Liệu có ai yêu 1 người suốt đời? hay chỉ đơn giản là chưa tìm được người tiếp theo?

Các cô gái chàng trai à, khoan vội mất niềm tin vào tình yêu nhé! Duyên phận là điều gì đó rất kì lạ, không ai có thể thực sự nói rõ về nó. Chân tình vẫn tồn tại đó, chẳng qua bạn chưa tìm thấy thôi.

Mới đây, trên diễn đàn nổi tiếng ở Facebook, một bạn trẻ đã kể lại câu chuyện tình yêu của mình kèm câu hỏi: “Liệu có còn người con trai nào chỉ thật lòng thích một người con gái?”. Vậy điều gì khiến cô gái kể trên đặt ra câu hỏi chua chát đến vậy!

Theo lời cô gái chia sẻ, hiện tại, cô đã tốt nghiệp đại học và cũng từng có người yêu. Thời điểm ấy, cô và anh quen nhau được 3 năm thì tình cảm phai nhạt dần. Sau đó, chính cô phát hiện ra, bạn trai của mình thích một bạn nữ khác. Thế là cả hai chia tay.


Bài đăng của một cô gái trên MXH

Quãng thời gian khó khăn sau chia tay bạn trai thì cũng có một người đàn anh ở khóa trên thích và tán tỉnh cô. Mặc dù luôn miệng nói “anh chỉ thích em thôi” nhưng sau đấy, người đàn anh đó lại đăng hình chụp chung với 1 bạn nữ và kèm dòng chú thích “Người yêu”. Lúc này, cô thực sự hoang mang vào niềm tin với đàn ông bởi trước đó một hôm, anh vẫn còn nói chỉ thích mình cô. 

Cũng trong khoảng thời gian này, có một người con trai thường nhắn tin nói chuyện, quan tâm và tỏ ra thích cô. Mặc dù khoảng cách địa lý hai người ở khá xa nhau (một người ở Nam Định, một người ở Hải Phòng) nhưng nhận thấy sự bền bỉ của chàng trai, cô cũng đã “bật đèn xanh”. Những tưởng tình cảm sẽ có bước tiến triển quan trọng thì cô phát hiện ra, ngoài cô, anh ấy cũng nói thích vài người khác nữa. Tới lúc này, cô mất niềm tin và thất vọng thực sự vào con trai. Cô đặt câu hỏi, liệu rằng ngày nay có còn chàng trai nào mà chỉ thích một người con gái ko?  

Bài viết trên đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều người. Ngay dưới phần bình luận, nhiều người cũng đã bày tỏ ý kiến của mình. Có người cho rằng, vẫn tồn tại những chàng trai chung tình trước sau chỉ yêu một cô gái, nhưng cũng có ý kiến nam nhân như vậy ngày nay đã “tuyệt chủng”. Có ý kiến lại cho rằng, cô gái trong hình nên yêu lấy bản thân, lọc “thính tạp” để tìm thấy tình yêu chân thành.

"Cuộc đời này làm gì còn đàn ông nào chỉ yêu một cô gái đâu cơ chứ. Đàn ông họ như "loài động vật cấp cao" mà tim nhiều ngăn vậy. Một lúc thích vài cô là chuyện bình thường".

"Tin vào đàn ông bây giờ thì thà rằng tin chính mình còn hơn".

"Thực ra cũng có người chỉ yêu một cô gái mà. Đàn ông chung thủy không phải không có, chỉ là mình chưa may mắn gặp được thôi".

"Đàn ông con trai thì ai cũng vô tâm cả, mình đừng để tâm quá nhiều thì sẽ không bị đau lòng thôi".

Liệu có còn người con trai nào chỉ thật lòng thích một người con gái?
Trước khi xét chuyện con trai có thật lòng chỉ thích một người con gái hay không thì chúng ta nên tìm hiểu “bản chất” của con trai khi yêu. Theo nhiều người, có vẻ như cô gái trong câu chuyện kể trên đã có sự “ngộ nhận” trước những lời tán tỉnh, bởi ban đầu bạn đã hi vọng bao nhiêu để rồi sự thật khiến bạn thất vọng bấy nhiêu.

Thứ nhất, điều dại dột nhất của con gái là dễ tin vào những lời tán tỉnh "có cánh" của con trai mà quên mất việc nhìn vào cách họ thể hiện ra sao. Ở đời này có một người đàn ông yêu thương và sẵn sàng vì bạn làm tất cả đó chính là… bố bạn. Đừng ảo tưởng sẽ tìm kiếm một người thứ 2 như thế. Có hợp thì có tan, gặp gỡ và chia ly cũng chỉ là chuyện thường. Bớt kỳ vọng sẽ bớt đau khổ!

Thứ hai, con trai có thể tán tỉnh, cưa cẩm và nói hàng ngàn lời yêu thương, nhớ nhung nhưng không chỉ với một mình bạn mà còn rất nhiều cô gái khác. Sự thật đấy! Nhưng con trai tốt thường không dễ dàng nói lời yêu. Nếu một người cưa cẩm bạn và sớm bỏ cuộc thì không nên tiếc bởi đây chỉ tán tỉnh cho vui, hai người thực sự không hợp nhau. Sự bỏ cuộc của người ấy cũng là cơ hội cho mình tìm kiếm người phù hợp hơn.

Việc khiến một chàng trai có thể say nắng, thề thốt yêu bạn cả đời không khó, thậm chí rất dễ. Nhưng khiến một người cả đời này làm cho bạn vui, toàn tâm toàn ý, vấn đề đôi khi không chỉ ở chàng trai mà còn cả ở bạn đấy! Vấn đề là, nếu nhận thấy người ta hợp với mình bạn có biết cách để đối phương say mình như điếu đổ hay không. Đơn cử như trong câu chuyện kể trên, anh chàng thứ hai mà cô gặp, khi gặp người phù hợp, anh ấy yêu lâu dài và say đắm đó thôi!