Góc "thốn tận rốn": Đi mua thuốc tăng sinh lý, chàng trai không biết giấu mặt vào đâu khi bất ngờ gặp người yêu cũ

Dù cảm thấy ê chề khi gặp người yêu cũ trong tình cảnh "khó nói" nhưng chàng trai vẫn muốn lên mạng xin lời tư vấn của "500 anh em". 

Để chứng minh cho người yêu cũ thấy mình cực ổn sau chia tay, ai cũng muốn mình trở nên tốt nhất về mọi mặt. Nhưng đôi khi đời chẳng như mợ, lúc mọi thứ đang hoàn hảo nhất thì chẳng đụng mặt, đến khi đang trong tình trạng "bê bết" thì lại gặp ngay người yêu cũ. 


Gặp lại người yêu cũ. (Ảnh minh họa) 

Chẳng hạn như trường hợp của anh chàng dưới đây khi đi mua thuốc tăng sinh lý thì gặp ngay người yêu cũ. Đây đích thị là một "thảm cảnh" mà chẳng chàng trai nào muốn gặp phải, chính vì vậy, anh chàng dù ê chề vẫn lên mạng tâm sự hỏi ý kiến "500 anh em".  

"Nghĩ lại vẫn thấy nhục nhưng muốn lên đây tâm sự xem nếu anh em gặp tình huống ấy thì sẽ phải như thế nào. Mình K52 ra trường được gần 5 năm, mình từng có người yêu cùng K52 nhưng chúng mình yêu nhau 2 năm thì chia tay, chia tay từ năm thứ 3 đại học rồi. Đến tận năm ngoái mình mới tiếp tục có người yêu cũng là người yêu hiện tại luôn, chúng mình cũng tính đến chuyện cưới xin rồi. Gần đây thì mình và người yêu có “ăn cơm trước kẻng, ăn kem trước cổng” nhưng sau vài lần thì mình phát hiện ra mình có hơi *** nên mình mới đi mua thuốc uống xem sao, người yêu mình cũng ủng hộ. 

Thì trên đường đi làm về, tiện có 1 hiệu thuốc nên mình ghé vào rồi gặp 1 cô dược sĩ, trình bày vấn đề là 

- Cô ơi, tình hình là lúc ** cháu ra sớm thì chắc là hình như do yếu ạ.

- Thế biểu hiện như thế nào 

Mình trình bày vấn đề qua loa thì cô nói là ok, để cô lấy cho cái này uống thử xem hiệu quả hơn. Xong cô gọi

- Linh ơi lấy cho cô thuốc ** 

- Dạ vâng. 

Cô ấy nói với cái bạn đang quay lưng về phía mình sắp xếp thuốc gì đó, lúc đầu vào mình không để ý nhưng đến khi bạn ấy nói “dạ vâng” thì mình lại nghe giọng quen quen. Đến khi bạn ấy lấy xong quay mặt ra thì ôi thôi, cái gì vậy, dáng người nhỏ nhỏ, giọng ngọt ngọt và khuôn mặt xinh xắn, không ai khác, chính là Linh – người yêu cũ hồi mình còn đại học, lúc Linh quay ra đưa thuốc cho mình Linh còn ngó mặt mình 1 lúc

- Ơ, M. 
- Ơ Linh à.

Thề lúc ấy éo biết chui vào đâu, xong cô dược sĩ còn trêu là 

- 2 đứa quen nhau à?

- Dạ vâng, chúng cháu là bạn đại học. – Mình trả lời.

Nhưng Linh lại không trả lời thế, mà Linh trả lời là 

- Người yêu cũ cháu hồi đại học đấy cô à.

Và cô cũng vui tính nói là 

- Ha ha, thế này thảo nào cái Linh nó bỏ là đúng rồi.

Ôi đời, vô duyên quá nhưng cũng thấy nhục ấy, xong lúc Linh đưa thuốc vào túi bóng cho mình Linh còn nháy nháy mắt xong bảo 

- Tưởng thế nào, hóa ra cũng mấy giây à?

Được cả cô dược sĩ kia cũng cười mình nữa. Không hiểu sao mình bị lôi ra thành trò cười nhưng tất nhiên lúc đó mình vẫn cư xử đúng mực, thanh toán rồi không quên cảm ơn

- Dạ cháu cảm ơn, chào Linh nhé. Tớ về đây.

- Ừm bye 

Từ cái lúc mua xong đến lúc về cứ nghĩ mãi cái khoảnh khắc ấy, giữa cái đất Hà Nội gần 3.500km2, giữa 8tr dân thành phố cớ sao chúng ta lại đập mặt nhau đúng khoảnh khắc mình đi mua thuốc chữa *** bao giờ. Chán quá, xong mình cũng thấy lạ vì sao Linh lại làm ở đó thì về hỏi hóa ra Linh học thêm trung cấp dược rồi làm ở đó sau về giúp bố mẹ kinh doanh cửa hàng dược.

Ôi thôi kể ra cũng thấy xấu hổ nhưng hỏi thật, anh em trong tình huống đó làm gì cho ngầu. Mình cứ nghĩ mãi không biết phải làm thế nào cho ngầu, giờ cứ thấy ân hận…" 


Bài đăng thu hút sự chú ý của dân mạng. 

Tâm sự của "chàng trai vàng trong làng số nhọ" sau khi đăng tải đã nhận được sự đồng cảm của đông đảm cộng đồng mạng, đặc biệt là cánh mày râu. Đúng như ý nguyện, nhiều anh chàng lên tiếng bày cách cho chàng trai trong trường hợp "thốn" này! 

Minh Cao Đoàn: "Rút điện thoại ra giả vờ gọi cho thằng nào đấy: "Alo Hùng à, thuốc của mày tao mua xong rồi đây, về nhớ trả lại tiền tao". Có thế mà cũng không nghĩ ra.

Nguyễn Lâm Oanh: "Lúc đó lẽ ra ông nên nở 1 nụ cười và bảo: Thật ra mình mua cho bạn trai, người yêu hiện tại của mình. Từ sau khi chia tay bạn, mình nhận ra chỉ có con zai mới đem lại hạnh phúc cho nhau".

Lãnh Dạ hài hước chia sẻ: "Kinh nghiệm cho các thanh niên, lần sau có đi mua thuốc thì vào tiệm đọc danh sách người yêu cũ ra rồi hỏi chủ tiệm có quen con nào như thế không, nếu không quen thì hẵng mua". 

Chia tay được bạn trai lăng nhăng, cô gái gửi 40 cốc trà sữa kèm thuốc tăng sinh lý, hôi nách đến công ty người yêu cũ