Đánh giá Ritual: Crown of Horns – Cao bồi, phù thủy và lũ ác quỷ - PC/Console

Cao bồi, phù thủy và quái vật địa ngục là những thứ kỳ lạ mà Draw Distance cố gắng kết hợp và trình diễn cho game thủ xem trong Ritual: Crown of Horns.

Cao bồi, phù thủy và quái vật địa ngục là những thứ kỳ lạ mà Draw Distance cố gắng kết hợp và trình diễn cho game thủ xem trong Ritual: Crown of Horns.

Trong những năm qua có khá nhiều trò chơi lấy đề tài về miền Viễn Tây thời cơn sốt tìm vàng bắt đầu manh nha, đáng chú ý nhất trong số đó hẳn là Red Dead Redemption cùng phần hậu truyện nổi tiếng kinh người của Rockstar. Từ thành công đó đã có khá nhiều NSX lựa chọn đề tài này với hy vọng sẽ trở thành Red Dead đời tiếp theo nhưng có vẻ cái vụ bắn nhau giữa mấy cha cao bồi dường như không thời thượng cho lắm nên đa phần trong số chúng đều chết yểu hoặc có xuất hiện trở nên tầm thường vô vị. Rút kinh nghiệm đau thương từ những bậc tiền bối Draw Distance quyết định sẽ không theo lối mòn khi tạo ra Ritual: Crown of Horns, một game lấy đề Viễn Tây nhưng thay vì đấu súng cùng những gã cao bồi khác, nhân vật chính sẽ phải so tài cùng… quỷ dữ.

Ritual: Crown of Horns, Alien Shooter phiên bản ma huyễn miền Viễn Tây
Ritual: Crown of Horns, Alien Shooter phiên bản ma huyễn miền Viễn Tây
Ritual: Crown of Horns giống Alien Shooter nhưng diễn ra ở một thời không hoàn toàn khác với cao bồi, phù thủy và bọn quái vật đến từ địa ngục.

Thành lập đã hơn 10 năm thế nhưng Draw Distance vẫn là một cái tên không quá nổi bật, thậm chí người ta vẫn có ấn tượng với cái tên cũ iFun4all của họ nhiều hơn bởi chúng gắn liền với những tựa game hơi hơi nổi tiếng như Vampire: The Masquerade – Coteries of New York và Halls of Horror. Điều đó cũng giải thích vì sao dù làm một game bối cảnh Viễn Tây với nhân vật chính là một gã cao bồi thế nhưng Draw Distance vẫn trung thành với phong cách làm game kinh dị từ xưa đến nay của bản thân. Cốt truyện của Ritual: Crown of Horns, như Mọt tui từng đề cập ở bài trải nghiệm sơ bộ, là rất hứa hẹn khi kể về hành trình truy tìm một phù thủy và thay mặt chính phủ xử lý cô ta của Daniel Godchild, một thợ săn tiền thưởng cục súc, một cựu chiến binh dày dạn trận mạc và cuối cùng là một cao bồi có khả năng tinh thông mọi vũ khí nóng.

Mệt mỏi vì nữ phù thủy hơn là bọn quái đông như kiến

Về cơ bản Ritual: Crown of Horns một “horde” game đúng nghĩa khi Godchild luôn phải bắt đầu màn chơi trong một không gian chật hẹp, khó di chuyển và xung quanh là lũ Cult of Horns cứ ùa lên liên tục không ngừng nghỉ, một kiểu thủ trụ phong cách Alien Shooter điển hình. Ban đầu khi chưa có tiền bạc dư dả, lũ Cult of Horns thật sự là cơn ác mộng tồi tệ nhất bởi người chơi chỉ có hai món vũ khí là khẩu súng săn hai nòng Remington cùng cây lục “trái khế” Revolver để sơ cua khi cần thiết. Khẩu Remington rất mạnh, cũng rất hiệu quả khi có thể một phát KO bất kỳ con quái nào (trừ đám boss), điểm trừ là chỉ có hai phát đạn cùng thời gian reload hơi lâu, dễ khiến người ta bị chết đột tử trong khi đang thay đạn. Cây Revolver lại tốt khi dùng chữa cháy nhưng sát thương quá tệ và cũng không hữu dụng lắm lúc đấu trùm. Về sau khi dư dả linh hồn, Godchild có thể nâng cấp sát thương, mua thêm súng thì chuyện diệt quái sẽ dễ dàng hơn.

