Thái Lan 0-1 Việt Nam: Phạm lỗi thô bạo, còn vả vào mặt đối phương mà Thái Lan vẫn thua

Một lần nữa người Thái lại khuất phục trước đội bóng số 1 Đông Nam Á hiện tại. Thậm chí cầu thủ chủ nhà dường như đã tìm đủ mọi cách đá xấu mà Thái Lan vẫn thua.

Trước trận đấu với ĐT Việt Nam trong khuôn khổ King's Cup diễn ra, hết lượt ông HLV trưởng, các cầu thủ rồi cả truyền thông Thái Lan đều đua nhau rêu rao cho rằng ngôi vô địch AFF Cup của Việt Nam không thuyết phục, rằng phải so tài cao thấp với ĐT Thái Lan để xem ai mạnh nhất khu vực. Tưởng đó chỉ là chiêu trò tâng bốc chiếc cúp giao hữu có truyền thống hàng chục năm của họ, nhưng không ngờ người Thái đã chơi một cách sống mái thật.

Trận đấu quyết liệt thì cũng mãn nhãn cho người xem thôi. Nhưng cái cách chơi bóng xấu xí này của người Thái lại trở nên ăn thua quá, làm hình ảnh của họ bị xuống cấp quá!

Ảnh 1: Thái Lan vẫn thua - We25.vn

Ảnh 2: Thái Lan vẫn thua - We25.vn

Thái Lan đâu nhất thiết phải đá rắn đến vậy! (Ảnh: VnExpress.net)

Ngay trong đầu hiệp 1, pha bóng cực kỳ thô bạo của Thitipan với Văn Hậu được trọng tài cho qua. Giữa hiệp 2, chính cầu thủ này vả vào mặt Văn Hậu trong một tình huống các cầu thủ nổi nóng lao vào nhau. Nhiều bình luận viên cho rằng lẽ ra đây phải là một thẻ đỏ.

Và như thường lệ, giống như các đội bóng Đông Nam Á khác, Thái Lan cũng dành sự chăm sóc đặc biệt cho Quang Hải khi anh liên tiếp bị phạm lỗi trong suốt trận đấu. Và cả tình huống sút vào chỗ hiểm của Công Phượng ở cuối trận rồi lĩnh thẻ vàng của hậu vệ Pansa cũng là hình ảnh hiếm có trong một trận giao hữu thế này.

Đây là một trận đấu không có nhiều pha bóng đẹp mắt, cũng không có đội bóng nào nhỉnh hơn do lối chơi chặt chẽ của cả hai bên. Chỉ có điều, Thái Lan cho thấy họ không thể làm gì Việt nam dù được chơi trên sân nhà, dù đã lĩnh hơi nhiều thẻ vàng và kết quả đã nói lên tất cả.

Đúng vào phút bù giờ cuối cùng, lão tướng Anh Đức, người gần như mất hút cả trận đấu, như độn thổ xuất hiện trong một pha phạt góc, đánh đầu hạ gục thủ thành Kawin. Anh này gần như đã ôm được bóng nhưng lực quá mạnh khiến bóng bật lên cao rồi rơi xuống lưới Thái Lan trong sự bất lực của cả thủ môn và hậu vệ lao vào cản phá.

Ảnh 3: Thái Lan vẫn thua - We25.vn

Anh Đức vẫn còn duyên lắm! (Ảnh: Kenh14.vn)

Thua 0-1 theo cách không thể cay đắng hơn, Thái Lan đã không chứng minh được họ mạnh hơn đương kim vô địch Đông Nam Á. Ở chiều ngược lại, ĐT Việt Nam hoàn toàn chứng minh được vị thế của mình.

Vị thế của chúng ta không chỉ ở việc vô địch Đông Nam Á xứng đáng, đánh bại được Thái Lan trên sân của họ mà còn ở chỗ Việt Nam đã chơi hoàn toàn khác khi gặp Thái Lan. Trước kia, khi gặp Thái Lan chúng ta thường thua đậm, ăn nhiều thẻ hơn và nhiều lúc phải đá xấu.

Giờ thì khác rồi, Việt Nam vẫn chơi đẹp mắt, khiến đối thủ tìm mọi cách cũng không khoan thủng được hàng thủ. Thậm chí, Thái Lan giờ đã phải chơi xấu xí, ăn nhiều thẻ và thua một cách khá đau. Thái Lan, thế đã đủ cho các bạn chưa?!/.

 Fan Thái hô "Việt Nam thua Thái Lan", Xuân Trường rất "tỉnh và đẹp trai": "Chúng tôi sẽ thắng!"