Loạt tranh cho thấy cuộc sống này đã trở nên bẩn thỉu thế nào khi bị đồng tiền chi phối

Đồng tiền có thể làm cân bằng cả cán cân công lí, bạn nghĩ trên đời này còn có gì mà nó không làm được​?

Nhà có nghèo cũng phải cho thằng Tèo dàn máy. Những thằng Tèo như thế ở ngoài kia là rất đông. Phải chăng xã hội ngày nay khiến nhiều thanh niên quen với cuộc sống hưởng thụ bất chấp hoàn cảnh gia đình hay là do gia đình đã quá nuông chiều?

 

Sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi thiên nhiên giận dữ nổi dậy hủy diệt toàn bộ loài người vì những gì họ đã gây ra.

Thức tỉnh trước thực tế cuộc sống là một điều vô cùng đau đớn nhưng cần thiết, còn hơn cả đời sống an nhàn trong sự mù lòa ngu dốt của chính bản thân.

Trong bất kì mối quan hệ nào cũng cần phải có sự quan tâm và hỗ trợ lẫn nhau mới có thể vững bền và lâu dài.

Tri thức có thể giúp một con cá nhỏ tiến ra biển lớn.

Tình người cũng giống như khóa kéo, gần nhau thì ấm, xa nhau thì lạnh.

Các bé gái phải vô cùng cẩn thận với những lời đường mật ngoài xã hội

Khi đồng tiền có thể làm cân bằng cả cán cân công lí, bạn nghĩ trên đời này còn có gì mà nó không làm được?

Bạn có thể không cao, không đẹp, ngoại hình không ưa nhìn, thái độ không đúng mực, lời nói không dễ nghe, nhưng vẫn sẽ có rất nhiều người yêu quí bạn. Miễn là bạn còn giàu có và quyền lực.

Ở đâu cũng vậy, luôn có ít nhất một tên hàng xóm là kẻ bẩn thỉu nhất, ồn ào nhất, phiền phức nhất, đáng ghét nhất.

Khi đến đường cùng, hãy nhảy đi. Khi rơi xuống, bạn sẽ học được cách giang rộng đôi cánh và thoát khỏi vực sâu.

Để tình yêu được vững bền cần có sự hài hòa giữa lí trí và tình cảm.

Tự do chính là sức mạnh ý chí. Người mất tự do là người không đủ mạnh mẽ để thoát khỏi những chấn song kiềm giữ mình.

Thế giới này quá chật hẹp, không bao giờ đủ chỗ cho tất cả mọi người, vì phần lớn đều đã thuộc về những kẻ tai to mặt lớn.

Cái lưỡi con người là thứ dơ bẩn nhất và nguy hiểm nhất.

Tri thức chính là cầu nối giúp con người vượt qua mọi khoảng cách trong cuộc sống, đồng thời giúp chúng ta đặt chân đến những vùng đất mới chưa được khám phá.

Những cái cây trông có vẻ yếu ớt lại đứng rất vững vàng trước gió bão, là bởi nó đã cắm rễ rất sâu vào lòng đất. Giông bão cuộc đời chỉ khiến con người ta trở nên mạnh mẽ nếu họ đủ vững vàng.

Âm nhạc chính là liều thuốc kì diệu nhất cho tâm hồn.

Trước khi mở miệng ra nói bất kì điều gì cần phải suy nghĩ thật kĩ. Cái miệng và bộ não bao giờ cũng phải song hành cùng nhau.

Trong tất cả các thứ, TV chỉ là thứ rỗng tuếch và không có tí giá trị nào.

(Ảnh: Internet)