Thanh niên đeo kính "Hoa rơi cửa Phật" bỏ vợ bầu 5 tháng đi ngủ cùng gái lạ, hay nói lời đạo lý mà phẩm chất như gì!

Hiền lành, đeo kính như trí thức...ấy thế mà thanh niên này vẫn không thể bỏ được tính lăng nhăng, mặc kệ vợ sắp cưới bầu 5 tháng lên giường với gái lạ.


Dân mạng có câu "Những người sống đạo lý thường sống như gì", "Lưu manh giả danh tri thức"... có lẽ những câu nói ám chỉ cực kỳ sâu cay đó đã linh ứng với chàng trai đeo kính, thường xuyên diện trên người bộ quần áo phật tử này. Chỉ tiếc rằng, dù ăn mặc như Phật tử, lên chùa cầu nguyện nhưng chàng trai "Hoa rơi cửa Phật" ấy vẫn không thành tâm, vẫn để phần thú lấn át phần người trong mình.

Đeo kính hiền lành tri thức nhưng sống không khác gì đồ phản bội
Lên chùa thiện nguyện nhưng thực chất là đi tán gái, bỏ mặc vợ bầu 5 tháng ở nhà???

Câu chuyện bóc phốt vô cùng hot hit trên mạng xã hội những giờ qua đang khiến dân mạng tập trung sự chú ý vào một chàng trai điển trai, nam tính, có khuôn mặt hiền lành như tri thức. Anh chàng này bị chị vợ sắp cưới của mình bóc phốt trên Facebook với những lời lẽ vô cùng thất vọng và cay đắng. 

Nguyên văn bài viết như sau:

"Chưa bao giờ muốn chia sẻ chuyện gì về gia đình nhưng hôm nay vì đứa em hiền lành đến mức ngu ngốc của mình mà phải lên tiếng. Nó cứ nghĩ sống an nhiên để đời thanh thản. Nhưng mà ở đời, nhân quả đến muộn lắm!! Trong lúc chờ nó đến với người mà nó luôn coi là chồng thì để mình cho người đấy nổi lềnh phềnh lên cho thiên hạ thấy bộ mặt ngoài thì triết lí mà sống quá tệ bạc của nó, nó khốn nạn đến mức nào!!!

THÀNH ạ!!! Đáng lẽ ra chị sẽ là chị vợ của em đấy, chị cũng nghĩ sẽ như thế khi em ngồi thề thốt với chị sẽ đối xử tốt với em gái chị như thế nào??? Chị còn nhớ như in câu em nói: ”Có thể bây giờ em không lo được cho Thuý về mặt kinh tế nhưng em chắc chắn sẽ không để Thuý phải chịu bất kì tổn thương nào về mặt tinh thần!”Em nói hay quá nhưng có làm được đâu! 

22/6/2018: 2 đứa đã làm lễ cưới lần 1. Vì mâu thuẫn của trẻ con mà lôi chuyện người lớn vào để rồi lễ báo hỉ cũng phải hoãn lại. Suốt khoảng thời gian đó em chị đã cố gắng sống tốt, sống khoẻ với hi vọng khi sinh đứa bé ra thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp, em sẽ bù đắp cho nó xứng đáng. Nó bảo với chị không muốn phiền đến em vì em phải học và cũng không có tiền để lo cho nó. Hai đứa đều là sinh viên, nó tuy trẻ con hay giận dỗi nhưng nó suy nghĩ được phải cố gắng để con có một cuộc sống tốt nhất. Nó đi dạy thêm để kiếm tiền lo cho con?





Tin nhắn mặn nồng tình cảm cho gái lạ

Còn em??? Từ lúc biết Thuý có thai, em luôn miệng 2 từ TRÁCH NHIỆM thế em đã làm được gì trong nửa năm nay ngoài làm tổn thương nó hết lần này đến lần khác???Nó đã khổ sở thế nào để giữ được đứa con này, chịu sức ép như nào chắc em hiểu. Em là đàn ông lời nói ra mà không làm được thì em thành cái gì?? Nó làm cái gì cũng phải 1 mình, từ khám thai, ốm đau, tiêm phòng,không ai đi cùng.

Trong khi em bận lên chùa thiện nguyện??? Em làm việc thiện để làm gì?? Khi vợ với con em cứ 1 mình chống chọi với đời với người với những lời bàn tán. Nó biết nghĩ như thế để rồi em bù đắp cho nó cay nghiệt thế này đây???Em lên chùa em bảo với mọi người là em với nó không có gì??? Bảo là không cưới ư :)))) 

Từ tháng 6 đến giờ em quen và ngủ với người con gái khác giấu nó mà nó không hề hay biết trong khi vẫn ngọt nhạt. Đêm hôm trước em ôm 1 người con gái khác rồi đêm hôm sau em vỗ về ôm mẹ con nó trong tay. Sao em ghê tởm thế THÀNH??? Thật sự chị thấy quá sợ con người em.



Đến lúc nó phát hiện ra em mới thừa nhận là có một mối quan hệ khác. Em chị, nó ngu ngốc nên mới yêu mù quáng bởi vẻ ngoài hào nhoáng, bộ dạng đạo lý, lương thiện của em. Bất chấp tất cả, kể cả sự phản đối của gia đình để cô gắng bám víu vào em. Vì em thề thốt, em hứa hẹn. Nhưng em BẠC quá THÀNH ạ. Đến bây giờ nó đã chấp nhận trở thành mẹ đơn thân rồi. Cuộc đời của mẹ con nó sau này sẽ không liên quan gì đến em cả. Ngã ở đâu thì đứng lên ở đó".



Vợ sắp cưới bầu 5 tháng vẫn bỏ mặc lên giường cùng gái lạ

Bài bóc phốt chàng trai "Hoa rơi cửa Phật" được đăng tải cùng những hình ảnh tin nhắn của chàng trai và nhân tình, tin nhắn ngọt nhạt với vợ sắp cưới đang bầu 5 tháng và những hình ảnh thiện nguyện nơi cửa chùa. 

Ngay sau khi bài viết của chị vợ được đăng tải, dân mạng đã bày tỏ ý kiến cá nhân của mình, ném đá không ngớt chàng trai tệ bạc. Hầu hết ai cũng cho rằng không nên đánh giá người khác qua bề ngoài, đặc biệt là trong trường hợp này, nếu bài bóc phốt của cô chị là đúng thì bề ngoài của anh chàng kia là quá trái ngược so với bản chất con người anh ta.

Hiện tại, câu chuyện vẫn đang thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng.


Chân dung cô bạn thân ngủ với người yêu của bạn mòn hết các nhà nghỉ Hà Nội, ảnh mặt mộc bất ngờ luôn