Các cô gái vụng về cứ học Thư tuyệt chiêu làm dâu, đảm bảo 99% được bố mẹ chồng yêu quý!

“Sống chung với mẹ chồng” chưa bao giờ là điều dễ chịu với các nàng dâu mới. Tuy nhiên, nhân vật Thư của Bảo Thanh trong “Về nhà đi con” lại có vẻ không mấy quan tâm đến chuyện đó. Vừa về làm dâu, Thư đã được bố mẹ chồng “cưng như trứng” nhờ những “tuyệt chiêu” lấy lòng vô cùng hiệu quả.

Lấy lễ nghĩa làm đầu

Buổi sáng đầu tiên sau khi làm đám cưới, thấy chồng nằm lỳ trên giường, Thư liền lay gọi chồng dậy để xuống nhà ăn cơm cùng bố mẹ. Tuy nhiên, Vũ (Quốc Trường) vì quá mệt mỏi đã từ chối chuyện ăn cơm. Thay vì sẵn giọng đanh đá như mọi khi, Thư chỉ nhẹ nhàng: Đây là bữa ăn đầu tiên khi tôi về nhà chồng, cũng là bữa ăn đầu tiên khi anh lấy vợ đấy. Anh tập làm người trường thành đi xem nào.  

Có thể thấy cô nàng rất tôn trọng bố mẹ chồng và hiểu lễ nghĩa rằng bữa cơm đầu tiên khi về nhà chồng là rất quan trọng. Cô bỏ qua hiềm khích, kiên nhẫn dỗ dành Vũ cùng xuống nhà để gia đình một bữa cơm vẹn toàn, ý nghĩa nhất có thể.

Theo đuổi phương châm “tiên học lễ”

Dù Vũ có nói người đàn ông cô lấy làm chồng từ chối trưởng thành nhưng anh chàng vẫn phải chào thua trước màn dỗ dành của Thư và chấp nhận cùng xuống ăn cơm với bố mẹ. Khi ăn cơm, Thư còn “ghi điểm” khi đứng dậy chúc sức khỏe bố mẹ chồng và thành thật thừa nhận mình vụng về vì được chăm từ bé.

Màn “thú tội” của con dâu khiến ông Luật (NSND Hoàng Dũng) và bà Giang (Ngân Quỳnh) hài lòng vô cùng. Chẳng ai lại nỡ chê trách một người không biết lại thành thật thừa nhận. Hơn nữa, việc dạy bảo con dâu mới vốn là điều đương nhiên với bất cứ gia đình nào. Nhiều mẹ chồng thường chê trách các nàng dâu là “không biết điều”, sớm thú nhận và tận tâm học hỏi như Thư thì bà mẹ chồng nào chẳng ưng cho được. Đến bố chồng còn nhẹ nhàng nói đỡ cho cô: “Cái đấy con không phải lo, mẹ con trước kia mới lấy chồng cũng có biết gì đâu. Nhưng mà có chồng có con rồi cái gì cũng sẽ biết.


Ý tứ, vui vẻ trước mặt bố mẹ chồng

Thấy Vũ ngáp ngắn ngáp dài trên bàn ăn, Thư ý tứ hẩy tay chồng, ý muốn chồng vui vẻ, tỉnh táo trước mặt bố mẹ.

Thấy con trai mệt mỏi, bà Giang hỏi anh có muốn phát biểu gì không, anh chàng chỉ biết cười đùa: Ủa, hóa ra nãy giờ bố mẹ vẫn còn nhớ đến con đấy hả? Mừng quá! Con cứ tưởng là có con dâu rồi quên luôn con trai ruột này chứ. Câu nói của anh chàng khiến bà Giang không khỏi cười trêu: “Đấy! làm bố trẻ con đến nơi rồi mà cứ như trẻ trâu.

Nhiệt tình, sẵn sàng học hỏi chuyện bếp núc

Vào bếp là chuyện không thể tránh khỏi với con dâu. Vậy thì làm thế nào khi bản thân không biết nấu nướng nhưng vẫn lấy lòng mẹ chồng một cách “ngọt xớt”? Đó là tinh thần ham học hỏi. Thấy bà Giang một mình trong bếp, Thư vội xuống hỏi han. Được mẹ giao nhiệm vụ pha nước chấm bánh cuốn, dù không biết Thư vẫn chăm chỉ xắn tay áo học hỏi một cách nghiêm chỉnh.

