Mọi người đã chơi game khổ dâm thế nào trước khi Dark Souls xuất hiện? - PC/Console

Trước khi Dark Souls ra đời và định hình cho những màn game khổ dâm kinh điển, thì cộng đồng game thủ đã từng có thời gian tự làm khó mình rất kinh dị.

Mọi người thường nay lấy Dark Souls hay các tựa game dòng Souls-like để nói về mức độ khổ dâm, tự hành hạ mình của game thủ. Nhưng thực ra thì máu điên chuyên dùng trong các game khổ dâm đã có từ lâu trong mỗi người, khi cộng đồng tự làm khó mình rất lâu trước khi Dark Souls ra đời.

Tại sao lại nói là game khổ dâm, vì những trò này hoàn toàn chỉ nhằm mục đích thỏa mãn lòng tự tôn của game thủ, chứ hoàn toàn không giúp bạn mạnh hơn chút xíu nào trong quá trình chơi cả.

Những thứ đã biến mất khỏi làng game trong 2 thập kỉ qua
Với sự phát triển không ngừng của làng game trong hơn một thập kỷ, có rất nhiều thứ “già cỗi” dần dần biến mất và bị thay thế mà chúng ta ít khi để ý tới.

Load/Save kiếm chỉ số đẹp trong Fire Emblem

Cái đầu tiên cực hình nhất và vẫn còn ám ảnh tôi tới bây giờ đó là màn Reroll chỉ số trong Fire Emblem, tất cả ai từng chơi tựa game này chắc chắn đều biết và từng làm trò siêu cấp khổ dâm này. Nói đơn giản thì cơ chế lên cấp của từng nhân vật trong Fire Emblem là hoàn toàn ngẫu nhiên, mỗi nhân vật khi lên cấp sẽ tự động “roll” một trong số các chỉ số của mình để cộng thêm một điểm.

Vấn đề xảy ra ở đây là nếu muốn mạnh thì bạn cần phải lên đúng cái chỉ số đó cho nhân vật mình chọn (str cho Lord, mag cho pháp sư, dex cho kiếm sĩ…), mà không phải lúc nào cái game chết tiệt này cũng roll ra như ý. Trường hợp bạn lên cấp chỉ được cộng đúng… 1 máu hoặc tệ hơn là không hề có cái gì xảy ra như cơm bữa, từ đây sinh ra màn save/load liên tục để roll cho tới khi nào vừa ý thì thôi.

Mọi người đã chơi game khổ dâm thế nào trước khi Dark Souls xuất hiện?

Việc Reroll nói chung là không khác tra tấn là mấy, khi bạn sẽ phải làm nó với tất cả nhân vật trong party mỗi khi lên cấp. Mọi thứ còn chết toi hơn nữa vì nếu muốn có một chỉ số cực đẹp, người chơi phải giữ sao cho cái lần lên cấp đó ở đúng chỗ có thể save/load được, dẫn tới việc một màn chơi có khi bị kéo dài ra vài chục lần. Đó là chưa nói chuyện phần trăm để ra tất cả chỉ số cần thiết trong một lần lên cấp rất khó y như trúng xổ số, có khi phải làm vài chục lần mới ưng ý… rồi xong phải load lại từ đầu vì lý do vớ vẩn nào đó.

Về sau có một game khổ dâm khác không thua gì Fire Emblem đó là dòng Megaten (Shin Megami Tensei), ai chơi cái này hẳn sẽ biết trò chỉnh skill Demon khi Fusion. Hầu hết các game thuộc dòng Megaten đều có chức năng hợp thể 2 con Demon lại thành một, với việc giữ lại các skill gốc của “bố và mẹ”, từ đây sinh ra một việc là bạn phải ngồi đó hàng tiếng đồng hồ để roll ra skill cần thiết.

Mọi người đã chơi game khổ dâm thế nào trước khi Dark Souls xuất hiện?

Nói đơn giản như Persona chẳng hạn, mỗi demon có 8 kỹ năng riêng biệt và nhiệm vụ của người chơi phải làm sao cầu nguyện cho lần Fusion đó nó ra ưng ý. Thế là một cái game khổ dâm ra đời khi bạn liên tục phải chọn Fusion xong xem kỹ năng, hàng trăm lần như vậy cho tới khi bộ skill ra đúng ưng ý mình 100%. Cần lưu ý là cái hành động này hoàn toàn không giúp bạn đánh trùm dễ hơn bao nhiêu, mà nó chỉ thuần túy là thỏa mãn những game thủ muốn có chỉ số đẹp nhất mà thôi

Luyện max cấp với điểm cần gấp 3 lần

Có một điều mà rất ít người bây giờ biết, đó là cách đây khoảng 2 thập kỉ, cơ chế luyện cấp của game RPG cực kỳ khốn khổ khốn nạn. Nói ví dụ như The Legend of Dragoon chẳng hạn, bạn có biết rằng cái game khổ dâm này chia điểm kinh nghiệm khi lên cấp bằng với số nhân vật trong party không? Có nghĩa là bình thường để lên cấp đánh một con quái cần 100 điểm, thì giờ cứ nhân ba con số đấy lên nhé.

