Loạt ảnh chứng minh học sinh không chỉ là "team nhất quỷ nhì ma" mà còn có IQ "vô cực"

Những chiêu trò "bá đạo" trong cả học tập và vui chơi của học sinh không bao giờ thiếu "tác phẩm" mới. Những trò này khiến thiên hạ phải "nhặt mồm" và công nhận "team nhất quỷ nhì ma" có IQ "vô cực".

Mới đây, trên group Trường Người Ta xuất hiện một câu chuyện quen thuộc. Đó là việc nhà trường quy định học sinh khi đến lớp phải dép có quai hậu, nhưng với thời tiết nóng nực cộng với sự không thoải mái nên như nhiều học sinh khác, cậu nam sinh đã mang dép không có quai đến lớp.

Tất nhiên, cậu bạn cũng lo sợ sẽ bị giáo viên phát hiện và phải chịu phạt nên đã nghĩ ra sáng kiến... cột dây vào chân làm giả quai hậu để qua mắt giáo viên. Chỉ sau 1 giờ đồng hồ đăng tải, bức ảnh trên đã nhận được 13.000 lượt yêu thích cùng vô số bình luận hài hước của cộng đồng mạng. Rất nhiều người tỏ ra “bái phục” trước "IQ vô cực" của cậu bạn này.

Ảnh 1: IQ vô cực - We25.vn

Nguyên Không bình luận: “Quá sáng tạo, đây chính là phương pháp chữa cháy khi bị bảo vệ gọi lại”. Nguyen Ngoc Vi viết: “Sao hồi trước mình không nghĩ ra nhỉ, thật là nể ông bạn quá đi”. Thai Binh Trương Quang bình luận: “Chào người anh em, tôi cũng từng làm kèo như này nhưng là dùng bút lông màu đen tô vào chân”. Hà Thu Hường bình luận: “Thấy có vẻ vô lý nhưng nhìn lại khá thuyết phục”...

Quả là chiêu trò chỉ có "team nhất quỷ nhì ma" mới nghĩ ra được. Trước đó, bức ảnh siêu nghịch ngợm của tụi học trò cũng gây xôn xao khi một nhóm giấu xe đạp của bạn mình rồi chụp ảnh đăng lên Fanpage Bách Kinh Xây Confession thu hút rất nhiều bình luận từ phía cộng đồng mạng.

Ảnh 2: IQ vô cực - We25.vn

Một nam sinh đã bị bạn cùng lớp giấu chiếc xe đạp sau khi tan học vào buổi trưa. Ai rơi vào hoàn cảnh này cũng đều mếu máo khóc thương vì tưởng mất luôn xe đạp. Thật không ngờ hội bạn của cậu để bạn mình lo lắng chán chê mới chỉ ra chỗ giấu xe cho đi lấy. Hình ảnh này nhanh chóng thu hút tới hơn 7 nghìn lượt like, hơn một nghìn lượt share và những bình luận rôm rả từ cộng đồng mạng.

Đây vốn là trò đùa vừa thương lại vừa buồn cười của tụi học trò. Hầu hết mọi người đều không nhịn được cười trước trò nghịch ngợm "bá đạo" này. Số khác đồng cảm với nam sinh vì chí ít một lần trong đời cũng bị bạn cùng lớp chơi cho “cú lừa” thót tim. “Ngày xưa đi học tụi mình còn giấu xe đạp bạn lên tận cây, nó mếu máo khóc đi tìm trong mà tội. Còn cả hội thì cứ lắn quay ra cười.”, Đức Linh bình luận. “Trò đùa này thót tim thật đấy! Giấu như thế ai cũng nghĩ là mất xe rồi lo lắng cho mà xem.”, Mai An chia sẻ...

