Đừng "trông mặt mà bắt hình dong", ngoài đời Khải là ông chồng mẫu mực, yêu vợ con nhất đây này!

Khác xa với hình ảnh dữ tợn trên phim, ngoài đời Khải (Trọng Hùng) lại là người đàn ông mẫu mực của gia đình.

Ngoài dàn nhân vật chính như Bảo Thanh, Thu Quỳnh, Quốc Trường..., những nhân vật phụ trong bộ phim truyền hình đình đám Về nhà đi con cũng nhận được nhiều sự chú ý của khán giả. Một trong số đó là nam diễn viên Trọng Hùng, người thủ vai Khải - gã chồng vũ phu của chị cả Huệ. 

Trọng Hùng đã chứng tỏ được khả năng diễn xuất tuyệt vời của mình với nhân vật Khải. Không ít lần khán giả phải "kêu trời" vì biên kịch đã tạo nên một nhân vật quá vũ phu và tàn nhẫn. 

Nam diễn viên tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, anh từng có thời gian làm việc tại Nhà hát Tuổi trẻ. Sau này, anh chuyển hướng sang lĩnh vực truyền hình và tham gia vào nhiều phim, tuy nhiên hầu hết đều là các vai phụ. 

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Trọng Hùng là vai diễn Trần Tuấn trong bộ phim ăn khách Người phán xử. Đây là cơ hội bất ngờ dành cho một diễn viên trẻ như anh. Từ lúc nhận kịch bản cho đến khi bấm máy, Trọng Hùng chỉ có 1 tháng ngắn ngủi để chuẩn bị cho vai diễn "giang hồ" này. 

Với thân hình cao lớn, Trọng Hùng thường được giao các vai sử dụng chân tay, đánh đấm. Nhưng bản thân anh luôn cố gắng để hoàn thiện chính mình, dần được thử sức với nhiều dạng vai diễn khác nhau, không chỉ bó buộc vào một hình tượng nhất định. 

Khác với anh chồng cục súc, vũ phu trong Về nhà đi con, Trọng Hùng ngoài đời đã có một gia đình êm ấm và cực kỳ thương yêu vợ con. Anh cũng không biết đánh cờ bạc và không bao giờ đánh phụ nữ, chứ đừng nói đến chuyện động tay động chân như nhân vật Khải trong phim. 

Người ta từng thấy, khi rời phim trường "Về nhà đi con", Trọng Hùng ghé qua chợ mua thực phẩm cho bữa tối. Anh là đầu bếp chính, phụ trách nấu nướng cho gia đình 6 thành viên gồm ông bà, hai vợ chồng và hai con nhỏ. Trong lúc Hùng đứng bếp, bà xã anh dọn dẹp sau đó đổi vị trí chồng trông con, vợ rửa bát. Cuộc sống hôn nhân trôi qua bình yên, anh tiết lộ có được nhờ luôn yêu thương, đặt nhiệm vụ chăm sóc gia đình lên hàng đầu.

Thấy "Khải" trong phim thô lỗ, bặm trợn, vợ Trọng Hùng cười bảo: "Bố nó lên tivi trông dữ dằn, khác hẳn bên ngoài". Chị còn thấy may mắn vì lấy được người chồng hiền lành là Trọng Hùng chứ không vin vào tình yêu để bạo hành vợ như "Khải".

Được chú ý nhiều hơn sau vai diễn người chồng vũ phu trong Về nhà đi con, Trọng Hùng bảo anh chỉ giống Khải nết yêu vợ. Ngoài đời Hùng không biết đánh bạc, chưa một lần nặng lời chứ chưa nói đến chuyện ghen tuông, quát mắng hay động chân, động tay với vợ.

Xem thêm: "Về Nhà Đi Con" lộ hậu trường ông Quốc đã trở thành con rể nhà bố Sơn?