"Mắc bẫy" nhà hàng sushi nổi tiếng phố Kim Mã, nhóm bạn giật mình khi phải trả 12 triệu, riêng trà đá đã gần 1 triệu

Mức giá "siêu to khổng lồ" tại nhà hàng khiến nhiều thực khách phải giật mình. 

 

Đây có lẽ là cái giá phải trả cho việc không hỏi giá trước khi gọi đồ mà nhiều người vẫn hay mắc phải. Cụ thể, chia sẻ về sự việc, cô gái trẻ T.L đăng tải lên mạng xã hội "bóc phốt" nhà hàng sushi nổi tiếng hét giá "trên trời" khiến nhóm bạn phải "hoảng hồn" khi thanh toán. 

'Buồn nhẹ ở N. Sushi Kim Mã.

Đồ ăn ở N. Sushi thì em nghĩ khỏi cần bàn về chất lượng, mọi thứ tươi ngon tan chảy trong miệng, thậm chí em thấy món gà rán cũng ngon, tẩm ướp tinh tế. Các món tempura cũng giòn, nhẹ bột, không một tí mỡ màng nào. Ngay cả cái bát súp não cá gì đó nhìn kinh kinh thế kia ăn cũng ngọt lịm. Riêng món salad hải sản ở đấy thì em thấy không hợp vị em lắm.

Tiệm sushi Nhật sang chảnh

Hôm đó cả văn phòng 12 người đi ăn nên bọn em chủ yếu dùng sashimi và sushi thôi, các món phụ gọi thêm gà rán, salad, cá tuyết nướng, cá hồi nướng, mỳ bò nấm... nói chung là ăn rất no và ngon. Món mai cua nấm nướng có vẻ rất ngon nhưng không gọi thêm vì nhiều đồ quá rồi. Nhưng về đồ uống thì phải đến lúc check hóa đơn, thật ra là lúc bạn admin văn phòng trả xong tiền và về rồi em mới nhìn vào và thấy đập vào mắt là 787 nghìn tiền trà gạo rang cho 26 cốc trà!

Thảng thốt check lại và nhớ cảnh các em nhân viên liên tục rót đầy cốc, không hỏi khách có cần uống thêm không, thì em mới hiểu là thì ra trà gạo rang có tính tiền, và bao nhiêu lần rót thêm là từng đấy cốc. 12 con người đã uống hết tận 26 cốc trà và cái giá cho trà đá quả thật đắt đỏ.

26 cốc trà nhỏ giá gần 800 nghìn, uống xong về ai cũng thấy đắng nghét cả miệng!

Hôm đó em nhân viên quên không phục vụ sinh tố bơ, nhưng vì lúc đấy no quá rồi nên bọn em bảo không dọn lên nữa, hủy đi, em nhân viên ok và đến lúc tính tiền thì hai cốc đó vẫn nằm trong hóa đơn (bạn admin chỗ em không biết việc này nên vẫn thanh toán như thường).

Nói chung là có buồn ạ. Tổng thiệt hại hôm đó của văn phòng em là 12 triệu trong đó đã gần 1 triệu tiền trà đá rồi...'.

Kèm theo dòng chia sẻ là tờ hóa đơn đắt đỏ mà T.L chụp lại. Chưa bàn đến những món khác nhưng việc nhân viên rót liên tục khiến khách lầm tưởng trà miễn phí là không nên. Bởi sự thật là mỗi cốc trà bé ấy có giá bằng 6 chai nước lọc. Đây chính là cái 'bẫy' lớn nhất, lãng phí tiền nhất mà nhiều khách gặp phải, đến lúc thanh toán đều cảm thấy bực bội như bị lừa.

Hóa ra không chỉ có  T.L mà rất nhiều khách hàng đã từng phải trả cái giá "siêu to khổng lồ" khi đến nhà hàng N.Sushi mà không hỏi kỹ giá. Chẳng hạn như mới đây, một thực khách đã phàn nàn về việc nhân viên không nói rõ giá của từng miếng sashimi, khiến nhóm thực khách phải trả tận 1 triệu cho... 4 miếng cá nhỏ xíu.

'Mình từng ăn ở N. vài lần rồi, ngon thì ngon thật, nhưng so với nhiều chỗ khác ngon tương đương, món tương đương, thì giá ở đây quá đắt. Có lẽ vì địa điểm ở mặt phố Kim Mã nên họ phải tính phí cao, nhưng mấy cái như rượu, trà, nước cũng đắt thì mình không thích bỏ tiền ra ăn ở đây tí nào'.

'Đã tính 10% VAT rồi còn tính cả 5% phí phục vụ, mà chất lượng dịch vụ thì có xứng đáng đâu cơ chứ. Nhân viên toàn lấp lửng, không bao giờ nói rõ về menu, khiến khách hiểu lầm. Nhà mình mới đi ăn hôm 1/6, dính chưởng em nhân viên lúc giới thiệu không nói giá sashimi bụng cá ngừ Nhật là 240k/miếng, lúc tính bill, riêng 4 miếng đã gần 1 triệu rồi. Bình thường mình ăn là 350k/set 4 miếng cơ. Sợ hãi, lần sau không dám đến nữa'.

'Sau nhiều lần đi ăn và bị nhân viên bẫy trà kiểu đó, mình đi ăn đều phải hỏi giá và check lại bill. Sợ nhất là khoản không gọi mà vẫn bị tính vào đối với nhóm đi đông, tới khi thanh toán ồn ào lộm nhộm nên dễ bị sót, không check được cẩn thận, về xem lại mới biết bị hớ, mà có phải dăm ba chục nghìn đâu, đi đông thì toàn mất oan vài triệu bạc'.

'Chỗ này chỉ hợp đến thử sang chảnh 1 lần và không bao giờ quay lại. Nhà hàng sushi cái kiểu gì mà sinh tố với desert là gần 40 ly nước/12 người! Ôi uống được thế thì khỏi ăn ạ! Hỏi ngược lại thì toàn kêu anh chị thông cảm, xong mình lại mất tiền oan'.

Thậm chí, một thành viên mạng than thở: 'Ôi lần trước công ty em ăn ở đây hết hơn 51 triệu đấy các bác ạ! Không đến nỗi đông lắm mà riêng tiền trà hết 2 củ, sốc. Thanh toán xong về ai cũng ngơ ngẩn, chắc phải đóng khung cái bill lên tường để nhớ mãi không quên'.

Hiện nhà hàng N. Sushi vẫn đang trở thành tâm điểm bàn tán của đông đảo cộng đồng mạng. 

 

Cô dâu chú rể vác hẳn gà chọi đi chụp ảnh cưới, studio "mếu máo" dọn "bãi chiến trường" của "pet cưng"