Thêm một hình ảnh thể hiện "IQ vô cực" nữa của tụi học trò khi mới đây, chỉ với một chiếc ghế, các bạn học sinh đã lật ngược lại sau đó móc túi đựng rác vào, vậy là một chiếc thùng đựng rác tự chế ra đời. Hình ảnh này sau khi đăng tải trên mạng xã hội ngay lập tức thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Ảnh 3: IQ vô cực - We25.vn

Rất nhiều ý kiến từ cộng đồng mạng đã bày tỏ sự thích thú trước sự sáng tạo của lớp học này. Quả thực “nhất quỷ nhì ma, thứ 3 học trò”, chẳng gì có thể làm khó được các bạn học sinh.

Chưa hết, một bạn học sinh đã nảy ra ý tưởng ôn lại bài tập ngay trong... nhà vệ sinh. Bạn học sinh này không chỉ học 1 môn mà còn học hẳn 2 môn Văn và Toán bằng cách dùng bút lông ghi lại công thức Toán học và dàn ý bài Văn ngay trên tường nhà vệ sinh.

Ảnh 4: IQ vô cực - We25.vn

Dù không gian trong nhà vệ sinh thực sự không thích hợp để học bài, nhưng trong tình thế cấp bách thì đây lại là sự sáng tạo "bá đạo" của học sinh. Ngay sau khi những hình ảnh này xuất hiện trên mạng xã hội thì lập tức thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Rất nhiều ý kiến phải gật gù công nhận, chỉ có các bạn học trò mới có thể nghĩ ra những chiêu quái lạ này.

Đây vẫn là một hành động cực đáng khen ngợi bởi đúng với tinh thần “học, học nữa, học mãi”. Hữu Nguyễn bình luận: “Kiểu này thì dù cô giáo có kiểm tra cũng không làm khó được cậu bạn này nhé”. Hạnh Nguyên viết: “Vừa giải quyết nỗi buồn vừa ôn bài, thú vui tao nhã của những học sinh gương mẫu đây mà”. Lê Thị Khánh Ly nhắn nhủ: "Cái này chỉ có hiệu lực khi các bạn không đem điện thoại vào phòng vệ sinh nhé"...

Tuy nhiên, dù có IQ "vô cực" thì nhiều lúc "team nhất quỷ nhì ma" cũng phải "chào thua" các thầy cô giáo. Cũng mới đây, một hình phạt có một không hai đã được chia sẻ lên một diễn đàn lớn đã khiến không ít người dùng cảm thấy bất ngờ cũng như ngưỡng mộ trước cách giáo dục học sinh vừa hay lại vừa hiệu quả của cô giáo.

Trong ảnh, một nhóm nam sinh phải thực hiện việc đội mũ bảo hiểm ngay trong tiết học chỉ bởi lý do không tuân thủ quy định an toàn giao thông khi sử dụng xe gắn máy. Nguyên văn nội dung mà người dùng này chia sẻ như sau: “Cái kết của những thanh niên đi xe không đội mũ bảo hiểm bị cô phạt”.

Ảnh 5: IQ vô cực - We25.vn

Bài đăng này đã thu hút sự quan tâm rất lớn từ cư dân mạng và nhận về gần 20.000 lượt tương tác chỉ sau 3 giờ đăng tải. Đa số người xem đều không thể nhịn được cười và phải “trầm trồ ngưỡng mộ” trước hình phạt vừa mang tính giáo dục, vừa mang tính hài hước của cô giáo. Bạn T.N.T ngạc nhiên trước hình phạt này: “Mình tưởng đâu mấy bạn ấy sợ quạt rơi trúng đầu nên mới đội mũ bảo hiểm chớ”. “Mình còn tưởng những thanh niên chuyên bị ném phấn trúng đầu nên đội mũ bảo hiểm trong lớp.” - Bạn N.H tưởng tượng...

Không hiểu sẽ còn bao nhiêu chiêu trò mới lạ được cả các thầy cô và các bạn học sinh tạo ra để mua vui cho cộng đồng nữa đây?!

Tổng hợp từ Saostar.vn