Thương cho cuộc đời Mai Phương: Mang thai nhưng bị người tình chối bỏ, bố mẹ không chấp nhận

"Tôi đang cố rà lại ký ức để nhớ xem Phương bạn tôi hạnh phúc nhất là khi nào? Mơ hồ lắm! Vì lần nào gặp, đôi mắt cũng sâu thẳm nỗi buồn. Một đôi mắt mà nhìn vào trong đó, chưa bao giờ thấy bình an" - Trấn Thành

Đó là những lời tâm sự của Trấn Thành trên trang cá nhân khi người bạn chung nghiệp diễn với anh vừa qua đời ở tuổi 35.

Không riêng gì những người đồng nghiệp mà ngay cả với công chúng sự ra đi của Mai Phương đã để lại một nỗi xót xa quá lớn.

Mai Phương là diễn viên được yêu thích của điện ảnh Việt Nam. Cô thường đóng những vai như gái quê hiền lành, thể hiện rõ hình ảnh cô gái nhỏ bé nhưng mạnh mẽ. Dường như những vai diễn ấy vận vào cuộc đời của cô khi luôn phải đối diện với sóng gió cuộc đời.

Dù là một ngôi sao đa tài nhưng Mai Phương chưa từng có phút giây vụt sáng trên bầu trời nghệ thuật mà cô còn có một cuộc đời với nhiều nước mắt và câu chuyện tình đầy đau khổ cùng căn bệnh ung thư quái ác.

Suốt sự nghiệp của mình, Mai Phương ít khi được đảm nhiệm vai chính, nên không có cơ hội tỏa sáng thực sự. Nhiều đồng nghiệp cũng nhận định, sự nghiệp diễn xuất của Mai Phương khá lận đận, dù cô rất có tài và yêu nghề.

Người ta thường nói "trời không lấy đi của ai tất cả" nhưng có lẽ Mai Phương là ngoại lệ. Số phận luôn trớ trêu với cô. Không chỉ lận đận với nghiệp diễn mà ngay cả trong tình yêu cô cũng chưa bao giờ được hưởng hạnh phúc trọn vẹn.

Vào năm 2010, Mai Phương quyết định lấn sân qua lĩnh vực ca hát. Và cô nhận được sự trợ giúp tận tâm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Có thể nói, khoảng thời gian này chính là thời điểm đi lên của Mai Phương. Tuy nhiên, chính lại thời điểm có thể mang lại cho mình sự nổi tiếng thì cô có thai với người bạn trai Phùng Ngọc Huy.

Đau lòng thay, khi phát hiện Mai Phương mai thai, Phùng Ngọc Huy và gia đình nhà nội đã tìm mọi cách chối bỏ đứa bé. Mai Phương chấp nhận làm mẹ đơn thân, môt mình vất vả nuôi con.

Thời gian cứ thế dần trôi, những vất vả nhọc nhằn biến thành bạo bệnh. Năm 2018, Mai Phương bất ngờ biết tin mắc ung thư phổi. Ngay khi biết tin, cô đã phải gửi con gái cho một người bạn chăm sóc, còn bản thân bắt đầu bước vào những ngày trị liệu gian nan.

Tuy vất vả là vậy, nhưng Mai Phương luôn tràn đầy năng lượng và yêu đời/ Trong lần cuối cùng xuất hiện trên truyền hình ở chương trình Ký ức vui vẻ, Mai Phương vẫn tỏ ra lạc quan. Cô nói: "Tôi cảm thấy chặng đường một năm qua của tôi rất hạnh phúc. Ngoại trừ một số giờ phút hơi ngặt nghèo một chút, nhưng chưa bao giờ tôi nhận được quá nhiều tình yêu, sự quan tâm của mọi người đến như vậy trong một năm. Tôi rất hạnh phúc".

Cuối cùng thì Mai Phương cũng không thể chiến thắng được số phận. Cô đã mãi mãi ra đi ở tuổi 35. Nhưng hẳn Mai Phương đã để lại trong lòng công chúng một hình ảnh đẹp về người con gái nhỏ bé chưa bao giờ ngừng chiến đấu để giành giật hạnh phúc.