Đánh giá Ritual: Crown of Horns – Cao bồi, phù thủy và lũ ác quỷ

Điểm mà Ritual: Crown of Horns luôn làm khó người chơi, bất kể đầu game hay đến khi gần “về nước” là chính khả năng năng xử lý tình xuống cùng chiến thuật bảo kê cho nữ phù thủy, lúc cô ta đang bận thực hiện nghi thức tịnh hóa quái vật ở mỗi màn chơi. Trong thời gian cố định, Daniel Godchild phải chạy lăng quăng khắp xung quanh để dọn quái đồng thời đảm bảo không có con nào vào làm phiền kẻ đang thực hiện nghi thức triệu hoán. Nếu để quái xổng vào quá nhiều thì màn chơi cũng thất bại bất chấp lượng máu của nhân vật chính vẫn còn nguyên. Càng về sau Ritual: Crown of Horns càng khiến chúng ta dễ phát điên bởi con mẹ phù thủy sẽ chẳng đứng yên một chỗ để thực hiện nghi lễ, cô ta có thể di chuyển nếu muốn. Thử nghĩ xem, bạn đang sấp mặt vì bọn quái bao vây, cố dọn dẹp được bao nhiêu hay bấy nhiêu và kẻ đang được bảo vệ lại chạy ra cho bọn Cult of Horns làm thịt. Màn chơi kết thúc trong sự căm phẫn của người chơi hơn nữa khi cảm thấy công sức của mình đã bị lãng phí theo cách hết sức nhảm nhí.

Tất nhiên, Draw Distan không thể để người ta loay hoay với một ả phù thủy thích tự tìm đường chết mà không có chút hỗ trợ nào. Ngoài những trang bị gia tăng sức mạnh được bán với giá rất thân thiện dành cho giới nhà giàu thì sau mỗi màn chơi thành công, Daniel cũng mở khóa được nhiều vũ khí khác mới. Một số khá tào lao nhưng đa phần vẫn hữu ích như súng trường hay nỏ. Ritual: Crown of Horns là tựa game kinh dị pha lẫn yếu tố ma huyễn thế nên ngoài súng đạn để chứng tỏ sự lãng mạn của nam nhân, Daniel Godchild còn có thể sử dụng pháp thuật mỗi khi bị đám quái dồn vào đường cùng. Pháp thuật rất mạnh nhưng cũng đòi hỏi một lượng linh hồn khổng lồ làm đại giới khi sử dụng, thật may là người ta có thể để dành và tích trữ chúng để sử dụng ở giai đoạn sau của trò chơi, khi súng đạn dù mạnh vẫn tỏ ra kém hiệu quả khi lũ quái vật ngày một đông đảo hơn.

Lối chơi thiếu trực quan cùng độ khó đã làm hại sản phẩm

Nếu Alien Shooter hay Hotline Miami có một bản đồ rộng lớn để người ta có thể di chuyển thoải mái lúc lên đạn thì game thủ Ritual: Crown of Horns lại không có phần phước đó khi bản đồ hơi nhỏ hẹp. Trong một số trường hợp (nửa sau game gần như là thường xuyên) chúng ta sẽ gặp cảnh trái không được, phải chẳng xong, trước là vực sâu, sau lưng là quái vật. Lúc này chỉ còn cách cắn răng bị chúng cấu máu trong lúc chờ khẩu súng đang nạp đạn. Như đã nói ở trên, súng đạn có tận bốn khẩu và sát thương rất mạnh khi diệt quái nhưng chẳng thấm bao nhiêu bởi về sau bọn Cult of Horns đông đến mức mỗi khi chúng tràn lên cứ như sóng biển chực chờ nuốt chửng hai con cá nhỏ là gã cao bồi Daniel Godchild cùng mụ phù thủy xấu số vậy.

