Phố Chùa Bộc tung sale khủng, tuyên bố "không cần lãi" khiến người dân chen nhau mua sắm tắc cả phố

Cận Tết, các cửa hàng trên phố Chùa Bộc (quận Đống Đa, Hà Nội), nơi được mệnh danh là "thiên đường mua sắm", đồng loạt tung sale khủng từ các mức 30 - 50%, thậm chí là 70%.

Chiều tối qua 19/1 (25 Tết Canh Tý), hàng ngàn người dân chen chúc tại "thiên đường mua sắm" trên phố Chùa Bộc (quận Đống Đa, Hà Nội) khiến vỉa hè khu phố này biến thành khu chợ trời thời trang "bất đắc dĩ". Giao thông qua phố Chùa Bộc vốn khó khăn vào ngày thường nay lại càng thêm "gian nan" những ngày giáp Tết.

Dòng người săn sale khủng không có nơi để xe nên dựng xe xuống lòng đường, gây cản trở lưu thông. Các loại phương tiện đi qua đây phải chen chân nhích từng chút vào đúng giờ cao điểm.

Mặc dù lực lượng chức năng đã cố gắng phân làn giao thông, tuy nhiên dòng xe cộ dừng lại để mua sắm càng khiến khu vực thêm hỗn loạn. Trong khi đó, các cửa hàng tại đây đồng loạt trưng bảng thông báo giảm giá "siêu khủng", từ 30 - 50%, thậm chí là 70%, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.

"Xả hết về quê ăn Tết. Bán cho vui lời lãi gì tầm này!", khẩu hiệu của một shop quần áo thời trang trên phố Chùa Bộc, Hà Nội khiến người đọc phì cười. Mức giá đưa ra hết sức ưu đãi, đánh trúng tâm lý và sở thích mua sắm cận Tết của người dân, khiến không gian xung quanh càng thêm nhộn nhịp.

"Vào những ngày cuối năm, chúng tôi huy động toàn bộ nhân viên, bày quần áo ra ngoài vỉa hè để kịp thời đáp ứng nhu cầu của các thượng đế. Cửa hàng sẽ đóng cửa vào lúc 23h, thậm chí là 23h30, muộn hơn so với ngày thường.", một chủ cửa hàng cho biết. 

Nhiều cửa hàng đã phải cho nhân viên ngồi lên ghế thang để giám sát khách hàng, đồng thời đề phòng trộm cắp. Một số cửa hàng còn thuê hoặc cho nhân viên mặc các trang phục dễ thương để lôi kéo khách hàng.

Mặc dù nhiệt độ hiện tại của Hà Nội chỉ ở mức 16 độ C, trời rét sâu, thỉnh thoảng có mưa phùn, nhưng hoạt động mua bán trên con phố này vẫn diễn ra tấp nập. Dự báo, những ngày cuối cùng của năm, tình trạng này sẽ còn "căng" hơn.

Chị Thu Hương (28 tuổi, nhân viên văn phòng) chia sẻ, tranh thủ ngày cuối tuần, chị dành chút thời gian đi sắm đồ Tết và Chùa Bộc bấy lâu nay vẫn luôn là địa điểm "ruột" của chị cùng hội chị em. "Khó khăn lắm tôi mới mua được vài bộ đồ ưng ý. Đi bộ rồi còn phải chen chúc, tôi đau chân và khá choáng váng.", chị Hương cho hay.

Theo Kenh14.vn


* Nội dung liên quan: