Trí tưởng tượng của game thủ là cực kỳ phong phú... đến độ mà nhiều khi nó tạo nên những sản phẩm thế giới ảo vượt qua khả năng xử lý của bất cứ bộ não nào ngoài kia. Đôi khi điều đó là rất tốt khi mang đến những bản Mod hay tựa Game Fanmade hàng độc. Nhưng đôi khi điều đó lại... không mấy đẹp đẽ, khiến bất cứ ai vô tình nhìn thấy có thể sẽ ám ảnh mãi mãi về sau. Đó cũng chính là câu chuyện của Soulcalibur VI - Tựa game đối kháng đang làm mưa làm gió trên PC/Console ở thời điểm hiện tại. Có thể nói từ khá lâu rồi game thủ mới có một game đối kháng chất lượng như Soulcalibur VI, mang đến người chơi những pha combat hừng hực sức nóng và nên đồ họa đẹp nhất nhì. Tuy nhiên Soulcalibur VI phạm phải một sai lầm tai hại, một sai lầm không ai có thể tiên đoán trước... Vâng đó là cho game thủ tự do tạo nhân vật của riêng mình. Và từ chính khoảnh khắc đó, chúng ta mới hiểu thế nào là địa ngục trần gian trong thế giới ảo. Bạn đã được cảnh báo. Quay đầu lại bây giờ vẫn còn kịp...







