Tranh cãi nảy lửa việc Khoa Pug review nhà hàng của Mai Phương Thúy: "Không đáng đồng tiền"

Chi bữa cơm gần 700 nghìn đồng tại nhà hàng Mai Phương Thúy, Khoa Pug gây ra cuộc tranh luận gắt gao trên mạng xã hội

 

Sau lùm xùm tố một resort tại Mũi Né, Phan Thiết lừa đảo, cái tên Khoa Pug được nhiều người biết đến và trở thành từ khóa hot trên mạng xã hội.

Mới đây, dân mạng lại lục lại một số clip của Khoa Pug rivew nhà hàng ở thời điểm trước. Trong đó, nổi bật là clip review quán ăn của Mai Phương Thúy, được Khoa Pug đăng tải cách đây một thời gian.

Theo đó, anh chàng bước vào một quán ăn sang trọng trong chuỗi nhà hàng của Mai Phương Thúy tại Sài Gòn. Khi Khoa Pug mở các trang menu ra, người xem có thể thấy đa phần các món ăn đều không hề rẻ.

Sau một hồi chọn món, Khoa Pug gọi một bát thịt kho trứng (hai miếng thịt, hai quả trứng) giá 99 ngàn đồng; một bát cơm gạo trắng giá 20 ngàn đồng, một bát cơm gạo lứt loại vừa giá 30 ngàn đồng mỗi bát; một bát lươn om chuối đậu giá 149 ngàn đồng và một bát canh chua cá lóc giá 150 ngàn đồng, cộng thêm nước uống. Tổng cộng là 641 ngàn cho hai người.

Các món ăn đơn giản nhưng giá khá "chát"

Khi bát thịt kho được đưa ra, có thể thấy nhanh rằng màu sắc nhợt nhạt nhìn không hấp dẫn. Tuy nhiên Khoa Pug lại đánh giá nó khá ngon, thơm phức và nhìn rất hấp dẫn.

Món thit kho trứng gà không hấp dẫn.

Tới bát lươn om chuối đậu, Khoa Pug ban đầu nhầm thịt lợn với lươn vì quá nhiều thịt mà không thấy lươn đâu. Sau một hồi "đào bới" bát lươn om chuối đậu, Khoa Pug phải ngạc nhiên vì "nhiều thịt quá" và gọi nhân viên ra hỏi lại:

"Em ơi, món này lúc nãy bên em có kêu là lươn om chuối, sao không thấy lươn đâu? Đây là lươn à? Sao nhìn giống thịt lợn thế?".

Nhân viên lúc này mới giải thích là đã trộn lẫn lươn với thịt lợn với nhau. Khoa Pug nghe xong chỉ biết cười trừ, "đào bới" món ăn tiếp và nói: "Hóa ra là lươn trộn với thịt lợn, nhưng mình chưa thấy miếng lươn nào hết".

Mãi tới khi ăn được một nửa, Khoa Pug mới gắp được một miếng lươn và nói: "Nói chung là chỉ có vài miếng lươn, còn lại là thịt lợn".

Canh chua cá lóc được Khoa Pug đánh giá là chua, dễ ăn và khá ngon dù bát canh chỉ có 2 miếng cá lóc nhỏ.

Món cá lóc được đánh giá ngon, chua, dễ ăn

Sau khi ăn xong các món, Khoa Pug đánh giá món thịt kho trứng giá 99 ngàn là hợp lí, nhưng lươn om chuối đậu giá 150 ngàn không hợp lí vì chỉ toàn thịt lợn. Anh nói: "Nãy giờ được có hai miếng lươn, còn lại toàn thịt lợn, không đáng đồng tiền lắm, chỉ có canh chua là dễ ăn".

Clip review quán ăn của Mai Phương Thúy đã nhận được nhiều phản ứng khác nhau từ khán giả.

Đa số mọi người cho rằng, các món ăn quá đắt, không hợp lí, nhìn cũng không hấp dẫn. Tuy nhiên cũng có nhiều người cho rằng, không gian đẹp và mặt bằng trung tâm thì giá cả như vậy là hợp lí.

Nhiều người bênh vực nhà hàng Mai Phương Thúy

Nhưng nhiều người cho rằng rá khá chát.

Theo các ý kiến này, mỗi quán ăn có một đối tượng khách hàng riêng và quán của Mai Phương Thúy nhắm tới khách hàng có tiền nên giá cả không thành vấn đề.

 

Fan nữ bất ngờ gọi tên, Khoa Pug liền thả thính: "Anh thích con gái Hà Nội lắm, anh ra đây để tìm con gái Hà Nội mà!"