Tiêu đề của One Piece Chapter 927 là: "O-Toko, cô bé Kamuro". Kamuro như đã giải thích trong Chapter là những cô bé đi theo phục vụ các đệ nhất kỹ nữ.
Chú ếch ngồi trên đầu Usopp cũng ăn mỳ.
Usopp tưởng sẽ có vài gã Samurai tới ăn mỳ, nhưng thực ra là tới phá rối.
Ô có một Okama xếp hàng đợi mỳ nè.
Vậy ra bóng đen trong Chapter trước chính là đám tay sai của gia tộc Kyoshiro. Chúng muốn ăn tiền bảo kê của người mới, nhưng ai ngờ dây đúng phải thứ dữ.
O-Toko khóc mà như cười.
Chiêu thức này chắc hẳn anh đã học được sau khi chiến đấu với Senor Pink nhiều lần.
Sau khi bị bắt ăn hết đống mỳ bị đổ dưới đất, gã thuộc hạ căng phềnh cả bụng và thở phì phò vì quá no.
Sanji cũng không quên tịch thu lại tiền mỳ từ bọn chúng.
Cô nhóc kì lạ có tên là Toko, và vì phụ nữ Nhật Bản thường thêm chữ "O-" ở trước tên, cô nhóc sẽ có tên là O-Toko. Tuy nhiên Otoko tiếng nhật lại có nghĩa là Đàn ông, nên cái tên của cô nhóc rất gây buồn cười.
Tất cả đều phải cười lăn lộn trước trò đùa của cô nhóc.
Đệ nhất kỹ nữ Komurasaki liệu có liên quan gì tới cô em gái của Momonosuke - Kozuki Hiyori?
Tai Sanji dài ra so với những người khác khi nhắc tới gái.
Người dân nằm la liệt làm chúng ta liên tưởng tới Cavendish khiến các cô gái ngất xỉu. Rốt cuộc nhan sắc của mỹ nhân này đẹp tới mức độ nào!?
Một vài sát thủ chuẩn bị đổ bộ tới Thủ đô Hoa, dự báo một trận chiến đầy thú vị trong những Chapter sau.
Phải chăng Zoro sẽ đi lạc vào trong tòa thành của Orochi và bắt gặp đệ nhất kỹ nữ?
Cuối cùng Orochi cũng lộ ra 1 ít chi tiết về ngoại hình. Có thể thấy ít nhất 5 cái đầu rồng hoặc rắn (nhiều khả năng là rắn, chứ rồng thì xưa quá rồi) xuất hiện. Theo tôi dự đoán thì Orochi sẽ là 1 gã nhếch nhác yếu đuối, và mấy cái đầu rắn này chắc hẳn là trái ác quỷ nhân tạo khiến mấy con rắn mọc ra từ người hắn đây mà. Anh em cùng chờ xem.
Hết rồi đó, tuần này chỉ có vậy thôi. Tuần sau chúng ta sẽ đón 1 tuần nghỉ ngơi của tác giả, đồng nghĩa với việc không có Chapter mới. Và sắp tới xa hơn nữa chúng ta cũng đón nhận thêm 1, 2 kỳ nghỉ cuối năm của toàn nước Nhật anh em nhé. Chuẩn bị tinh thần đi là vừa.