20 triệu độc giả Check-in biết đến thương hiệu của bạn. Liên hệ hotline: 01696268848

Lịch trình lên Sapa săn đặc sản "mây và núi" không thể bỏ qua trong mùa đông này