Phát hiện sở trường của mình cũng có tại nhà Vũ, Thư chủ động hỏi mẹ: Ôi mẹ ơi nhà mình cũng có lá chè xanh ạ? Vậy con pha một bình nhé. Ở nhà buổi sáng bố con cũng hay uống nước chè tươi, tốt cho sức khỏe mẹ ạ. Con dâu nhiệt tình thế này thì mẹ chồng nào nỡ lòng la mắng cho được.

Tinh tế, quan tâm đến mọi người

Biết bố chồng thích uống trà linh chi, Thư đặc biệt pha riêng một cốc cho ông. Thấy Vũ từ chối uống trà vì anh chỉ thích cà phê, Thư liền khuyên nhủ: Tốt nhất anh nên học bố mẹ kia kìa, bởi vì anh uống quá nhiều bia rượu thì anh nên uống trà xanh để nó thanh lọc cơ thể. Tốt cho sức khỏe của anh. Tán thưởng lời khuyên của con dâu, bố Luật cũng nhắc nhở Vũ: Vợ anh nó nói đúng đấy. Đấy anh cứ chê bố mẹ già nua cổ hủ đi. Bây giờ chúng tôi có đồng minh rồi đấy. Rõ ràng Thư có tố chất của một người “vợ hiền dâu thảo” khi cô biết quan tâm và chăm sóc cho các thành viên trong gia đình.

Biết điều dù được cưng chiều

Khi được mẹ chồng hỏi về việc chuẩn bị đồ cho tuần trăng mật, Thư thú nhận: “Bọn con cũng đi ít ngày nên không cần mang nhiều đồ đâu mẹ. Với lại bây giờ con toàn mặc quần áo của anh Vũ. Nghe Thư nói vậy, bà Giang liền cho Thư tiền mua quần áo mới. Ban đầu, cô từ chối không muốn nhận, nhưng khi được cả mẹ chồng và chồng ủng hộ, Thư tươi cười nhận thẻ từ mẹ và đùa “vừa ngại vừa thích”.

Dù mẹ chồng nói cho tiền Thư mua sắm đồ của riêng mình nhưng cô nàng vẫn không quên dặn lòng sẽ mua nhiều quà về cho bố mẹ. Con dâu biết điều thế này thì bố mẹ chồng chắc không tiếc tiền cho, thậm chí còn cảm thấy hạnh phúc nữa là đằng khác.

Sự chân thành ẩn sau kế hoạch tính toán

Dù biết rằng Thưđã lên kế hoạch để lấy lòng bố mẹ chồng nhưng không thể phủ nhận tình cảm và sự quan tâm của cô dành cho họ là thật lòng thật dạ. Khi đã có sự chân thành, mọi lời nói, hành động phát ra đều tự nhiên, không gượng ép, khiến người đối diện cảm thấy vui vẻ, thoải mái và tin tưởng vô cùng.

Bên cạnh sự khéo léo của Thư, chúng ta cũng không thể nào phủ nhận sự góp sức của Vũ. Cách “kẻ tung người hứng” tạo bầu không khí vui tươi hạnh phúc trong nhà đã giúp cô có thêm cơ hội tạo được ấn tượng mạnh trong lòng bố mẹ chồng. Xem ra Vũ cũng không hẳn là anh chồng “không sử dụng” được.

Việc làm dâu có đáng sợ hay không phụ thuộc vào sự thông minh, tinh tế của các nàng dâu. Điều cốt yếu nhất vẫn là sự chân thành trong tình cảm mà nàng dâu dành cho nhà chồng của mình. Đừng xem làm dâu là thủ tục, là ép buộc, hãy xem nó là một điều tất yếu trong cuộc đời của người con gái và hãy cố gắng làm nó trở nên nhẹ nhàng, vui vẻ nhất có thể.

Xem thêm: Tập 38: Khán giả chỉ trích Thành - người đàn ông tham lam, hèn hạ muốn cả vợ, cả tình cũ!