Sinh viên Đại học Hà Nội "lên đời sống ảo" với những tòa nhà nhiều màu sắc được sơn mới chỉ sau một mùa hè

Như một "hot trend" dành cho các trường đại học trên cả nước, sơn tường các tòa nhà bằng những màu sơn rực rỡ giờ đây là chiêu để các trường thu hút sinh viên chăm đi học hơn.

Mỗi trường đại học lại có những biểu tượng hoặc dấu ấn riêng, đó là điều khiến sinh viên luôn tự hào. Có thể là một công trình kiến trúc độc đáo hay là một khu "sống ảo"..., là những điểm khác biệt nổi bật để khi nhắc đến trường bạn, người ta không thể không nhận ra.

Nếu như trường Kinh tế Quốc dân có Tòa nhà thế kỷ mất tới 13 năm xây dựng, Đại học Bách khoa có "thánh địa" của những kỹ sư tương lai là thư viện Tạ Quang Bửu thì sinh viên Đại học Hà Nội (HANU) giờ đây có thể tự hào khi ngôi trường đại học của mình sặc sỡ với những dãy nhà nhiều sắc màu.

Một mùa hè trôi qua, các tòa nhà tại HANU hoàn toàn được thay đổi diện mạo, mỗi tòa nhà một màu thay cho nền sơn trắng trước đây. Khuôn viên nhà trường từ đó trở nên sống động, bắt mắt hơn và mỗi ngày tới trường của sinh viên là một trải nghiệm mới thỏa sức check-in khắp mọi nơi.

"Trời vẫn xanh, mây vẫn trắng, chỉ có tường các tòa nhà HANU là biến hóa khôn lường như chiếc giới tính linh hoạt của mình vậy.", các bạn sinh viên tha hồ "than thở" với nhau như vậy trên confessions.

Phiên bản Nhà Trắng thu nhỏ từ đất nước Mỹ xa xôi là niềm tự hào không nhỏ của sinh viên HANU.

Nhà trắng và nhà vàng được giữ nguyên còn những toà nhà còn lại đều được thay “bộ áo màu sắc” mới.

Canteen giờ không chỉ là nơi các bạn sinh viên tụ tập ăn uống mà giờ còn là nơi check-in "sống ảo".

Vừa bước chân vào Đại học Hà Nội, thứ đầu tiên “đập” vào mắt bạn là tòa nhà đỏ hồng rực rỡ thế này.

HANU đông con gái nên không thể thiếu tòa nhà hồng pastel dịu dàng thế này rồi!

Tọa lạc trên một khuôn viên yên tĩnh nhiều cây xanh, 2 khu nhà màu xanh na ná nhau nằm sát cạnh tạo thành bức tranh bắt mắt. Đây cũng là địa điểm để nhiều bạn sinh viên tìm tới ôn bài, nói chuyện.

Vị trí giữa trường là tòa nhà xanh lá, nơi hội họp, hoạt động của nhiều CLB tổ chức các sự kiện trong trường.

Với 4 tòa nhà màu xanh đủ sắc thái thế này, chắc hẳn Đại học Hà Nội yêu màu xanh lắm!

Giữa một rừng tòa nhà sắc màu, sân vận động với 2 màu xanh - cam chính là địa điểm lên hình ảo nhất! (Ảnh: IG folaooh)

Một chiếc áo xinh hợp tông và góc nghiêng thần thánh đã giúp cô nàng nữ sinh có ngay một bức ảnh “nét căng”. (Ảnh: IG kadt)

Dù được sơn mới không lâu nhưng các bức tường sắc màu đã trở thành địa điểm chụp ảnh quen thuộc. (Ảnh: IG quyanh.chuu)

Sinh viên trong trường chẳng cần phải đi chụp kỷ yếu xa xôi ở đâu nữa, HANU đã có những tòa nhà đủ sắc màu rồi. (Ảnh: IG _hhoangpphuoc_)

Tòa nhà màu cam đang sơn này dự đoán sẽ còn trở thành địa điểm "sống ảo nghìn like" trong tương lai.

Theo Kenh14.vn