Sẽ ra sao khi các siêu anh hùng làm đại sứ cho các thương hiệu nổi tiếng?

Nếu các siêu anh hùng xuất hiện ngoài đời thực, chắc chắn họ sẽ được các thương hiệu nổi tiếng săn lùng ráo riết cho các chiến dịch quảng cáo

Sẽ ra sao nếu như các siêu anh hùng và phản diện nổi tiếng quyết định kiếm thêm tí tiền và dấn thân vào thị trường quảng cáo? Họ sẽ lựa chọn những thương hiệu nào nhỉ? Họa sỹ người Nga Lesya Guseva sẽ giúp bạn tưởng tượng qua bộ tranh đặc sắc dưới đây

Phải rồi, với mái tóc dài bồng bềnh như sóng biển thì Aquaman rất thích hợp với dầu gội Head & Shoulder

Batman có vẻ phù hợp với các thương hiệu nước xả vải, anh ấy lúc nào cũng có áo choàng bên mình

Từ xa xưa người ta đã nói nhiều về cách ăn mặc của Superman, thôi cho anh làm đại diện thương hiệu đồ lót là chuẩn bài

Catwoman với thương hiệu Whiskey sẽ đưa bạn tới những cảm xúc ngọt ngào không thể cưỡng lại

Mỗi lần biến hình là mỗi lần Hulk phải học cách kiểm soát cảm xúc của mình, thôi thì cho anh ấy quảng bá thuốc an thần là chuẩn nhất

Ironman quảng cáo Bàn Là - chuẩn không phải chỉnh

Biệt tài hóa trang của Joker sẽ khiến anh ấy được các thương hiệu mỹ phẩm để ý

Dầu gió Sao Vàng cũng giống cái khiên của Captain America đấy nhỉ?