Tháng tư cận kề rồi, về rừng Cúc Phương ngắm mùa bướm bay khắp trời thôi nào

Nằm cách Hà Nội chỉ 2 tiếng chạy xe, rừng Cúc Phương mùa bươm bướm làm say lòng biết bao kẻ tới người đi. Bạn có hẹn với rừng hồ điệp mùa này chứ? 

 

Vườn quốc gia Cúc Phương nằm cách Hà Nội khoảng 120 km, trên địa bàn ba tỉnh Ninh Bình, Hòa Bình và Thanh Hóa. Vào tháng 4, Cúc Phương sẽ bước vào mùa bươm bướm rợp trời. Khoảng thời gian này chỉ kéo dài 1 -2 tuần, vậy nên bạn đừng bỏ dịp này nhé! 

Để đến đây, từ Hà Nội, bạn theo quốc lộ 1A về hướng Ninh Bình, đến ngã ba Gián Khẩu (cách thành phố Ninh Bình 10 km) rẽ theo quốc lộ 12A, qua thị trấn Nho Quan 2 km rẽ trái vào Cúc Phương. 

Đặt chân tới rừng Cúc Phương, bạn sẽ được chào đón nhiệt tình trước "thế giới của loài bướm", nào bướm trắng, nào bướm phượng, bướm khế, bướm vàng,... Chả vậy mà mùa bướm hàng năm, người lữ khách mong chờ và xao xuyến tới vậy. 

Rừng Cúc Phương có hơn 400 loài bướm với đủ các chủng loại tại đây đua nhau khoe sắc, bay ngợp trời, biến nơi đây giống như một “rừng bươm bướm” vô cùng đặc biệt. Hàng trăm con bướm chi chít "tụ hội" trên bãi đất. Những lối đi trong rừng luôn đầy bướm, cả trên không trung lẫn ven hai bên đường.

Truy lùng tọa độ xích đu gỗ giữa thảm hoa tím ở Ninh Thuận "lên hình" đẹp như tạp chí nước ngoài

 

Bạn đừng quên lưu lại những shoot hình "sống ảo" ở rừng Cúc Phương nhé! 

Ảnh Phạm Mei, Du lịch Ninh Bình 

Quảng cáo trên website We25 để 20 triệu độc giả Check-in biết đến thương hiệu của bạn. Liên hệ hotline: 01696268848

Hết Lý Sơn, Bình Ba…tới lượt "Đảo dừa Hawaii" Hòn Sơn lộ hình ảnh "ngập rác" thất vọng