Phụ nữ: Bao dung nhất khi yêu, tàn nhẫn nhất khi cạn tình

Khi còn yêu người phụ nữ không tiếc cơ hội cho người đàn ông của mình. Vì cô ấy còn thương và còn muốn giữ nên sẵn sàng thứ tha và bao dung. Nhưng một khi phụ nữ khi đã hết yêu thì đàn ông không còn một cơ hội nào nữa…

Phụ nữ sẽ chẳng vấn vương gì nữa khi trái tim đã quá nhiều vết cắt

Tôi từng ngồi cạnh một người đàn ông, anh ta ba lần ngoại tình, bao lần say nắng, không ít lần làm vợ đau lòng và giờ anh xuất hiện vói đôi mắt ầng ậng nước mắt cố gắng nói về cuộc hôn nhân đã kết thúc của mình.

Điều tôi nhớ nhất là hình ảnh anh ta cố gắng nuôi hy vọng cứu vãn cuộc hôn nhân đang ở bờ vực kết thức của mình; cái cách anh ta soạn từng dòng tin nhắn; cách anh ta đứng chờ hàng tiếng đồng hồ để được vào ngôi nhà đã từng hạnh phúc của mình và cả cách anh ta nhìn "vợ cũ" bước lên xe của một người đàn ông khác,...


Hãy trân trọng người phụ nữ bên cạnh đừng để đến khi cô đã hết thứ gọi là "bao dung" cho bạn - Ảnh minh họa

Tôi tin rằng có lẽ nếu có thể làm gì để cứu vãn cuộc nhân nhân này anh ấy có thể làm tất cả ngay cả nhảy xuống vực sâu thì anh ấy cũng không hối tiếc. Nhưng buồn thay, thứ cô ấy cần bây giờ lại là sự bình yên, cô ấy không muốn mạo hiểm với trái tim đầy vết cắt 1 lần nào nữa.

Đã có hàng chục câu xin lỗi được nói ra, hàng trăm lời tha thứ nhưng thứ nhận lại là hàng nghìn tổn thương. Cô ấy chỉ muốn rời đi với hai chữ “hết yêu”. Điều đó khiến một người đàn ông từng hối hận chìm trong tuyệt vọng, anh ấy không còn cơ hội nào nữa...

Anh ấy đã từng nghĩ khó như thế, khóc nhiều như thế cô ấy vẫn chọn ở lại, thì có điều gì khiến vợ anh rời đi? Anh ấy tin rằng, vợ sẽ mãi ở lại vì cô ấy yêu chồng thương con hơn mọi thứ. Nhưng sự thật là vợ anh vẫn rời đi được - một cách vô tình và tàn nhẫn.

"Yêu anh - tôi có thể xem anh là vua. Nhưng hận anh - anh không xứng là cận vệ của tôi"

 
Bao dung nhất là phụ nữ khi yêu và tàn nhẫn nhất là phụ nữ cạn tình - Ảnh minh họa

Khi một người phụ nữ yêu, đàn ông có thể là vua chúa trong trái tim của cô ấy. Cô ấy dù là một người từng lạnh lùng nhất cũng sẽ trở nên ấm áp. Cô ấy từng ích kỷ bao nhiêu, đều có thể bao dung vô điều kiện với người đàn ông mình chọn. Cô ấy từng khôn ngoan thế nào, cũng có thể trở nên dại khờ khi yêu. Phụ nữ là vậy, chỉ cần yêu vào thì mọi đúng sai đều không cần thiết, mọi vướng bận rào cản đều trở nên vặt vãnh.

Bởi thế, phụ nữ khi còn yêu luôn cho đàn ông nhiều thứ quý giá. Cô ấy tình nguyện cho người mình yêu thân xác, thanh xuân, thời gian và cả những cơ hội. Cơ hội để đàn ông hoàn thiện và cố gắng, cơ hội để đàn ông tự nhìn lại mình, và cơ hội để đàn ông sửa những sai lầm đã gây ra. Phụ nữ khi yêu không tiếc cơ hội cho người đàn ông của mình. Vì cô ấy còn thương, còn muốn giữ nên sẵn sàng thứ tha và bao dung.

Nhưng khi phụ nữ đã hết yêu, không một điều gì có thể giữ được cô ấy ở lại. Bao dung nhất là phụ nữ khi yêu và tàn nhẫn nhất là phụ nữ cạn tình.

Không người đàn ông nào từng lạc đường chấp nhận được việc một ngày vợ sẽ nói “hết yêu” mình, đúng hơn là họ không thể tin. Bởi phụ nữ luôn là người níu kéo họ, cho họ hy vọng, vạch cả đường để họ trở về. Nhưng như những chú ngựa bất kham, đàn ông đã có thể đi, có thể về thì sao lại không thể đi tiếp? Để đến khi chia ly ở trước mặt, một người vợ hết tình hiện diện, họ mới hối hận muộn màng.

Đến đây, tự nhiên tôi lại nhớ đến câu nói "hot trend": "Phản bội lần đầu là lỗi của anh, nhưng để anh phản bội thêm lần nữa là lỗi của tôi rồi". Vậy nên đàn ông à! Không người phụ nữ nào chấp nhận hàng tá tội lỗi "đổ vào người" như thế đâu. Hãy nghĩ đến một ngày chúng tôi chẳng còn thiết tha với chữ "yêu" nữa...