Tình yêu "đơm hoa" giữa mùa dịch: Nhờ Covid-19 anh chàng tán đổ crush nhà bên sau quãng thời gian theo đuổi bất thành

Nhờ dịch bệnh mà chàng trai nghĩ ra phương thức tán được cô hàng xóm xinh đẹp mà bao lâu thầm thương trộm nhớ. 

Tính đến hết ngày 11/3, cả nước hiện có 39 người thuộc 12 tỉnh thành phố mắc COVID-19: Vĩnh Phúc (11); TP.HCM (4); Khánh Hòa (1); Thanh Hóa (1); Hà Nội (5); Ninh Bình (1); Quảng Ninh (4); Lào Cai (2); Đà Nẵng (3); Huế (1), Quảng Nam (2), Bình Thuận (1). Giữa diễn biến phức tạp của dịch bệnh, người dân không khỏi xôn xao, lo lắng cho sức khỏe của bản thân và gia đình. 

Tuy nhiên, đâu đó vẫn có những tình yêu được nảy nở từ chính những khó khăn mà dịch bệnh gây ra. Điển hình như cách chàng trai tán đổ crush nhà bên nhờ vào việc hỗ trợ nàng trong suốt mùa dịch. 

Cụ thể, anh chàng cho biết trước đó đã dùng đủ mọi cách tán tỉnh, mua quà, mời đi ăn, đi chơi... nhưng cô gái đều từ chối. Nhân cơ hội có dịch bệnh ùa đến, anh nhanh trí phụ giúp nàng từ những hành động thiết thực như: mua khẩu trang, nước rửa tay, đồ ăn dự trữ...Và cuối cùng là cái gật đầu sau câu tỏ tình: "có sức khỏe để mà yêu anh chứ". 

Chàng trai chia sẻ lên một fanpage. 

Vụ hủy hôn vì bay cùng với bệnh nhân số 17: Đã có kết quả xét nghiệm của cô dâu bầu 3 tháng và chồng người Anh

"Nhờ dịch mà có người yêu. :D

Mình ra trường đi làm rồi, có 1 em năm 2 mới chuyển trọ tới chỗ mình được 4 tháng, cách nhau 1 bức tường, khu nam khu nữ riêng. Đợt dịch này đáng nhẽ ra là về quê nhưng em ở lại vì có đi làm thêm. Mình thích lắm...mà nói chuyện, tán tỉnh, tặng quà, mời đi chơi em đều từ chối, lắm lúc nghĩ thôi từ bỏ không tán nữa cho đến đợt dịch này...ngày mà mọi người thi nhau mua khẩu trang ấy, mình cũng mua nhưng qua thằng bạn nhà nó làm dược nên lúc nào cũng có hàng, con bé thấy mình có khẩu trang đeo nên hỏi là

- Anh mua ở đâu đấy?

- À bạn anh bán, chả biết nó còn không? Em mua à?

- Dạ vâng!

- Thôi để anh chia hộp khẩu trang của anh sang cho em mà dùng.

- Dạ em cảm ơn anh.

Thế là mình tìm ra cách để tán em, mấy hôm sau, mình qua phòng em gõ cửa

- Anh gọi em ạ?

- Tặng em 1 lọ nước rửa tay này!

- Ôi đúng thứ em cần, em tìm mãi mà không chỗ nào bán.

- Ừa, anh đoán em cũng cần nên mua tặng em luôn.

- Dạ em cảm ơn anh.

Từ hôm ấy mình và em nói chuyện nhiều hơn, dần dần mình khôn ra, chú ý những thứ em cần, không phải là cái gì quá đắt tiền, ví dụ như em up instagram kêu là đói, mình biết em thích ăn bông lan trứng muối (có 1 lần trước up) nên chạy đi mua rồi mang qua cho em

- Ui sao anh biết em thích bông lan trứng muối.

- À trước em có nói 1 lần trên insta nên anh nhớ.

- Chú ý ghê nhỉ?

1 lần khác em post là thèm cháo, mình chạy ngay đi mua cháo lòng vì em thích ăn cháo lòng, mang sang

- Anh lại đi mua cho em đấy à?

- Ừa. Chắc em thích ăn cháo lòng nhỉ?

- Vâng ạ.

Yêu nhau giữa mùa dịch. 

...Cứ thế, cứ thế, dần dần em nhận ra mình quan tâm em, cái hôm mọi người thi nhau mua mì rau củ quả tích trữ ấy, em cũng lo lắng (tâm lý chung), hôm sau mình mua nào là mì tôm, sữa, đủ các thứ mỗi thứ 1 tí, tính ra có 400k thôi mang qua cho em

- Của em này.

- Ơ em đang định đi mua.

- Thôi có anh ở đây mua cho rồi, em không phải đi đâu đâu, đi lại ít thôi, có gì cứ bảo anh mua cho.

- Ga lăng nhờ.

- Chả ga lăng thì gì, anh chỉ mong em khoẻ mạnh thôi.

- Sao lại mong em khoẻ mạnh.

- Ơ hay, có sức mà yêu anh chứ.

- Eo ôi tỏ tình kìa.

Xong em đóng cửa, đuổi mình về, chắc ngượng, 1 lúc sau em nhắn

- Anh tỏ tình với em thật đó à...

Và mọi người biết câu trả lời rồi chứ, giờ cũng yêu nhau được mấy ngày thôi nhưng nghĩ lại mình cũng chiến thuật phết. Đấy anh em à, mình cũng không giàu có gì, nói chung con gái cũng không cần gì cao sang đâu, chỉ cần đúng người đúng lúc và đúng những thứ em cần là được!

Ảnh minh họa. 

Chia sẻ của anh chàng ngay sau đó đã trở thành đề tài được bàn luận rôm rả. Hầu hết đều là những lời chúc mừng chàng trai vàng trong làng tán gái. 

- "Chuẩn luôn, đấy gọi là đánh đòn tâm lý là đổ hết, con gái dễ tán mà, các bạn nam cứ mạnh dạn lên".

- "Cơ hội thì chỉ có 1 thôi, quan trọng các anh phải biết nắm bắt cơ hội đầu tư đúng lúc, auto có người yêu". 

- "Đúng rồi đấy. Hãy quan tâm người ta từng cái nhỏ nhất. Con gái chả cần anh làm điều gì lớn lao cả mà chỉ cần được quan tâm đúng lúc thôi". 

Bên cạnh đó, không ít cô nàng mong ngóng về việc sẽ sớm tìm được người bạn trai tâm lý như anh chàng. 

Bạn trai không đồng ý đi du lịch vì sợ dịch bệnh, gái xinh cáu gắt đòi chia tay: Anh cứ lo vớ vẩn, vé máy bay đang rẻ