Nữ sinh đạt điểm chuyên Văn cao nhất Hà Tĩnh "thả cảm xúc" vào 15 trang giấy

"Thả cảm xúc" chân thật trải dài trên gần 15 trang giấy trong thời gian 150 phút làm bài, Trần Thị Như Ý trở thành nữ sinh đạt điểm chuyên Văn cao nhất Hà Tĩnh.

Ảnh 1: Nữ sinh đạt điểm chuyên Văn cao nhất Hà Tĩnh - We25.vn

Chân dung nữ sinh đạt điểm chuyên Văn cao nhất Hà Tĩnh.

Trong tổng số 126 thí sinh đăng ký dự thi môn Văn kỳ thi vào lớp 10 THPT Chuyên Hà Tĩnh năm nay, Như Ý là người có tổng điểm cao thứ 2 là 48,25 (Văn 8,50; Anh 7,75; Toán 7,25 và chuyên Văn 8,25). Đặc biệt, Như Ý có điểm môn chuyên Văn cao nhất trong số các thí sinh thi môn này.

Như Ý chia sẻ cảm xúc sau khi biết điểm thi: “Em rất bất ngờ và cũng rất vui khi biết kết quả này bởi so với các môn tự nhiên, Văn là môn rất khó đánh giá điểm số. Chỉ biết rằng, ngay khi đọc đề, em cảm thấy đề văn năm nay tuy hơi dài nhưng rất hay.

Phần nghị luận xã hội mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Sau thời gian đọc, phân tích đề, em đã thả lỏng cảm xúc và hầu như quên hết thời gian. Đọng lại trong em thông điệp cuộc sống được gửi gắm ở phần nghị luận qua câu chuyện đứa trẻ và người cha, đó là sự cảm thông và chia sẻ. Em cũng rút ra cho mình bài học về cách nhìn nhận sự việc một cách sâu sắc, hiểu rõ ngọn nguồn".

Như Ý đến với môn Văn như một sự tình cờ. Đó là trong một lần làm bài văn tả về người mẹ, những tình cảm chân thật đã khiến cô giáo bộ môn phát hiện được năng khiếu của cô bạn.

Ảnh 2: Nữ sinh đạt điểm chuyên Văn cao nhất Hà Tĩnh - We25.vn

Ảnh 3: Nữ sinh đạt điểm chuyên Văn cao nhất Hà Tĩnh - We25.vn

Như Ý dạy em học bài.

Nghe lời khuyên của cô, Như Ý bắt đầu giành nhiều thời gian hơn cho môn Văn và ngày càng cảm thấy bị môn học này cuốn hút. Để học tốt môn Văn, ngoài sự hướng dẫn của cô giáo, Như Ý cũng tìm thêm qua việc tìm nhiều sách hay để đọc, qua đó tích lũy vốn từ ngữ và bồi đắp cảm xúc.

“Em chủ yếu học qua sự hướng dẫn, bồi dưỡng của cô giáo về cách làm bài. Cô luôn nhắc em, viết chỉ là một phần, quan trọng của học sinh là cảm xúc trong quá trình viết. Vì thế em đã thả lỏng cảm xúc của mình, không bị bó buộc và áp lực bởi đề bài hay thời gian.”, Như Ý tiết lộ.

Nói về học trò cưng của mình, cô Nguyễn Thanh An - giáo viên chủ nhiệm của Như Ý và cũng là giáo viên bộ môn Văn tại trường THCS Đại Nài (TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, nơi Như Ý theo học trước đó) cho biết: “Như Ý là một lớp trưởng năng nổ và gương mẫu, em rất có ý thức tự học, ý thức phấn đấu cho mục tiêu mình đã chọn. Đặc biệt, em cảm thụ văn học rất tốt, tiếp thu nhanh và có thể học mọi lúc, mọi nơi”.

Kết quả của kỳ thi vừa qua là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực miệt mài của Như Ý trong hành trình chinh phục mục tiêu đỗ vào trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. Cô bạn này sẽ cố gắng hết mình trong những năm học mới ở mái trường mới để thực hiện ước mơ trở thành một diễn giả.

Theo báo Hà Tĩnh


Tham gia cuộc thi "Checkin-holic" tìm kiếm gương mặt đại sứ du lịch thương hiệu Check in Vietnam để có cơ hội nhận giải thưởng lên tới 100 triệu đồng.

✅ Gửi bài dự thi qua link: http://bit.ly/2I2aMTG 

✅ Gửi bài tới Group Check in Vietnam (www.fb.com/groups/vietnamlovers/)

Thông tin chi tiết cuộc thi truy cập tại https://we25.vn/checkin-holic/

"Checkin-holic, More summer, please!"

 Thủ khoa đầu vào trường chuyên Hà Tĩnh là thí sinh duy nhất đạt điểm 10 kỳ thi vào lớp 10 tại địa phương