Nói chung là tôi hoàn toàn không hiểu lắm ý đồ của nhà sản xuất, khi họ làm cái trò ruồi bu này chẳng hiểu để làm cái gì. Vì vốn dĩ The Legend of Dragoon đã có cái màn luyện Additions đủ khổ sở lắm rồi, việc đánh mấy trăm lần các đòn thế để lấy tuyệt chiêu cuối chắc chưa đủ hưng phấn, nên luyện cấp thường cũng phải gấp 3 lần lên mới chịu.

Mọi người đã chơi game khổ dâm thế nào trước khi Dark Souls xuất hiện?

Và như để chứng minh cho nhu cầu chơi game khổ dâm của game thủ, The Legend of Dragoon còn có một cơ chế ẩn cực kỳ quái thai. Đó là nếu ai đó đã luyện max cấp của nhân vật (60), thì game sẽ “thưởng” cho bạn bằng cách bỏ đi mức giới hạn này để kéo cấp độ lên con số 99. Điều quái dị ở đây là nó sẽ không hiện điểm kinh nghiệm nữa, mà cho ra một con số để lên cấp ẩn là 999,999 – chín trăm chín chín ngàn chín trăm chín chín điểm.

Vâng bạn méo nghe lần đâu 999,999 EXP để lên cấp sau 60 và cứ thế tiếp tục cho tới 99, nhẽ còn chưa đủ khổ dâm thì nên biết là con quái có điểm cao nhất trong game chỉ có 2k thôi nhé – nói đơn giản là đánh sơ sơ 500 con sẽ lên cấp một lần, mà đó là chưa tính vụ chia 3 kia đấy. Mà thực tế chỉ cần cấp cỡ 4x là đủ để đánh boss cuối thoải mái rồi, lên 60 là hoàn toàn thừa thãi chứ đừng nói chuyện khổ dâm ở mức 99.

Đâu là thứ tự thời gian của các sự kiện diễn ra trong The Witcher của Netflix?
Mọt tui sắp xếp lại dòng thời gian của những sự kiện trong mùa 1 của series The Witcher với hi vọng giúp bạn bạn dễ dàng hiểu được các sự kiện trong phim.

Knife Boss – Resident Evil

Những người mới chơi Resident Evil 2 Remake chắc chắn sẽ chẳng bao giờ biết mức độ khốn nạn của các phiên bản cũ, nơi mà con dao găm đúng nghĩa là thứ phế vật hoàn toàn không có một tác dụng gì. Nếu như Resident Evil 2 Remake dao là thứ vũ khí có sát thương cao nhất game (thậm chí còn cao hơn trên PC với trick 120 FPS), thì các bản cũ từ phần Resident Evil 3 trở về đầu tiên thì nó lại là thứ để chơi game khổ dâm – khi cầm cái thứ này mà giết boss.

Trò chỉ dùng dao giết trùm đã có từ bản đầu tiên của Resident Evil, về sau nó trở thành chuẩn mực của mấy ông nội chuyên chơi game khổ dâm, đặc biệt là còn màn dùng dao speedrun no dmg nữa cơ. Cần nói lại là dao trong Resident Evil cũ sát thương thì yếu, tầm đánh thì gần và không có bất kì hiệu ứng phụ nào, thì chỉ riêng việc cầm nó mà đâm mấy con Tyrant to bằng cái xe tải đã là điều cực kỳ điên khùng rồi.

Nhưng Resident Evil 3 với Nemesis mới là tận cùng của khổ dâm bằng dao, bạn biết đấy hồi đó thì ai cũng biết nếu có thể giết Nemesis mỗi lần đụng độ mà không chạy sẽ được thưởng một món vũ khí cực xịn, nhưng vấn đề là ở lần đầu tiên ở sở cảnh sát khi chưa có súng mạnh thì giết nó kiểu gì? Với những ai chơi Resident Evil 3 lần đầu hoặc trình độ bình thường, thì gần như không bao giờ đủ đạn mà nã Nemesis ở lần đầu… nhưng nếu bạn là một thằng thích khổ dâm muốn lấy cái part súng kia bằng mọi giá, thì lựa chọn duy nhất là dao.

Đây là màn game khổ dâm có lẽ là kiểu “bị ép buộc” nhất, vì nó không những khó mà còn đòi hỏi tính kiên nhẫn khủng khiếp, vì phải đâm dao hơn 10 phút mới giết nổi Nemesis. Trên thực tế thì cái này thuần túy 100% là game khổ dâm, vì cụm từ “Knife Boss” là sinh ra dành riêng cho Resident Evil, kể cả tới ngày nay vẫn có cả đống người tự hành hạ mình như vậy.

Nếu bạn là game thủ thì không thể bỏ qua Channel youtube hấp dẫn của Kênh Tin Game: http://bit.ly/2ByvA1e