Đánh giá Ritual: Crown of Horns – Cao bồi, phù thủy và lũ ác quỷ

Bản đồ nhỏ hẹp đã đành, cơ chế bắn giết cũng không thật sự đã tay khi Godchild phải thật sự nhắm mới có thể bóp cò được. Thôi đi nào, Alien Shooter không yêu cần phải nhắm mới có thể xả đạn và Hotline Miami càng không yêu cầu phải thực hiện cơ chế ngớ ngẩn ấy. Quái vật thì đông như quân Nguyên và bạn chả cần phải nhắm mới có thể bắn trúng được mục tiêu bởi nhắm mắt xả bừa cũng chẳng trật đi đâu được. Thế cho hỏi là bởi vì cái lý do chết tiệt gì trên đời mà Draw Distance lại yêu cầu Godchild lại phải nhắm mới có thể nổ súng, trong khi đàn đàn lớp lớp quái vật cứ xuất hiện liên tục như muốn chôn vùi anh ta giữa biển thây mênh mông. Đó là điều cực kỳ khó chấp nhận!

Với đám kẻ thù đông nghẹt, đứng lại solo không phải lúc nào cũng là ý tưởng tốt, do đó NSX cung cấp cho người chơi khả năng lướt nhanh để tránh đòn, để tránh bị bao vây cũng như di chuyển kịp thời đến những nơi đang bị tấn công quá dữ dội. Lý thuyết là thế nhưng thực tế lại là một trải nghiệm rất không thú vị khi hướng tốc biến của Godchild thường không chính xác theo hướng mà game thủ đang điều khiển. Rất nhiều pha bị ăn đòn cực kỳ vô duyên chỉ bởi vì gã cao bồi lao thẳng vào kẻ thù trong khi mục tiêu của game thủ là chạy ra ngoài để nạp đạn sẽ xảy ra trong suốt thời gian trải nghiệm. Đó chắc chắn là một quá trình không có gì vui vẻ, thậm chí khiến người ta ức chế chỉ vì không hiểu vì sao nhân vật do bản thân điều khiển lại có thể di chuyển theo cách ngáo ngơ như vậy.

Đánh giá Ritual: Crown of Horns – Cao bồi, phù thủy và lũ ác quỷ

Cũng cần than phiền một chút về đồ họa của game khi phần hình ảnh trong Ritual: Crown of Horns cực kỳ không dễ nhìn, thậm chí có nhiều màn chơi còn lâm vào tình trạng tối thui tối mò khiến người chơi bị bọn Cult of Horns tăng động trao kỷ niệm cho vài nhát búa chí tử mới biết cái mớ đen thui kia là kẻ địch. Sử dụng hai tông màu chủ đạo là đỏ và đen, bọn Cult of Horns màu đỏ dường như chìm hẳn vào môi trường tối tăm và gần như không thể phân biệt được các chủng loại quái vật của game nếu không căng mắt ra để nhìn thật kỹ. Bản đồ chật hẹp, dịch chuyển nhanh không thật sự mượt mà thêm vào đồ họa không dễ nhìn chắc chắn là một combo tai hại mà không trò chơi nào muốn mắc phải. Tuyệt vời làm sao khi Ritual: Crown of Horns dính đủ tất cả.

Tóm lại Ritual: Crown of Horns là một nỗ lực đáng ghi nhận khi mang đến cho người ta một tựa game phong cách gun-slinger được lồng trong bối cảnh Viễn Tây cùng những câu chuyện lấy đề tài ma huyễn khá thú vị. Tuy nhiên game không thật sự phù hợp với đại chúng bởi với độ khó mà trò chơi sở hữu mà nhiều dân casual sẽ đập máy xóa game ngay sau khi trải nghiệm đến màn thứ 3 hay thứ 4 gì đó. Tóm lại thế giới Viễn Tây của Ritual: Crown of Horns có thể rất rộng lớn nhưng chắc chắn không lớn đến mức có thể dung nạp hết thảy mọi người.

Phát hành: Feardemic

Phát triển: Draw Distance

Ra mắt: 7 tháng 11 năm 2019

Đánh giá trên: PC

Nền tảng khác: Nintendo Switch, PC

PEGI 16

Nếu bạn là game thủ thì không thể bỏ qua Channel youtube hấp dẫn của Kênh Tin Game: http://bit.ly/2ByvA1e